PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ko BiẾt TỰa Heeee



nied012
09-08-2005, 07:43 PM
Anh hãy về đi chớ bận tâm
Cô đơn em chịu vẫn âm thầm
Vắng anh quay quắt gầy nỗi nhớ
Cũng đành ngoảnh mặt nội lặng câm
Anh hay về đi có gì đâu
Chia tay tình lỡ ai chẳng sầu
Từ đây đời sẽ chia hai lối
Anh về hương dại một đời đau.
:guoc: :guoc: :guoc:
BÙN KO MỌI NGƯỜI

GoodNight[Rain]
10-08-2005, 10:38 AM
whoa....hay quá bài này rất hay nhưng sao mọi người lại để nó chìm vào trang 2 vậy hix..hix,...hay ghê

em sang ngang trời cuồng phong sóng nỗi
em sang ngang mây ảm đạm dần trôi
em sang ngang anh như thuyền vô lối
hỏi ông trời sao ta chẳng nên đôi?

từng hạt mưa như ngàn lời khẽ gọi
bao nhớ nhung bao hạnh phúc bồi hồi
đang giã từ chầm chậm rời xa bến
em đi rồi chiều vắng chỉ mình tôi

sành điệu mái ngố
10-08-2005, 05:52 PM
nhắc đến mưa lòng tôi chỉ thêm buồn
mưa rơi buồn mưa làm ướt áo tôi
mưa rơi buồn tôi nhớ tình quay gót
người đã xa người bỏ mặc tình tôi
------------------------------------------
từ khi trái tim anh đã âm thầm iu người tình sau thì em mới biết anh ko hề yêu em

seshi
16-08-2005, 01:26 AM
làm sao.. làm sao... phải làm sao???
cho tim thôi đập hết yêu vì
tơ tình cắt đứt đoạn ân ái
giữ lại riêng mình chữ "biệt ly" !