PeNy
21-09-2008, 03:15 AM
Trong tình yêu của mỗi người , có lẽ đôi khi nó có 1 sự thật phũ phàng.
Có lẽ khi ta nhìn thấy anh ấy đi với ai.
Có lẽ khi ta biết anh yêu không yêu ta mà yêu tiền.
Có lẽ khi ta biết anh ta đến bên ta chỉ vì lòng khiêu khích của bạn bè.
Có lẽ khi ta biết anh đến bên ta chỉ vì hứng thú với 1 trò chơi trong tình yêu........nhiều nữa.
Thật ra trong anh trong em hai ta liệu có vui sướng khi 1 trong hai như thế không nhỉ, và cả mỗi con người có vui sướng như thế không.
Đôi khi biết tình yêu nó không dễ dàng , mà cũng không thể mua được bằng tiền , tại sao lại cứ xem tình yêu là 1 món đồ. Trân trọng tình yêu thì sao không làm nhỉ.
Thử 1 lần ta đánh đổi yêu 1 người , người ta không yêu mình , tại vì bằng những lí do trên liệu ta có thấy đau khi chính ta cũng đã như thế.
Tình yêu nó không như ta nghĩ , nó không thể mua , cũng không thể bán , tình yêu cho đi là nhận lại , nhưng có người lại từ chối nó , ta xem nhẹ tình yêu thì tình yêu cũng coi ta nhẹ như gió thui.
Ta chơi xỏ người khác , mai này cũng có người chơi xỏ lại ta.
Quy luật trong tình yêu là thế. Nhưng đôi khi nó làm người nào đang yêu đau lòng vì người mình yêu không coi ta là gì cả , cũng xem ta chỉ nhẹ như gió thoảng qua thui.
Và ta biết tình yêu đôi khi có những sự thật phũ phàng nhưng ta phải chấp nhận , sự thật thì vẫn là sự thật , ta hãy suy nghĩ tình yêu của mình đứng ở chuẩn mực nào mà yêu.
Có lẽ khi ta nhìn thấy anh ấy đi với ai.
Có lẽ khi ta biết anh yêu không yêu ta mà yêu tiền.
Có lẽ khi ta biết anh ta đến bên ta chỉ vì lòng khiêu khích của bạn bè.
Có lẽ khi ta biết anh đến bên ta chỉ vì hứng thú với 1 trò chơi trong tình yêu........nhiều nữa.
Thật ra trong anh trong em hai ta liệu có vui sướng khi 1 trong hai như thế không nhỉ, và cả mỗi con người có vui sướng như thế không.
Đôi khi biết tình yêu nó không dễ dàng , mà cũng không thể mua được bằng tiền , tại sao lại cứ xem tình yêu là 1 món đồ. Trân trọng tình yêu thì sao không làm nhỉ.
Thử 1 lần ta đánh đổi yêu 1 người , người ta không yêu mình , tại vì bằng những lí do trên liệu ta có thấy đau khi chính ta cũng đã như thế.
Tình yêu nó không như ta nghĩ , nó không thể mua , cũng không thể bán , tình yêu cho đi là nhận lại , nhưng có người lại từ chối nó , ta xem nhẹ tình yêu thì tình yêu cũng coi ta nhẹ như gió thui.
Ta chơi xỏ người khác , mai này cũng có người chơi xỏ lại ta.
Quy luật trong tình yêu là thế. Nhưng đôi khi nó làm người nào đang yêu đau lòng vì người mình yêu không coi ta là gì cả , cũng xem ta chỉ nhẹ như gió thoảng qua thui.
Và ta biết tình yêu đôi khi có những sự thật phũ phàng nhưng ta phải chấp nhận , sự thật thì vẫn là sự thật , ta hãy suy nghĩ tình yêu của mình đứng ở chuẩn mực nào mà yêu.