PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em đã nhìn thấy anh



Tháng Tư
21-09-2008, 03:01 AM
Vậy là ta đã nhìn thấy nhau phải ko anh?
Em ko còn từ ngữ nào để diễn niềm hạnh phúc này , chúng ta đã nhìn thấy nhau sau bao nhiêu ngày tháng đi tìm
Lên sg này thân gái dặm trường
Nhưng em đã có 1 vệ sĩ đó là anh
Anh cười -em cười
Tối thứ 7 em ko còn cô đơn
Anh trao cho em 1 nụ hôn nồng thắm cho mối tình ko phải đầu tiên của chúng ta
Em đã tìm thấy anh -1 chàng trai em yêu quý
Anh đã tìm ra em -1 cô gái ko hề xinh xắn
Chúng ta sẽ cùng nhau nắm tay đi trên đất Sg này anh nhé?

Em sẽ xây đắm tình yêu này
Em sẽ là cái miệng cho anh - Tình yêu của chúng ta đâu cần lời nói
Em yêu anh!

PeNy
21-09-2008, 03:04 AM
Hình như chị đã tím được 1 nửa của chị , em chúc mừng chị nhe và nhất là chúc chị luôn hạnh phúc bên ấy.

Trang Sassy
21-09-2008, 03:23 AM
Vậy là ta đã nhìn thấy nhau phải ko anh?


Vậy đã bà đã tìm được người mà mình yêu thương rồi đúng ko?? Tốt quá rồi còn gì ^^

Nhưng tôi cứ băn khoăn mãi,qua những topic bà viết, tháy bà nặng tình lắm,bà thay đổi t.c của mình nhanh đến thế sao?

Hãy suy nghĩ kĩ thêm 1 lần nữa xem, bà có đang ngộ nhận k nhé ^^ bởi nếu t.c này chỉ là ngộ nhận, bà sẽ lại làm tổn thương chính mình :)

Những cái j đến nhanh thì thường cũng sẽ đi qua nhanh, đừng để bị nó lấn át hết bản thân mình , bà nhá :hug:

căn gác nhỏ
21-09-2008, 05:26 AM
( Em sẽ là cái miệng cho anh ) câu nói này thực sự ko hay lắm đâu . nhưng âu cũng là 1 cách để thể hiện , chỉ hy vọng mọi ước mơ của nhỏ sẽ sớm trở thành hiện thực ^_*

konly
21-09-2008, 08:36 AM
bức tranh hạnh phúc cũng được vẽ rồi , đừng để bức tranh ấy bị lem đi , chúc chị lúc nào cũng như lúc này

Tháng Tư
23-09-2008, 02:18 AM
Vậy đã bà đã tìm được người mà mình yêu thương rồi đúng ko?? Tốt quá rồi còn gì ^^

Nhưng tôi cứ băn khoăn mãi,qua những topic bà viết, tháy bà nặng tình lắm,bà thay đổi t.c của mình nhanh đến thế sao?

Hãy suy nghĩ kĩ thêm 1 lần nữa xem, bà có đang ngộ nhận k nhé ^^ bởi nếu t.c này chỉ là ngộ nhận, bà sẽ lại làm tổn thương chính mình :)

Những cái j đến nhanh thì thường cũng sẽ đi qua nhanh, đừng để bị nó lấn át hết bản thân mình , bà nhá :hug:hi` tui cũng nghĩ như bà đó, nhưng ko hiểu sao tui lai như thế
Thôi thì cho mình cơ hội thử xem



( Em sẽ là cái miệng cho anh ) câu nói này thực sự ko hay lắm đâu . nhưng âu cũng là 1 cách để thể hiện , chỉ hy vọng mọi ước mơ của nhỏ sẽ sớm trở thành hiện thực ^_*

cảm ơn anh nghen , nhỏ sẽ giữ lấy nhưng gì nhỏ cần phải có

bức tranh hạnh phúc cũng được vẽ rồi , đừng để bức tranh ấy bị lem đi , chúc chị lúc nào cũng như lúc này
cãm ơn bé