tấn râu
16-09-2008, 06:50 AM
Câu nói đùa đùa nghe ngộ ngộ vui vui
-Đã có ai nói với bé câu này chưa
-Chưa chưa có ai cả
anh là người đầu tiên nói với bé nhưng bé không tin đâu bé lè lưỡi anh xấu lắm anh lớn rồi mà toàn bị bé trêu thui anh ngố lắm
anh lớn rồi sao đợi bé được bé ở xa anh lắm nếu có đợi được thì thành truyện cổ tích à một câu nói đùa vui thật
nhưng bé có biết rằng bé đáng yêu và dễ thương lắm không bé toàn làm cho anh vui mỗi khi anh nói chuyện với bé những lúc anh buồn anh chỉ muốn nói cho bé thui bé nhí nhảnh lắm toàn bắt nạt anh thui nhưng bé có biết là anh vui lắm không
mấy ngày mà không được gặp bé là anh buồn lắm bé có biết không
mặc dù chưa một lần nhìn thấy mặt bé nhưng trong lòng anh đã có hình ảnh của bé rùi
bé cứng đầu lắm chẳng bao giờ chịu nghe lời anh cả.Lúc nào bé buồn la anh biết ngay vì lúc dó bé không còn là bé
những lúc bé giận anh bé có biết anh sợ lắm không
nói chuyện với bé anh như quên hết mọi thứ vì lúc ấy anh trở nênconf bé hơn cả bé
bé làm cho anh yêu đời hơn bé làm cho anh không thể giận bé không thể thiếu bé
nhưng anh lại chẳng làm gì nhiều được cho bé
nhưng bé hãy nhớ bé rất quan trọng với anh bé đem đến nụ cười thật hạnh phúc luôn hiện trên mặt anh mỗi khi gặp bé.Đừng bao giờ giận anh bé nhé
và anh không đợi được bé lớn đâu:blow::blow:
-Đã có ai nói với bé câu này chưa
-Chưa chưa có ai cả
anh là người đầu tiên nói với bé nhưng bé không tin đâu bé lè lưỡi anh xấu lắm anh lớn rồi mà toàn bị bé trêu thui anh ngố lắm
anh lớn rồi sao đợi bé được bé ở xa anh lắm nếu có đợi được thì thành truyện cổ tích à một câu nói đùa vui thật
nhưng bé có biết rằng bé đáng yêu và dễ thương lắm không bé toàn làm cho anh vui mỗi khi anh nói chuyện với bé những lúc anh buồn anh chỉ muốn nói cho bé thui bé nhí nhảnh lắm toàn bắt nạt anh thui nhưng bé có biết là anh vui lắm không
mấy ngày mà không được gặp bé là anh buồn lắm bé có biết không
mặc dù chưa một lần nhìn thấy mặt bé nhưng trong lòng anh đã có hình ảnh của bé rùi
bé cứng đầu lắm chẳng bao giờ chịu nghe lời anh cả.Lúc nào bé buồn la anh biết ngay vì lúc dó bé không còn là bé
những lúc bé giận anh bé có biết anh sợ lắm không
nói chuyện với bé anh như quên hết mọi thứ vì lúc ấy anh trở nênconf bé hơn cả bé
bé làm cho anh yêu đời hơn bé làm cho anh không thể giận bé không thể thiếu bé
nhưng anh lại chẳng làm gì nhiều được cho bé
nhưng bé hãy nhớ bé rất quan trọng với anh bé đem đến nụ cười thật hạnh phúc luôn hiện trên mặt anh mỗi khi gặp bé.Đừng bao giờ giận anh bé nhé
và anh không đợi được bé lớn đâu:blow::blow: