beta90_vn
18-09-2008, 08:23 PM
Tôi sợ ngày mai tôi sẽ lớn
Xa cổng trường khép kín với thời gian
Sợ phượng rơi là nỗi nhớ bàng hoàng
Sẽ phải sống trong muôn vàn nuối tiếc
Rồi mai đây tôi sẽ làm người lớn
Còn ai đi nhặt cánh phượng hồng
Còn ai làm con thuyền giấy trắng
Để chúng tôi thả mỗi chiều về
Tôi sợ ngày mai tôi sẽ quên
Những kỷ niệm bên thầy cô yêu mến
Những buồn vui bên bạn bè iu thương
Sẽ làm tôi thao thức mỗi đêm về
Xa cổng trường khép kín với thời gian
Sợ phượng rơi là nỗi nhớ bàng hoàng
Sẽ phải sống trong muôn vàn nuối tiếc
Rồi mai đây tôi sẽ làm người lớn
Còn ai đi nhặt cánh phượng hồng
Còn ai làm con thuyền giấy trắng
Để chúng tôi thả mỗi chiều về
Tôi sợ ngày mai tôi sẽ quên
Những kỷ niệm bên thầy cô yêu mến
Những buồn vui bên bạn bè iu thương
Sẽ làm tôi thao thức mỗi đêm về