I AM SORRY 8X
19-09-2008, 01:53 PM
------------------------------------------------------------------------------------http://i249.photobucket.com/albums/gg225/tranmanhhungzz/IMG1038A.jpg
"ẤY thân yêu !
Thế là được 3 tháng rồi, từ cái ngày ẤY xù đẹp tôi để đi theo tiếng gọi trái tim bạn, từ ngày đó tới giờ không giây phút nào toi không nghĩ đến ẤY cả, ngay cả khi đang buông rơi gánh nặng trong toilet tôi cũng khẽ giật mình và thầm gọi tên ẤY
Nhớ ngày xưa đôi ta yêu nhau thắm thiết, thế mà chỉ dzì một chút tư lợi cá nhân ẤY đã bỏ rơi tôi để đi theo ...... nó có hơn tôi ở điểm nào đâu, chẳng qua nó giàu hơn tôi... chang lẽ dzì dzậy mà ẤY nhẫn tâm để lại vết thương lòng đang từng ngày vón cục trong tim tôi hay sao hỡi bạn?
Tình tôi rung rinh ngọn mía lẽ nào ẤY nỡ chặt gốc bỏ ngọn sao... bây giờ ẤY đi xe hơi rồi đâu còn nhớ chiếc xe máy cũ kỹ này nữa, nhớ những ngày mưa xe tắt máy ẤY ngồi trên xe dồn số còn tôi hì hục đầy phía sau... lãng mãn thế kia mà ẤY nỡ lòng nào...
Giờ đây ngồi đọc lại những bức thư bạn viết cho tôi, tình yêu của tôi nó cứ nhểu xuống từ mắt lẫn từ mũi... từng giọt từng giọt thánh thót tuôn rơi. Rồi những buổi chiều tà tụi mình thường tay trong tay đi lượm lon nước ngọt ẤY còn nhớ không, đời sinh viên lận đận nên nhục quá cũng phải làm... kiếm được đồng nào hay đồng ấy, cay đắng tủi nhục cùng nhau chia sẻ. Vậy mà giờ đây bạn nỡ dứt áo ra đi, chẳng lẽ bi giờ minh` đi lụm lon nước ngọt một mình sao ẤY ... quê lắm, đi hai người vẫn đỡ ngại hơn mà bạn...!
Ngày ẤY nói câu chia tay sao mà bàng hoàng quá... lời nói của bạn nhẹ nhàng mà sao tôi nghe như tiếng chủ nhà đòi tiền thuê vậy, giật thót và buốt nhói con tim... Đang uống ngụm nước, nghe ẤY nói xong câu goodbye minh` không kìm nổi, phụt nước thẳng khong biet tu nhien vay ma`. Tôi đau nhói cõi lòng, bấy nhiêu ngày tháng bên nhau vậy mà ẤY cứ làm như đi chợ vậy... ẤY “đón” tôi về từ những năm tôi còn là cái đứa sinh viên nam dau tien... Bây giờ đã là năm 2, ẤY “xài” tôi đến mức khong them can den minh nua~... thế rồi bây giờ ẤY nói câu chia tay!!! , nên tôi đã quyết định cầm cự tới ngày nào hay ngày đó vậy...
Giờ đây minh` đã không còn ẤY bên cạnh nữa... cuộc sống buồn tẻ và hiu hắt bít bao... ngồi nhớ lại những lần minh` đàn ẤY hat , thật là vui vẻ... bây giờ chỉ còn tôi trong căn phòng cô vắng!
Nhìn thấy ẤY đi trên đường mình tự trốn sau hàng cây để ẤY không nhìn thấy 1 người ma ẤY đã làm vậy với minh. Thực sự mình rất đau khổ ẤY có biết không ????????????????
Đành phải chúc ẤY hạnh phúc bên nguoi do
Thôi nha ẤY , minh` dừng viet tai day nha
Chúc mọi điều tốt lành luôn đến với ẤY dù mình biết mình giử bài viết này chưa chăc ẤY đã đọc được nhưng mình vẫn viết. ẤY ơi mình khổ lắm mình chỉ muốn khóc thôi nhung hôm nghĩ lai nhung kỉ niệm với ẤY bỗng nhiên nước mắt lan trên má
:icry::icry:
"ẤY thân yêu !
Thế là được 3 tháng rồi, từ cái ngày ẤY xù đẹp tôi để đi theo tiếng gọi trái tim bạn, từ ngày đó tới giờ không giây phút nào toi không nghĩ đến ẤY cả, ngay cả khi đang buông rơi gánh nặng trong toilet tôi cũng khẽ giật mình và thầm gọi tên ẤY
Nhớ ngày xưa đôi ta yêu nhau thắm thiết, thế mà chỉ dzì một chút tư lợi cá nhân ẤY đã bỏ rơi tôi để đi theo ...... nó có hơn tôi ở điểm nào đâu, chẳng qua nó giàu hơn tôi... chang lẽ dzì dzậy mà ẤY nhẫn tâm để lại vết thương lòng đang từng ngày vón cục trong tim tôi hay sao hỡi bạn?
Tình tôi rung rinh ngọn mía lẽ nào ẤY nỡ chặt gốc bỏ ngọn sao... bây giờ ẤY đi xe hơi rồi đâu còn nhớ chiếc xe máy cũ kỹ này nữa, nhớ những ngày mưa xe tắt máy ẤY ngồi trên xe dồn số còn tôi hì hục đầy phía sau... lãng mãn thế kia mà ẤY nỡ lòng nào...
Giờ đây ngồi đọc lại những bức thư bạn viết cho tôi, tình yêu của tôi nó cứ nhểu xuống từ mắt lẫn từ mũi... từng giọt từng giọt thánh thót tuôn rơi. Rồi những buổi chiều tà tụi mình thường tay trong tay đi lượm lon nước ngọt ẤY còn nhớ không, đời sinh viên lận đận nên nhục quá cũng phải làm... kiếm được đồng nào hay đồng ấy, cay đắng tủi nhục cùng nhau chia sẻ. Vậy mà giờ đây bạn nỡ dứt áo ra đi, chẳng lẽ bi giờ minh` đi lụm lon nước ngọt một mình sao ẤY ... quê lắm, đi hai người vẫn đỡ ngại hơn mà bạn...!
Ngày ẤY nói câu chia tay sao mà bàng hoàng quá... lời nói của bạn nhẹ nhàng mà sao tôi nghe như tiếng chủ nhà đòi tiền thuê vậy, giật thót và buốt nhói con tim... Đang uống ngụm nước, nghe ẤY nói xong câu goodbye minh` không kìm nổi, phụt nước thẳng khong biet tu nhien vay ma`. Tôi đau nhói cõi lòng, bấy nhiêu ngày tháng bên nhau vậy mà ẤY cứ làm như đi chợ vậy... ẤY “đón” tôi về từ những năm tôi còn là cái đứa sinh viên nam dau tien... Bây giờ đã là năm 2, ẤY “xài” tôi đến mức khong them can den minh nua~... thế rồi bây giờ ẤY nói câu chia tay!!! , nên tôi đã quyết định cầm cự tới ngày nào hay ngày đó vậy...
Giờ đây minh` đã không còn ẤY bên cạnh nữa... cuộc sống buồn tẻ và hiu hắt bít bao... ngồi nhớ lại những lần minh` đàn ẤY hat , thật là vui vẻ... bây giờ chỉ còn tôi trong căn phòng cô vắng!
Nhìn thấy ẤY đi trên đường mình tự trốn sau hàng cây để ẤY không nhìn thấy 1 người ma ẤY đã làm vậy với minh. Thực sự mình rất đau khổ ẤY có biết không ????????????????
Đành phải chúc ẤY hạnh phúc bên nguoi do
Thôi nha ẤY , minh` dừng viet tai day nha
Chúc mọi điều tốt lành luôn đến với ẤY dù mình biết mình giử bài viết này chưa chăc ẤY đã đọc được nhưng mình vẫn viết. ẤY ơi mình khổ lắm mình chỉ muốn khóc thôi nhung hôm nghĩ lai nhung kỉ niệm với ẤY bỗng nhiên nước mắt lan trên má
:icry::icry: