NhoxTy
18-09-2008, 06:52 AM
Nói cho anh biết cái này nhá !
Từ lần hẹn hò đầu tiên em đã có cảm giác với anh gòi !!!Anh luôn cười...cười và chĩ cười ,có lẽ anh ngại hay là mắc cỡ gì đấy ,nhưng em thì rất vui khi thấy anh cứ lúng ta lúng túng.Anh ít nói chuyện với em chỉ vì anh ít nói hay vì anh mắc cỡ đây? Anh luôn nhờ người khác nói dùm anh những lời muốn nói...muốn hẹn em đi chơi cũng nhờ người khác nói dùm...bộ nói chuyện với em đáng sợ như thế hả anh? Anh muốn hẹn em đi chơi nhưng lại không dám hẹn ,muốn được nói chuyện với em nhiều hơn thì lại không dám nói ,em thấy em cũng hiền và nữ tính lắm mà...nhưng sao anh lại...sợ em như vậy dạ?.Trong khi anh là 1 người mạnh mẽ, hoạt bát và cũng thích đánh nhau nữa ,vậy mà lại sợ em àh?.Anh có bít tại sao em lại cười mỗi khi nói chuyện với anh không? em muốn anh có cảm giác gần gũi và thân thiện với em hơn...nhưng sao mà mỗi lần em cười thì anh cũng bắt trước cười theo ,làm em hụt hẫng nhưng nhìn khuôn mặt đỏ đỏ hồng hồng của anh em lại được 1 trận cười đắt chí.Em yêu anh gòi anh biết không dạ?Em nhớ anh nữa ,em muốn....muốn anh xem em như người thân và quen từ lâu gòi ,đừng xa lạ như thế mà !!! Em cũng là 1 cô gái đáng yêu và hiền lắm mà anh !!!
Từ lần hẹn hò đầu tiên em đã có cảm giác với anh gòi !!!Anh luôn cười...cười và chĩ cười ,có lẽ anh ngại hay là mắc cỡ gì đấy ,nhưng em thì rất vui khi thấy anh cứ lúng ta lúng túng.Anh ít nói chuyện với em chỉ vì anh ít nói hay vì anh mắc cỡ đây? Anh luôn nhờ người khác nói dùm anh những lời muốn nói...muốn hẹn em đi chơi cũng nhờ người khác nói dùm...bộ nói chuyện với em đáng sợ như thế hả anh? Anh muốn hẹn em đi chơi nhưng lại không dám hẹn ,muốn được nói chuyện với em nhiều hơn thì lại không dám nói ,em thấy em cũng hiền và nữ tính lắm mà...nhưng sao anh lại...sợ em như vậy dạ?.Trong khi anh là 1 người mạnh mẽ, hoạt bát và cũng thích đánh nhau nữa ,vậy mà lại sợ em àh?.Anh có bít tại sao em lại cười mỗi khi nói chuyện với anh không? em muốn anh có cảm giác gần gũi và thân thiện với em hơn...nhưng sao mà mỗi lần em cười thì anh cũng bắt trước cười theo ,làm em hụt hẫng nhưng nhìn khuôn mặt đỏ đỏ hồng hồng của anh em lại được 1 trận cười đắt chí.Em yêu anh gòi anh biết không dạ?Em nhớ anh nữa ,em muốn....muốn anh xem em như người thân và quen từ lâu gòi ,đừng xa lạ như thế mà !!! Em cũng là 1 cô gái đáng yêu và hiền lắm mà anh !!!