NhoxTy
21-09-2008, 06:30 AM
Anh à !!!
Mình đã là của nhau chưa anh?
Chắc có lẽ là chưa anh à !!! ,từ bây giờ...em sẽ không làm phiền và không có bất cứ 1 mối quan hệ nào với anh nữa.
Em không hiểu anh như thế nào ? Đôi khi thì tha thiết và cần em, đôi khi thì tỏ ra bất cần...và em thì không cần 1 người như thế.
Anh mắc cỡ...hay vì 1 lí do nào đó mà làm như thế với em thì em cũng sẽ buông tay anh ra thôi anh à ,em là con gái...và con gái thì lòng tự trọng rất cao...và em cũng là 1 trong những người có lòng tự trọng cao ,em không biết anh vô tình hay cố tình chà đạp lên lòng tự trọng ấy..nhưng em thì cảm thấy mình bị xúc phạm vô cùng.
Lúc thì anh chạy theo em mà hẹn hò...lúc thìem kêu anh mà anh lại giả bộ không nghe ,thật là khó hiểu anh à !!! Hôm nay giữa 1 đám đông ,em đã bỏ sĩ diện của mình để nói chuyện với anh...nhưng anh thì tỏ ra vẻ không cần..không nghe...không thấy.Anh làm em xấu hổ vô cùng anh à...Em đã từng nghĩ...chỉ là từng nghĩ thôi nhe anh ,chứ không phãi em hằng mong ước ,em đã từng nghĩ nếu mình có nhau thì sẽ hạnh phúc lắm ,vì em nhìn thấy từ anh điều gì đó giống giống với em ,thế thôi anh ạ.Và em đã muốn có anh chỉ vì thế thôi ,nhưng hôm nay thì lại khác rồi anh ạ ,ngày xưa đó...em thật vui sướng khi gập mặt anh ,còn bây giờ...em sợ...vì em thấy xấu hổ.Ôi ,hôm nay em ngồi đây viết thư này và thầm mong ,ngày mai nếu mà em có ra đường thì cầu mong là đừng gập mặt anh ,lại trời là như thế !!! Em đã buông tay anh ra rồi anh ạ ,em đã bỏ cuộc trước khi mình bắt đầu...và em nghĩ quyết định của em là đúng.Từ hôm nay em sẽ không còn dõi mắt theo mọi người mà tìm hình bóng anh nữa ,em không cần...và không cần...chờ đợi anh nữa và anh cũng không cần làm thế với em nữa...như thế sẽ ổn hơn anh à !!! Mình đã kết thúc...1 kết thúc đẹp không anh?
Mình đã là của nhau chưa anh?
Chắc có lẽ là chưa anh à !!! ,từ bây giờ...em sẽ không làm phiền và không có bất cứ 1 mối quan hệ nào với anh nữa.
Em không hiểu anh như thế nào ? Đôi khi thì tha thiết và cần em, đôi khi thì tỏ ra bất cần...và em thì không cần 1 người như thế.
Anh mắc cỡ...hay vì 1 lí do nào đó mà làm như thế với em thì em cũng sẽ buông tay anh ra thôi anh à ,em là con gái...và con gái thì lòng tự trọng rất cao...và em cũng là 1 trong những người có lòng tự trọng cao ,em không biết anh vô tình hay cố tình chà đạp lên lòng tự trọng ấy..nhưng em thì cảm thấy mình bị xúc phạm vô cùng.
Lúc thì anh chạy theo em mà hẹn hò...lúc thìem kêu anh mà anh lại giả bộ không nghe ,thật là khó hiểu anh à !!! Hôm nay giữa 1 đám đông ,em đã bỏ sĩ diện của mình để nói chuyện với anh...nhưng anh thì tỏ ra vẻ không cần..không nghe...không thấy.Anh làm em xấu hổ vô cùng anh à...Em đã từng nghĩ...chỉ là từng nghĩ thôi nhe anh ,chứ không phãi em hằng mong ước ,em đã từng nghĩ nếu mình có nhau thì sẽ hạnh phúc lắm ,vì em nhìn thấy từ anh điều gì đó giống giống với em ,thế thôi anh ạ.Và em đã muốn có anh chỉ vì thế thôi ,nhưng hôm nay thì lại khác rồi anh ạ ,ngày xưa đó...em thật vui sướng khi gập mặt anh ,còn bây giờ...em sợ...vì em thấy xấu hổ.Ôi ,hôm nay em ngồi đây viết thư này và thầm mong ,ngày mai nếu mà em có ra đường thì cầu mong là đừng gập mặt anh ,lại trời là như thế !!! Em đã buông tay anh ra rồi anh ạ ,em đã bỏ cuộc trước khi mình bắt đầu...và em nghĩ quyết định của em là đúng.Từ hôm nay em sẽ không còn dõi mắt theo mọi người mà tìm hình bóng anh nữa ,em không cần...và không cần...chờ đợi anh nữa và anh cũng không cần làm thế với em nữa...như thế sẽ ổn hơn anh à !!! Mình đã kết thúc...1 kết thúc đẹp không anh?