PDA

Xem đầy đủ chức năng : ::To Go Through Life In a Happy-Go-Lucky Fashion::



87langnhang88
20-09-2008, 11:30 AM
:winking: :winking: :winking: :winking: :winking: :winking: :winking: :winking:


Khai Trương cái nhật ký mới toanh này không biết nên viết những điều vui hay buồn nhĩ ?
Thôi thì xông đất nên để lại những niềm vui và nỗi buồn thì tính sau vậy.
Vui vì mọi việc đều đang diễn ra tốt đẹp với mình, tất cả mọi thứ mình đều có trong tay.
Vui vì mỗi sáng mai thức giấc mình vẫn còn được sống và vẫn được nhìn thấy, nghe thấy những người thân yêu của mình nói chiện, vui cười !

Mình hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi, chỉ là được nhìn thấy những gì thuộc về mình, còn hiện hữu bên cạnh mình là mình vui rồi !

Sống vô tư lự được đến đâu hay đến đấy. Nói thì lúc nào cũng dễ hơn làm nhưng mong rằng mình sẽ sống được như thế, sẽ có 1 cuộc sống thanh bình...........hạnh phúc !

"Hạnh phúc thường đánh lừa những ai khóc lóc, những ai bị tổn thương, những ai đã tìm kiếm và đã thử. Nhưng nhờ vậy, họ mới biết được giá trị của những người chung quanh họ."

"Có một sự thật là bạn sẽ không biết bạn có gì cho đến khi đánh mất nó, nhưng cũng có một sự thật khác là bạn cũng sẽ không biết mình đang tìm kiếm cái gì cho đến khi có nó."

87langnhang88
20-09-2008, 11:37 AM
http://farm1.static.flickr.com/133/320165266_cd847f7070.jpg


những gì đang có bên mình nếu như không biết quý nó thì nó cũng chỉ bên mình một lúc nào đó thôi nhưng rồi sẽ ra đi không vĩnh biệt...vì nghĩ mình không còn cần nó nữa nên phải nhường chỗ...

87langnhang88
21-09-2008, 09:14 AM
Lắm lúc đi lang thang một mình và tự hỏi không biết trên thế giới này có ai đó giống hệt mình không?
Nếu có thì tính cách có giống mình không?
Cuộc sống của họ có giống mình không?
Rồi lại bật cười vì những dòng suy nghĩ mông lung, không đâu cả.
Ngay lúc này mình đang nghĩ về điều gì nhĩ?
Ngay lúc này mình muốn có ai bên cạnh nhất?
Ngay lúc này mình.................!
Biết rằng cứ kéo dài thế này sẽ làm cho tất cả không vui và
chính mình cũng không vui nữa
Nhưng mình không biết phải làm gì cả ?
Mình không muốn ai đau lòng cả.
Giá như tất cả như là một giấc mơ thì sẽ tôt hơn cho mình.
Giá như mình can đảm để nói hết những gì mình suy nghĩ.

87langnhang88
22-09-2008, 05:58 AM
sao có người lại phải suy nghĩ ngợi nhiều cho thêm sầu nhể?

hãy cứ vui và an bình trong cuộc sống của mình đi...

nghĩ làm chi nhiều để rồi phải thấy khó chịu?...

hãy cứ sống cuộc sống như mình muốn sống...

hãy là con người của chính mình để tự trái tim nó tìm phương hướng...

nói thì thấy hay và dễ nhể nhưng làm thật khó đấy...

nhiều lúc...cũng muốn nổ tung ra nhưng nghĩ lại thì thấy sợ...

không phải "sợ" như sợ kia đâu mà là sợ có người sẽ buồn và... :cry::rain:

87langnhang88
23-09-2008, 06:22 AM
hôm nay nghe được nhiều chuyện lạ...

hơi bất ngờ về cá tính ngoài đời của...

sao lại như vậy ta???...hơi khó hiểu đấy...

có lẽ ảo ảnh và ngoài đời khác nhau...

nhưng sao mình vẫn là mình dù ngoài hay trong thì vẫn giống nhau?...

thấy hơi thất vọng...về những gì mình đã nghe thấy...

nhưng cũng không sao vì mỗi người có mỗi cá tính...

mỗi sở thích khi họ muốn gì mà right?...

như thế mới làm tô thêm vẻ đẹp của cuộc sống muôn màu...

nhưng không mong họ sẻ đổi thay 360...vì như thế sẽ rất thất vọng nhiều...

87langnhang88
23-09-2008, 10:05 PM
Thật sư mình cũng không tin những gì mà mình đã biết về...........
Có bước chân vào đây thì mình mới biết được sự thật.........
Nhưng bây giờ thì sự thật đó không còn là gì với mình cả
Mình thấy............thật tầm thường..............nhỏ bé
Hãy cứ là con người thật cho dù có ở đâu đi chăng nữa
Đừng có thay đổi nó làm gì cả
Thay đổi thì chỉ có mình tự hạ thấp nhân cách của mình xuống thôi
Mình vui vì mình thấy nhẹ lòng khi nói hết cho...........nghe
Để trong lòng mãi nó nặng quá
Bây giờ thì mình có thể cười với tất cả
Mình khơng ghét ai, cũng không ganh tỵ với ai
Chỉ có điều mình không thấy mến mà thôi
Quan trọng là sống thật với mọi người
Cho đi là sẽ nhận lại

87langnhang88
24-09-2008, 09:50 AM
Nếu em làm như vậy mà em cảm thấy hạnh phúc thì em cứ làm, anh không ngăn cản, còn em thấy trong trái tim mình đau nhói thì đừng để cho nó phải đau khổ. Một lỗi lầm này mà em không tha thứ được thì hạnh phúc mà em mong đợi trong em là điều gì, hay chỉ là trò đùa với thế gian.

Nếu em đã quyết định ra đi thì anh không có quyền gì ngăn cản được, Nhưng anh vẫn muốn nói rằng, anh vẫn yêu em.


Khi mở trang web này ra thì anh thấy mình như vô vọng, đứng dưới vực sâu mà chẳng có ai kéo lên dùm, tất cả điều đã hết, trái tim anh như nín lặng, Em làm như vậy là quá tàn nhẫn đối với anh. anh cũng không biết nói sao, anh hy vọng rằng em sẽ hạnh phúc. Ngày hôm qua khi đọc những trang thư của em khi ra về tâm thần anh bất định và anh đã bỏ hết lại những giấy tờ quan trọng tại quán nét, may mà chủ quán đem cất nếu không thì anh nguy khốn to.
Vậy là cuộc đời của anh đã hết, và hết từ lúc này. Chắc là anh sẽ gát lại chuyện hồng trần.

"NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT" Mong rằng thí chủ sẽ có cuộc sống yên vui và hạnh phúc, mỗi vật sinh ra điều có nhân quả luân hồi của nó, hãy làm một điều tốt ta sẽ cảm thấy vui hơn.

HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT.


Anh quá thất vọng về em


lúc nào lỗi cũng thuộc về mình là sao ta?...


trong khi người ta lại là người làm lầm lỗi... để dẫn đến những tan vỡ ngày hôm nay.


đã tha thứ...nhưng chỉ có thể 1.2.3 không thể nào mãi tha thứ được...:rain:

đau đầu...thất vọng...nhưng không khóc ...không thấy hối hận...không cảm thấy có lỗi...đã từ bi tha thứ...nhưng không thể quay lại ...đã bảo đừng bao giờ nhắn tin cho mình nữa... nên chấm dứt từ đây...không là người tình thì ta làm bạn. nếu như...đi cán mức như thế này thì có thể tình bạn cũng chẳng nên để dành:rain:..

không biết ai nên thất vọng với ai??...

không biết ai nên đau khổ vì ai???

không biết ai nên giận ai???

không biết ai nên hận ai???

không biết ai nên trách ai???

không biết ai lỗi ai phải ???

và không biết ai nên tịnh tâm suy nghĩ về lỗi lầm của mình...


http://nhaccuatui.com/m/38F7--5XRU


Đã quá trễ để thứ tha
Để quay lại như lúc ban đầu
Từ khi em bỏ mặc anh trong đêm trời mưa gió
Là anh biết đã mất em.

Đã quá trễ nước mắt rơi
Cũng không làm chùn đôi chân anh bước.
Anh đã khóc vì em... khóc thật nhiều
Nước mắt hòa tan giọt mưa.

Người nhớ không trong đêm mưa
Bàn tay anh nắm lấy em
Rồi em gạt sang...
Em phải ra đi
Để hôm nay quay lại đây
Giọt nước mắt trên khoé mi
Đã Quá Trễ Để Anh Tha Thứ Cho Em lyrics on
Đọng lòng anh đau lắm em hiểu không?

Giờ này thì đã quá trễ để yêu mình em
Giờ này thì đã quá trễ để như ngày xưa
Thật lòng này anh mong muốn cho em được hạnh phúc
Quặng đau khi nước mắt em rơi.

Giờ này thì đã quá trễ để quay trở lại
Giờ này thì đã quá trễ để em nhận ra
Thật lòng này anh tha thứ cho em từ lâu lắm
Dù anh không muốn quay lại đâu
Em hiểu không?
Hết rồi em!


bài hát này rất đúng với tâm trạng hiện giờ của mình:rain:

87langnhang88
25-09-2008, 05:53 AM
Anh biết là anh đã sai
Nhưng một lời tha lỗi cho anh không có sao
Anh đã yêu em thật sự đó
không phải là trò đùa đâu
Những ngày qua anh ăn không ngon, ngủ không yên, lúc nào cũng nghĩ về em em, mỗi lần mở điện thoại ra nhìn thấy em là dòng lệ anh tự tuôn trào.
Em ra đi là sự tuyệt vọng nhất trong anh đó
Có những chuyện không thể nói bằng lời được. Con tim sẽ tự tìm lấy.
Anh biết rằng giờ này trong trái tim em vẫn đau khổ khi chúng ta xa nhau.
Anh biết anh đã sai rồi, hãy tha lỗi lầm này cho anh một lần nữa đi.
Anh không muốn nhìn thấy em tìu tuỵ, và ảnh hưởng đến học tập.
Em hãy xem đó như là một thử thách lớn để hai con tim ta đến với nhau.
Nếu không có em chắc công việc của anh cũng đình trợ, vì lâu nay em luôn làm cho anh thấy mình như sống có ý nghĩa.
ANH YÊU EM.
Hãy tha thứ và cho anh một cơ hội nữa đi.
Anh hy vọng sẽ nhìn thấy được nụ cười cụ em trên môi.



đã bảo là thứ tha rồi...không có giận nữa...nhưng không thể quay về...

đâu có đáng gì để cho mình phải giận :rain:

mình đã không muốn buồn, không muốn nhắc tới chuyện quá khứ nữa.

nhắc tới chỉ làm cho cả 2 đau lòng.

mình quyết định phải cứng rắng không thể để người ta coi thường...

không phải muốn lừa dối là lừa dối...không phải muốn nhận lỗi quay về là có thể quay về.

nếu dễ dàng quá thì đâu còn có sự tôn trọng của đối phương?

mình tuy yếu lòng nhưng một khi đã quyết định buông thì không bao giờ đi ngược lại...

:dan:"đừng cố gắng bước cùng nỗi đau...đừng cố gắng nắm giữ lấy nhau...chỉ còn biết hẹn nhau ngày sau...2 chúng ta sẽ cùng nhau làm bạn...":dan:


xin chào nhé !! mong người dưng sẽ vui vẻ và hạnh phúc với tình yêu mà người dưng đã lừa gạt ... để được nó:so_funny: và xin buông ra đừng nhắn tin đến tôi nữa...:so_funny:

87langnhang88
26-09-2008, 06:05 AM
Em nè!
Nói đi rồi cũng nói lại
Chẳng lẽ em bỏ anh thật sao?
Em biết không trong mấy ngày qua lòng anh trống trải lắm, giống như nó thiếu vắng một điều gì đó trong anh.
Anh biết cái anh tìm chính là em đó
Anh đã yêu em thật sự chứ không phải là trò đùa đâu?
Anh biết trong trái tim em cũng vậy
Thôi thi anh đã nhận lỗi thì em hãy bỏ qua đi
Cho anh làm lại một cơ hội nè
Em nói em đã tha lỗi cho anh rồi mà
chẳng lẽ nào em không buồn khi thiếu anh.
Có như vậy hai chúng ta mới gắn bó nhau hơn nè.
Nếu không cho thì anh sẽ thụt lét em nè.
Cười như vậy có đẹp gái không? Mấy ngày qua nhìn mặt em thấy u sầu, nhưng dễ thương lắm nè.
hihiihihi.
Thôi đừng giận anh nữa, hãy cho anh một cơ hội này nữa thôi, nếu anh không sửa đổi hay làm cho em buồn thì em sẽ bỏ anh vậy.
Vì anh và em yêu nhau thật sự mà, chẳng lẽ nào em muốn con tim phải khổ đau nè.
Vậy mới gọi là bà xã tương lai của anh nè
Chịu cười rồi phải không?
Tựa vào vai anh nói cho mà nghe nè.
Hình bóng em đã ăn sâu vào trái tim anh rồi đó, mấy ngày qua khi em buồn và xoá đi tất cả những gì ta đã viết anh thấy mình như ngọn đèn vụt tắt mà không hay biết.
Anh thấy mình tồn tại chẳng có ích gì
Trong đầu anh có ý nghĩ định ra đi mãi mãi đó, vì không có em bên cạnh anh sống có nghĩa lý gì nè.
Bao nhiêu đó cũng thấy là anh đã yêu em biết chừng nào không?
Thôi hãy quay lại với anh đi, để anh được vuốt ve và chăm sóc em nè.



nếu là lúc trước thì chắc có lẽ mình đã cười ngã ngữa ra ghế rồi...:so_funny:nhưng giờ mình cảm thấy nó không còn đáng gì để mình cười nữa.:rain: nụ cười đã không còn làm mình vui khi...cứ mãi nhắn tin như thế này:rain:...ước gì người ta xóa nick của mình trong danh sách người ấy...chấm dứt là chấm dứt.

:dan:không còn gì để nói với nhau...

lòng thì có đau...

nhưng rồi nỗi đau...cũng qua mau...

vì tình đó đã phai nhạt màu...

người yêu dấu...

hãy nhớ bài học này cho mai sau...

chúng ta nên chấm dứt ngay từ đầu...

xin đừng làm khổ cuộc đời nhau...

để mai sau...mai sau...

khi 2 chúng ta có lỡ gặp mặt nhau...

thì cũng không ngại ngùn và cảm thấy thương đau...:dan:

cũng phải cảm ơn anh. vì nhờ anh mà mình lại làm nên một lời hát...dù rằng toàn là vết đau...:rain:

87langnhang88
26-09-2008, 07:34 AM
Khó chịu thật
Bụng thì cứ muốn nói ra nhưng miệng thì không cho phép mình nói
Mâu thuẫn thế này thì mình sẽ không còn là mình nữa mất thôi
Cố lên tôi ơi, đã nói là sẽ không nghĩ đến thế mà sao mình lại thấy hơi buồn.
Một ngày, hai ngày.........nhiều ngày sau nữa vẫn còn gặp nhau thì mình phải làm sao đây ?
Mình sẽ không làm được mất, không cho mình nói, không cho mình nghĩ đến, không cho mình
buồn.......nhưng nói thì dễ chứ làm thì mới khó
Mong rằng mọi chuyện như là một trò chơi
Trò chơi này sẽ chấm dứt nhanh thôi
Rồi thì mình sẽ lại vui cười, sẽ lại yêu đời, và sẽ lại yêu.

87langnhang88
27-09-2008, 06:38 AM
ngày hôm nay lại bì quấy rầy...:rain:

đã bảo xóa nick mình đi nhưng sao không chịu nghe cứ nhắn tin làm mình bực...:rain:

giờ thì không thèm nghĩ đến nữa...

xin cho tôi được 2 chữ bình yên.

87langnhang88
30-09-2008, 07:08 AM
lại nữa rồi...đừng nhắn nữa...:rain:

hôm nay trời nắng nhẹ , gió thổi hiu hiu....

làm cho lòng mình càng thêm nặng trĩu...

lái xe trên đường lộ...nhìn xe cộ chạy...ngẫm nghĩ đến thời gian đã bỏ lỡ...

nghĩ lại thấy mình ngu...thấy mình ngốc như con cóc...

87langnhang88
19-11-2008, 10:01 AM
Lâu lắm hôm nay mới vào lại đây.
Quên? chắc là đã quên nơi này mất rồi.
Viết gì đây? rất muốn gục đầu xuống bàn và ngủ một giấc thật dài thôi.
Ngày đó nó không lo nghĩ và không bận tâm đến cái gì hết, nó chỉ biết vui đùa cùng bạn bè nó thôi.
Và giờ nhìn thật thật khác, nó đã lớn rồi, nó phải biết lo cho cuộc sống của nó và phải biết suy nghĩ sâu hơn khi làm một việc gì.
Nó thấy sao làm người lớn thật mệt, nó ước gì có thể là con nít mãi thôi.
Nhưng có bao giờ mơ ước của nó thành sự thật đâu? biết bao lần nó ước mà có thực hiện được đâu?
Và lại quay về hiện tại, nó thôi ko mơ mộng nữa nhưng hiện tại của nó cứ nhàm chán làm sao í, kỳ lạ đến mức khó chịu !

87langnhang88
03-12-2008, 11:27 AM
Em biết không chưa bao giờ trong trái tim anh không có em.
Em biết không?
Nghe bài hát này làm cho trái tim anh càng đau nhói hơn, nhưng lại càng yêu em hơn
Anh nói thật với em
chẳng có người con gái nào thay thế được em trong lúc này.
Nếu em đã hát được bài hát ấy thì cũng hiểu được nỗi lòng của hai ta rồi.
Em hãy về với anh đi
Và anh vẫn chỉ mãi yêu một mình em thôi.
Giờ này anh chỉ chọn mình em thôi, chẳng có ai thay thế em được
Em biết không?
Khi thấy em viết từ Chàng là trong lòng anh cảm thấy vui lắm nè.
Lâu nay anh cứ tưởng tình yêu là điều gì đâu
nhưng nay anh đã biết rồi
Nên em hãy tha thứ cho anh và hãy về với anh đi.
Ai cũng hỏi anh sao dạo này mầy lại ốm vậy?
Anh chẳng biết trả lời sao nữa.
Anh mong được nghe em nói, được nghe em cười lắm.
Tiếng lòng của em là những gì anh mong muốn trong thế gian này.
Anh yêu em!
Anh biết rằng trong trái tim em vẫn luôn mong nhớ về anh, vẫn còn yêu anh như ngày nào? Tại vì em không chấp nhận người mình yêu là như thế.
Nếu em không yêu anh thì em không bao giờ theo dõi những bước đi của anh.
Thôi bấy nhiêu ấy cũng đủ để hai con tim chúng ta gắn bó với nhau rồi.
Hãy quay về với anh. Anh sẽ không làm cho em thất vọng nữa đâu. và anh sẽ chăm lo cho hạnh phúc của chúng ta mỗi ngày một đẹp hơn.
Bao ngày qua như vậy cũng đủ cho anh lắm rồi
Em hãy cho anh niềm tin để sống tiếp ngày mai nhé
Anh yêu em.

nơi này có lẽ bị lãng quên nhưng sẽ không bị quên lãng...:huglove:

88 yên tâm, 87 vẫn lâu lâu nghía nhà này...vì cần có nó dài dài...:so_funny:

vẫn cần đến nó để tâm sự...vẫn cần đến nó để có thể viết ra cảm xúc bây giờ mà 88:huglove:

thương 88 quá đi mất:huglove:
mình phải cần nói bao nhiêu lời...phải nhắn bao nhiêu tin... thì người ấy mới chịu chấm dứt đây?

quên đi quá khứ không dễ với mình nhưng mình đang tập làm quen với hiện tại...cơ mà người ấy lại không cho mình như thế.:rain: vẫn nhắn tin những lời như thế làm sao mình kiềm lòng mình nỗi.

có kiềm không nỗi cũng phải kiềm tôi nhé:rain:

87langnhang88
12-03-2009, 11:17 AM
Vậy thì em nhầm rồi
Tình cảm mà anh giành cho em là thứ tình cảm thật sự của cuộc đời này chứ không phải là giả dối
Nên anh không thể nào quên được. Trong trái tim anh lại càng nhớ về em hơn.
Em biết không trong nhưng ngày qua anh chẳng biết làm sao nữa
anh thấy mình như lạc lòng và bơ vơ giữa cõi trần gian này
Thiếu vắng bóng em là thiếu vắng tất vả.
em biết tại sao trong thời gian anh không nhắn tin cho em không?
Vì anh để xem thử có thể quên được em không?
Nhưng thật chất thì anh không bao giờ quên em được, mà lại càng nhớ nhiều hơn.
Chắc có lẽ lâu ngày sanh bệnh thì phải
vì dạo này anh hay nghĩ nhiều về em.


88 ơi, 87 đã vô tình đọc được nhật ký của 88 , biết 88 yêu đương thì 87 mừng, nhưng vô tình 87 lại đọc được những dòng chữ 88 viết, 87 cũng cảm thấy buồn theo 88:huglove: cố gắng lên, 87 vẫn bên cạnh 88 khi cần đấy 88 nhớ nhé:huglove:

dường như những lời mình nói đã không còn hiệu nghiệm nữa.

đã xin a đừng nhắn tin nữa, đã la a đừng nhớ tới mình nữa...

chấm dứt là chấm dứt. mới mấy ngày đây thôi...ngày quốc tế phụ nữ đó.

kỉ niệm một năm, nhưng không, chúng mình đã xa nhau kể từ đêm trung thu rồi a ạ.

lời nói lúc đó đau lòng lắm...nhưng...vết thương nay đã lành lại rồi.

và hôm nay, chính giờ lúc này, e đã không có nhớ nữa những gì là quá khứ...và đã tập iu lại từ đầu...

mong rằng anh sẽ quên được e, quên được một người mà a đã từng làm đau :rain:

87langnhang88
14-04-2009, 08:34 AM
Em có khoẻ không nè
Nói gì thì nói chứ nếu chúng ta không nên đôi được thì cũng phải còn lưu lại một cái gì đó trong tương lai chứ
Dù sao anh cũng không muốn mất em khỏi vòng tay, thôi thì anh có ý này nè
em có đồng ý làm em gái của anh không?
Nhớ trả lời cho anh sớm nhé
còn anh bây giờ chỉ lo học hành mà thôi, không còn yêu ai nữa rồi.


:hihi: hôm nay lên nhận tin nhắn này...mình vui lắmmmmmm:vui:

mình vui vì anh đã trở lại chính anh rồi...vì anh đã có thể bước tiếp cuộc đời của anh.

mình đã yên tâm hơn và hãnh diện lắm. Những thử thách mình cho anh, thì anh đã trải qua rồi

vậy thì anh cũng phải vui lên nhé. làm anh trai và em gái cũng tốt đấy thôi anh.

trước giờ không có anh trai lo lắng, giờ có rồi thì sẽ quý mến anh...

nhưng anh đừng nhầm lẫn nhé. em chỉ có thể quý mến thôi chứ không thể tiến xa đâu nha:hug:

luôn cầu chúc anh vui vẻ....giữ gìn sức khoẻ.....và mãi tươi trẻ anh nhé