Xem đầy đủ chức năng : Con trai thật kì!
caycodai
18-09-2008, 08:11 AM
Tại sao anh iu lại như vậy?
Yêu em mà sao cứ che đậy!
Một lời yêu nhỏ vậy thui à
Mà sao ậm ừ chả nói ra!
Nghe xong bài hát "TY con trai" nổi hứng làm thơ. Ko biết có bị coi là vi phạm bản quyền ko? Nếu có mong cô bác hai đàng nội ngoại thông cảm!
khỉ khờ
18-09-2008, 08:13 PM
Hãy làm con trai thử mà xem
Yêu em lại chẳng mún nói với em
Nhưng ai biết được người đối diện
Lại nghĩ trong đầu :"hắn bị điên"?
caycodai
18-09-2008, 11:39 PM
Đâu có anh ơi chẳng bao giờ
Trừ khi người ấy thật khạo khờ
Đã biết đối phương thật "hững hờ"
Mà sao vô duyên cứ đợi chờ?
khỉ khờ
19-09-2008, 09:03 AM
Làm cọc thì ai mà chẳng vậy
Cứ nghĩ rằng thinh lặng mới là hay
Cớ sao trước lúc cầm tay
Bắt ta phải hỏi thế này được không?
caycodai
19-09-2008, 09:10 AM
Làm cọc thì ai mà chẳng vậy
Cứ nghĩ rằng thinh lặng mới là hay
Cớ sao trước lúc cầm tay
Bắt ta phải hỏi thế này được không?
Vì anh học luật chưa sâu
Nếu mà ko hỏi người đâu cho cầm
Mà này cái tội cầm nhầm
Dễ vô nhà đá nhà hầm lắm anh!
khỉ khờ
24-09-2008, 05:16 AM
Nếu vô nhà đá vì yêu
Thì anh cũng chịu làm liều vì em
Em đâu hiểu thấu nỗi niềm
Trái tim một kẻ in tên em rồi
cogaibathanh
22-10-2008, 02:06 AM
yêu ai yêu chỉ một người
xin đừng khốn nạn yêu người thứ hai
heocon_kc
22-10-2008, 02:22 AM
Con trai con gái ai cũng vậy
Khi yêu ai cũng ngại nói ra
Sợ sẽ bị con người ta từ chối
Thế nên đành lặng lẽ mối tình câm
HanMacTu_part2
22-10-2008, 02:42 AM
Cũng bởi chử ngại mà ra
Làm bao tình củm nhạt nhoà lệ rơi
Cũng vì chữ ngại mà thôi
Nhìn người mình thích theo người ra đi
Ai ơi chớ ngại làm gì
Ngại rồi hối tiếc đựoc chi hởi người
Ngại chi ngại một nụ cưòi
Ngại chi câu nói: "sưốt đời yêu ai"
khỉ khờ
22-10-2008, 03:49 AM
"cho em thời gian suy nghĩ đi anh"
Trả lời như thế ai đành bỏ qua
Nhưng mà mới sáng ngày ra
"Cho em xin lỗi, chỉ là bạn thôi"
Than ôi!.............................................. ..
caycodai
22-10-2008, 08:16 AM
Tình yêu phải đâu chuyện đùa
Em phải suy nghĩ cho vừa lòng nhau
Anh ơi xin chớ buồn đau
Vì yêu giả dối còn đau hơn nhiều!
Nếu vô nhà đá vì yêu
Thì anh cũng chịu làm liều vì em
Em đâu hiểu thấu nỗi niềm
Trái tim một kẻ in tên em rồi
Thiệt là đã yêu em rồi
Hay là chỉ có đầu môi hỡi người?
angel_x
22-10-2008, 09:01 AM
Người Đã Bỏ Rơi Tôi
Người Con Gái Mến Thương
Người Là Liềm Hạnh Phúc
Người Là Liềm Nhớ Thương
Để Giờ Tôi Bơ Vơ lang Thang
Một Cõi .............. Đi Về
Illusion
22-10-2008, 10:01 AM
Tình yêu phải đâu chuyện đùa
Em phải suy nghĩ cho vừa lòng nhau
Anh ơi xin chớ buồn đau
Vì yêu giả dối còn đau hơn nhiều!
Thiệt là đã yêu em rồi
Hay là chỉ có đầu môi hỡi người?
ai đã gieo vào lòng đầy nỗi nhớ
để rồi ai theo thức mỗi đêm dài
ai có hiểu nhiều đêm ai không ngủ
trằn trọc vì nỗi nhớ thương ai?
abba_172
22-10-2008, 01:38 PM
Có thể anh dại khờ, anh chưa nói lời yêu
Nhưng thực sự trong anh, tình yêu kia là thật
Chỉ mộc mạc lâu đài bằng đất
Nên ngại ngùng anh chưa nói lời yêu.
Anh sẵn sàng chấp nhận một tình yêu
Một tình yêu đơn phương, một tình yêu thầm kín
Chỉ cần em hạnh phúc, dẫu tim anh nhuộm tím
Vẫn suốt đời chân thành với tình yêu
HanMacTu_part2
22-10-2008, 11:08 PM
"cho em thời gian suy nghĩ đi anh"
Trả lời như thế ai đành bỏ qua
Nhưng mà mới sáng ngày ra
"Cho em xin lỗi, chỉ là bạn thôi"
Vậy dứt khoát thế rồi
Anh đây đành chịu đơn côi vì người
Than ôi bóng dáng nụ cười
Chỉ còn âm vọng một đời vô duyên
heocon_kc
23-10-2008, 04:37 AM
Nếu nói yêu dễ dàng đến thế
Thì chắc rằng sẽ chẳng có tình câm
Tình đơn phương tôi âm thầm góp nhặt
Nụ cười người tôi ghi chặt vào tim
Để từng đêm tôi tìm trong giấc mộng
Được bên người dù trong mộng mà thôi...
caycodai
23-10-2008, 05:16 AM
ai đã gieo vào lòng đầy nỗi nhớ
để rồi ai theo thức mỗi đêm dài
ai có hiểu nhiều đêm ai không ngủ
trằn trọc vì nỗi nhớ thương ai?
Vẫn biết rằng anh nhớ em nhiều
Bao đêm thao thức một chữ yêu
Nhưng mà anh ơi có một điều:
Em còn bé quá, mẹ cấm yêu!
Illusion
24-10-2008, 07:26 AM
Vẫn biết rằng anh nhớ em nhiều
Bao đêm thao thức một chữ yêu
Nhưng mà anh ơi có một điều:
Em còn bé quá, mẹ cấm yêu!
không yêu một tiếng nói ra
sao đành ấp úng ngại ngùng mà chi
để rồi lệ đắng tràn ly
khi yêu trở ngại là gì hỡi em
chuheocon55
24-10-2008, 10:44 AM
người ơi ! chớ mà nói thế
yêu ai mà chẳng biết yêu ai
tiếng yêu mà anh ko thể nói
dùng hành động dể tỏ lòng anh
Vẫn biết rằng anh nhớ em nhiều
Bao đêm thao thức một chữ yêu
Nhưng mà anh ơi có một điều:
Em còn bé quá, mẹ cấm yêu!
nếu em biết anh yêu em nhiều
quanh năm nhung nhớ có mình em
em ơi! cho anh nói một lời
tuy rằng em bé, mà anh vẫn yêu
khỉ khờ
24-10-2008, 09:05 PM
Tại sao trời sinh ra nam nữ
Giữa hai người sao fải một chữ yêu
Tại sao lả lướt như kiều
Để ta mãi nhớ buổi chiều hôm nao
caycodai
24-10-2008, 11:16 PM
không yêu một tiếng nói ra
sao đành ấp úng ngại ngùng mà chi
để rồi lệ đắng tràn ly
khi yêu trở ngại là gì hỡi em
Thì đó em bảo rồi mà
Tại em bé quá mẹ cha răn rằng:
Nếu em léng phéng lăng nhăng
Mẹ cha đánh đít hết lăng nhăng liền! :andon:
caycodai
24-10-2008, 11:23 PM
Tại sao trời sinh ra nam nữ
Giữa hai người sao fải một chữ yêu
Tại sao lả lướt như kiều
Để ta mãi nhớ buổi chiều hôm nao
Vì trời sợ con trai buồn
Phái nàng tiên nữ ngự luôn dưới trần
Ngờ đâu con trai dưới trần
Thấy tiên nữ đẹp tần ngần yêu luôn!
caycodai
24-10-2008, 11:35 PM
người ơi ! chớ mà nói thế
yêu ai mà chẳng biết yêu ai
tiếng yêu mà anh ko thể nói
dùng hành động dể tỏ lòng anh
nếu em biết anh yêu em nhiều
quanh năm nhung nhớ có mình em
em ơi! cho anh nói một lời
tuy rằng em bé, mà anh vẫn yêu
Nhưng em bé lắm khó chiều
Lại thêm cái tật làm kiêu anh à
Anh phải mua thật nhiều quà
Suốt ngày cứ phải chiều ra chiều vào
Sống thế sống khổ làm sao!
Yêu em! Anh àh đừng bao giờ mà!
Illusion
25-10-2008, 04:20 AM
Thì đó em bảo rồi mà
Tại em bé quá mẹ cha răn rằng:
Nếu em liếng phiếng lăng nhăng
Mẹ cha đánh đít hết lăng nhăng liền! :andon:
Nói đùa em một tiếng thôi
anh đây đã có người thương trong lòng
nhưng đời lúc đục lúc trong
người ta xưa đã thầm mong một người!
Người đó lại yêu một người
thành ra người đợi người đành khổ đau !
nghĩa là... gọi anh = a , ng anh yeu = b , người mà b yeu là c và bồ c là D.
c và d yêu nhau , b yêu c nên đành đợi c , a yêu b nên đành đợi b....................
nói chung bây giờ............
đau khổ.........
heoquay15
25-10-2008, 05:15 AM
Tình đời ai hiểu cho ai
Không yêu em cứ nói bye cho rồi.
Để anh lúc đứng lúc ngồi
Đợi chờ một kiếp một đời vì em.
Mọi người nói thử mà xem
Yêu chi cho khổ mà em không màng.
Tình yêu trao chỉ riêng nàng
Mà nàng không hiểu lại càng xa ta.
Không yêu ta cứ kêu ca
Yêu rồi mới biết kêu ca gấp 10.
caycodai
25-10-2008, 05:27 AM
Nói đùa em một tiếng thôi
anh đây đã có người thương trong lòng
nhưng đời lúc đục lúc trong
người ta xưa đã thầm mong một người!
Người đó lại yêu một người
thành ra người đợi người đành khổ đau !
nghĩa là... gọi anh = a , ng anh yeu = b , người mà b yeu là c và bồ c là D.
c và d yêu nhau , b yêu c nên đành đợi c , a yêu b nên đành đợi b....................
nói chung bây giờ............
đau khổ.........
Người ta bảo yêu tay 3 đã khổ
Gìơ tay 4 mới đáng sợ ai ơi
Yêu thế này thà chết quách cho rồi
Sống đợi chờ chỉ có khổ mà thôi!
Illusion
25-10-2008, 08:28 AM
Người ta bảo yêu tay 3 đã khổ
Gìơ tay 4 mới đáng sợ ai ơi
Yêu thế này thà chết quách cho rồi
Sống đợi chờ chỉ có khổ mà thôi!
ai chẳng biết đợi chờ là khổ
nhưng đã đành.. , đành chịu biết làm sao?
ai tươi cười cho tim ai đau nhói
đứng lặng nhìn lệ ướt thấm đôi mi!
lukhachmuathu
25-10-2008, 09:54 AM
Người ta bảo yêu tay 3 đã khổ
Gìơ tay 4 mới đáng sợ ai ơi
Yêu thế này thà chết quách cho rồi
Sống đợi chờ chỉ có khổ mà thôi!
Ai bảo đợi chờ là khổ
Chắc là chẳng phải đợi chờ một ai
Đợi chờ một buổi chia ly
Đợi chờ người đã ra đi trở về
caycodai
25-10-2008, 11:07 PM
Ai bảo đợi chờ là khổ
Chắc là chẳng phải đợi chờ một ai
Đợi chờ một buổi chia ly
Đợi chờ người đã ra đi trở về
Tôi bảo đấy, đợi chờ thật khổ!
Cũng không hẳn tôi chẳng đợi chờ ai!
Nhưng có điều tôi chẳng ngần ngại:
Tôi sẽ chẳng đợi chờ ai mãi mãi
Nếu người ấy chẳng phải dành cho tôi!
heoquay15
28-10-2008, 03:42 AM
Tôi bảo đấy, đợi chờ thật khổ!
Cũng không hẳn tôi chẳng đợi chờ ai!
Nhưng có điều tôi chẳng ngần ngại:
Tôi sẽ chẳng đợi chờ ai mãi mãi
Nếu người ấy chẳng phải dành cho tôi!
Ai mà bảo đợi chờ là khổ
Khi đã yêu thì phải đợi chờ thôi
Yêu mà mong chẳng đợi chờ
Yêu làm chi nữa như là vui chơi.
caycodai
28-10-2008, 07:07 AM
Tôi chưa yêu nên chẳng đợi chờ ai
Nếu khi yêu mà tôi phải đợi chờ
Tôi sẽ chờ nhưng không khờ, ngây dại
Đợi chờ kẻ ngoẳnh mặt nói bai bai!
lukhachmuathu
28-10-2008, 10:56 PM
Tôi chưa yêu nên chẳng đợi chờ ai
Nếu khi yêu mà tôi phải đợi chờ
Tôi sẽ chờ nhưng không khờ, ngây dại
Đợi chờ kẻ ngoẳnh mặt nói bai bai!
Chưa yêu nên chớ nói đùa
Đợi chờ mới biết là mình đang yêu
Chưa yêu nên phải tập yêu
Tập yêu để biết mình yêu cuộc đời
vianhmuonyeuem2
28-10-2008, 11:35 PM
Tôi chưa yêu nên chẳng đợi chờ ai
Nếu khi yêu mà tôi phải đợi chờ
Tôi sẽ chờ nhưng không khờ, ngây dại
Đợi chờ kẻ ngoẳnh mặt nói bai bai!
Quen em nhờ chát on line
Gặp em trên mạng một ngày mùa mưa
Hỏi em: “bồ có hay chưa?”
Em liền đáp lại “em chưa có bồ”
Anh mừng, em nhỏ dại thơ
Em sao vui tính thẫn thờ lòng anh
Yêu em sao thấy cực nhanh
Nên anh xin hỏi: “cho dòm web cam”
Em liền từ chối nói nhàm
Rèng “em không có, sao mà cho anh?”
Anh liền nen nỉ dỗ dành
“Yêu em thât đoá, cho anh coi mà”
Thế rồi em chẳng dám la
Web cam em mở anh liền coi ngay
Vừa coi đã vội tắt ngay
Chuồn nhanh như gián, chạy ngay về nhà………
heoquay15
29-10-2008, 03:42 AM
Khi xưa chưa biết chữ yêu
Khi yêu mới biết có nhiều điều hay
Yêu nhau phải đợi từng ngày
Có yêu mới có ghen tuôn hỡi người.
NhoxChip_ZingZing
29-10-2008, 04:10 AM
Con trai có tình yêu còn dễ thương hơn con gái nữa đó , làm con trai rồi mới biết !
caycodai
29-10-2008, 05:16 AM
Chưa yêu nên chớ nói đùa
Đợi chờ mới biết là mình đang yêu
Chưa yêu nên phải tập yêu
Tập yêu để biết mình yêu cuộc đời
Yêu đời bản tính của tôi
Chứ chẳng phải đợi yêu rồi mới yêu
Nói đùa chẳng phải ai ơi
Tôi đây nói thật ai thời nói sai?
heoquay15
29-10-2008, 08:43 AM
Yêu đời bản tính của tôi
Chứ chẳng phải đợi yêu rồi mới yêu
Nói đùa chẳng phải ai ơi
Tôi đây nói thật ai thời nói sai?
Yêu đời thì phải yêu người
Chứ qua lời nói ai tin làm gì
Yêu đời thì phải chứng minh
Chứng minh cho cả forum xem nào.
caycodai
29-10-2008, 10:12 PM
Yêu đời thì phải yêu người
Chứ qua lời nói ai tin làm gì
Yêu đời thì phải chứng minh
Chứng minh cho cả forum xem nào.
Ô hay chuyện lạ chưa kì
Cỏ Dại tôi đây việc gì chứng minh?
Yêu đời tự biết một mình
Người ta nhìn vào tự mình biết thôi!
heoquay15
30-10-2008, 12:07 AM
Ô hay chuyện lạ chưa kì
Cỏ Dại tôi đây việc gì chứng minh?
Yêu đời tự biết một mình
Người ta nhìn vào tự mình biết thôi!
Yêu đời thì cứ chứng minh
Chứ như you nói ai tin được nào
You đừng mà có làm cao
Kẻo không có lúc hối không kịp nà.
caycodai
30-10-2008, 02:38 AM
I đây hổng có làm cao
Mà ý you nói là sao hỡi người?
Yêu đời đâu chỉ một lời
Làm sao nói hết mà đòi chứng minh?
lukhachmuathu
30-10-2008, 03:51 AM
Yêu đời đâu chỉ một lời
Làm sao nói hết mà đòi chứng minh?
Nhất trí với đoạn này đây
Đời đâu phải toán mà cần chứng minh
Đã yêu thì sẽ mãi yêu
Chẳng khi nào hết thương yêu trong đời... ^^
HanMacTu_part2
30-10-2008, 11:36 PM
Tình yêu mà tính với toan
Thật là rắc rối lắm đa đoan
yêu mà là khổ tôi xin chịu
Sống kiếp cô đơn thế mà sang
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.