PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lang thang chiều Hà Nội



Trang Sassy
19-09-2008, 03:21 AM
Lang thang ..lang thang chiều Hà Nội

Phát hiện ra những điều làm xao xuyến trái tim ..những khoảnh khắc đẹp, ghi dấu mãi

Yêu Hà Nội, dù ko sinh ra và cũng ko lớn lên ở đó :D

Những nụ cười thường trực trên môi
http://i74.photobucket.com/albums/i271/nhoc_yb/Hn/hn5.jpg

Những giây phút thong dong, rảnh rỗi

http://i74.photobucket.com/albums/i271/nhoc_yb/Hn/hn4.jpg

http://i74.photobucket.com/albums/i271/nhoc_yb/Hn/hn9.jpg

Và những lo toan bộn bề

http://i74.photobucket.com/albums/i271/nhoc_yb/Hn/hn2.jpg

http://i74.photobucket.com/albums/i271/nhoc_yb/Hn/hn.jpg

lừa_đảo_tiểu_thư
19-09-2008, 03:33 AM
Không hẳn là lớn lên ở Hà Nội nhưng đã từng sống một thời gian dài tại Hà Nội :D thấy yêu Hà Nội như chính người Hà Nội vậy :D mang trong mình 1/4 dòng máu Người Hà Nội nên đi đâu cũng nhớ Hà Nội:D Không biết là bao giờ mới lại được về với Hà Nội đây:D

m2mnamtuocbongtoi
20-09-2008, 03:20 PM
người HN......... :hihi:
tuyệt vời....... :D
nhớ HN mùa thu HN
hôm nào post ít ảnh mùa thu HN cho đỡ nhớ......... :D

Sun[nt]
20-09-2008, 08:48 PM
Mình cũng mong một lần đến với Hà Nội, vẫn thường nghe nói Hà Nội đẹp nhất vào mùa thu, chắc là tuyệt vời lắm:fi:

Kagome178
21-09-2008, 12:51 AM
đã từng đến Hn một lần, nhìn ảnh mà sao nhớ Hn quá :D

†º°¨ђm_q§¨°º†
29-09-2008, 11:28 AM
chưa từng đến HN :hihi: nhưng bik là HN đẹp lắm :dance: lại có ss Liu Lie ở đó :hihi:

Kẻ Không Nhà
30-09-2008, 03:25 AM
Hà nội miềng cũng yêu hà nội mặc dù ứ biết hà nội ở đâu:so_funny:
Mùa thu hà nội không biết có đẹp không nhỉ :sr:
Ôi hà nội.....

_tuyệt_tâm_
30-09-2008, 03:49 AM
mình mãi lo tới công việc mà ko nhận ra HN đang chuyển đổi từng bước rồi

Trang Sassy
02-10-2008, 09:19 AM
Cái j cũng phải thay đổi thui mờ :D kể cả HN thân yêu ^^

Trang Sassy
20-02-2009, 10:00 AM
Tặng những người con trai yêu Hà Nội :5:


Hà Nội trong mắt anh

là những cơn mưa

ướt áo người qua phố

là những gánh hoa

nồng nàn phiên chợ nhỏ

là những giọt sương

cuối chiều

chợt vỡ

nỗi nhớ òa cả vào giấc anh mơ ...

Hà Nội trong mắt anh

là những ô cửa

khép hờ

bốn mùa trông ra phố

là những ngọn đèn

khi mờ

khi tỏ

là những con đường

anh đi hoài

bỗng thấy mình bơ vơ ...
Hà Nội trong mắt anh

là phố đèn vàng

là hương hoàng lan

là chùm hoa sữa

là bài ca đêm đêm vẫn nồng nàn đầu phố

chuyện hai người

em còn nhớ

hay quên ?
Hà Nội trong mắt anh

là những vòng xe

không vội vã

là những vui buồn dọc ngang phố xá

áo em bây giờ trắng quá

ngã ba nào

cũng ngơ ngẩn dáng em qua ...




Hà Nội trong mắt anh

là quán vắng

là ly rượu cay

anh uống cả đời còn muốn mình say

là khói thuốc

chiều bay

nghiêng ngả

là nốt đàn

lả tả

nỗi nhớ tràn phủ kín bàn tay
Hà Nội trong mắt anh

là đóa hoa

chẳng bao giờ tàn

là chén rượu

chẳng bao giờ cạn

là khúc ca

không lời

mà xuyên tháng ngày

anh thấy mình còn mãi ngân nga ...


http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/viethung/muathuvang/muathuvang%20%2813%29.jpg

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/viethung/muathuvang/muathuvang%20%288%29.jpg

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/viethung/muathuvang/muathuvang%20%2814%29.jpg

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/lantm/Thang11.08/Hanoi-bui16.jpg

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/lantm/Thang11.08/Hanoi-bui7.jpg

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/5A/24/HAV_2366.jpg

khói lam chiều
21-02-2009, 09:06 AM
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/viethung/muathuvang/muathuvang%20%2814%29.jpg

thơ mộng nhỉ :sr:

*[£iµ £i€]*
21-02-2009, 09:13 AM
Dạo quanh bờ hồ , nhìn những ng` tập chạy , nhìn những người ngồi trên ghế đá , những ánh nắng vàng rủ xuống , hơi chút se lạnh của trời thu. Tớ thick cảm giác đó :D

Trang Sassy
27-02-2009, 12:33 AM
http://f3.yahoofs.com/blog/49890839za7c876f6/10/__sr_/12dd.jpg?mgYN5pJB4xLKoIqP

http://img.tamtay.vn/files/2008/02/25/dinhkhoa/photos/102176/47e9307a_picture%20023_resize.jpg

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy loài hoa đó là ở trong Vườn Bách Thảo, đứng ở đằng xa xa, sao có cái hoa gì mà nở trắng muốt cả một góc trời thế kia, đẹp quá, tôi lại gần để được nhìn thật kỹ hơn, không thấy có hương thơm gì đặc biệt nhưng sao có cảm giác gì nhẹ nhàng, thích thú và bình yên đến thế, loanh quanh ngắm nghía một hồi, tôi hỏi chị quét rác mới biết được đó là cây Hoa Sưa, lạ nhỉ, sao bây giờ tôi mới biết về loài hoa này, chị ấy nói loài hoa này có ở Hà Nội lâu lắm rồi em ơi, ngày xưa nhiều lắm nhưng giờ người ta chặt hết đi rồi.

http://i278.photobucket.com/albums/kk90/chipmituot/47e9b045_picture091_resize.jpg?t=1235637796


Hoa Sưa, một chút hồn xưa của người Hà Nội đang bị quên lãng một cách phũ phàng, gỗ của cây Sưa quý lắm, bán được nhiều tiền lắm và cứ thế người ta đua nhau chặt cây Sưa”

pe'_panda_iu
27-02-2009, 01:33 AM
HN mình thật đẹp :tim::tim::tim:

Cú mèo
05-03-2009, 01:21 AM
Hà Nội thanh lặng ,bình yên ko ồn ào như HCM

Cyclone*
18-03-2009, 10:00 AM
Hà Nội có một khoảng bình lặng, trầm trầm, rất riêng mang ...

nai xinh gà
18-03-2009, 10:17 AM
hà nội đẹp lắm bạn ơi,teeen hà nội quậy ra trò nhưng học cũng tốt lắm.người hà nội rất hiếu khách và vui tính.