Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Chào anh!



Miss.Ka
16-09-2008, 03:51 AM
Ừa, thì yêu, ừa thì nhớ, nhưng mà em hông còn muốn cố gắng nữa, Giá như những dòng chữ này đến được tay anh, giá như những câu nói này đến được với anh, anh hơ.......

Sẽ mệt mỏi nếu em còn cố chấp yêu anh, sẽ là bi kịch nếu mình không kịp dừng lại , Em yêu anh nhiều lắm, nhưng em không biết tại sao em lại có cảm giác mệt mỏi, chán nản, anh đã nói dối em, dối 1 chiện nhỏ nhặt nhất, vậy....còn những chiện kác thì sao? làm sao em bjk đc anh có thật lòng không ?

Xa nhau thôi, xa nhau để cả 2 cảm thấy yên vui, ty hông thắm nồng, giận hờn cứ mãi đến đây, dzậy xa nhau thôi anh, em xjn lỗi, chắc anh đang trách móc tại sao em làm vậy, chắc anh đang nghĩ rằng :"Em sẽ nguôi giận, và sẽ quay lại như bao lần khác". Nếu vậy là anh sai rồi, em không giận thì làm sao mà nguôi, em chán thì làm sao em quay lại, em sẽ cố.....cho dù em rất yêu anh, nhưng mà tình yêu không bao giờ là vĩnh viễn, chào anh.

lừa_đảo_tiểu_thư
16-09-2008, 03:55 AM
Tôi không hi vọng mọi tình cảm của bà bay hết.Tôi không hi vọng bà sẽ quên như chưa từng biết tới Lâm.Nhưng tôi hi vọng bà được yên ổn và bình yên.Lâm đã làm như thế và bà đã biết rằng Lâm đã như thế thì chia tay có lẽ là tốt nhất.Vì sau này không biết liệu bà có còn tin vào Lâm nữa hay không.Cố lên bà à.Dù biết rằng bà đang rất buồn và đau.

Miss.Ka
16-09-2008, 07:02 AM
Tôi sẽ cố gắng, tôi không mong rằng Lâm sẽ quay lại, tôi không mong nhận được lời xin lỗi từ Lâm, tôi không mong mình hạnh phúc, vì xa Lâm rồi, liệu tôi có được hp trọn vẹn hay không?
Nhưng tôi mong, mong một lúc nào đó Lâm nhận ra những gì tôi đã làm, mong Lâm nhận ra những lúc bên tôi anh ấy đã như thế nào, mong rằng hạnh phúc chia nửa cho cả hai , mong rằng sẽ có một khoảnh khắc nào đó- Lâm chợt thấy thiếu tôi - cho dù tôi sẽ không quay lại - nhưng tôi vẫn mong thế.........

lừa_đảo_tiểu_thư
16-09-2008, 07:11 AM
Ừ thì mong.Ừ thì hi vọng nhưng bà ạ chắc chắn Lâm sẽ có một khoảnh khắc Lâm cảm thấy thiếu bà Lâm chơi vơi.Có nhiều lần đã từng nhận ra tôi và Lâm có những điều giống nhau nên có thể một chút nào đó tôi biết Lâm đang trong tình trạng nào.Có thể là những hờn ghen vu vơ rồi dẫn đến tình trạng này.Rồi khi bà đã xa thật sự không quan tâm đến Lâm nữa Lâm sẽ cảm thấy hụt hẫng.Vì Lâm sẽ hiểu được giá trị của bà.Nhưng đừng nói rằng không có Lâm bà sẽ không hạnh phúc.Vì sẽ tới một ngày bà sẽ tìm được một người mà dành trọn tình cảm cho bà và làm bà hạnh phúc.

nít ranh học đòi
16-09-2008, 07:33 AM
yêu nhiều quá thường dẫn đến ghen và ích kỉ , đôi khi cuộc sống không phải nói dối là điều mà dân đến chia tay mà đó lại là nói dối điều nhỏ nhặt mà..........có khi nào miss wa hoang tưởng về những ddiwwuf mình nghĩ không.......

Pha Lê Tím
16-09-2008, 07:50 PM
Người ta sẽ càng cảm thấy khổ sở nếu cứ nít kéo mãi những thứ ko thuộc về mình
Những khi ấy sẽ đánh mất nhìu những thứ khác

Sẽ mệt mỏi nếu em còn cố chấp yêu anh
Tại sao cứ phải cố chấp...
Mạnh mẽ vùng ra khỏi vòng tay ko phải dành cho ta... Đi tìm kiếm 1 niềm hạnh phúc thực sự...
Tại sao ko?

nít ranh học đòi
16-09-2008, 07:54 PM
có ai bik níu kéo hay buông xuôi là điều không tốt.......cố chấp là kiểu làm sao khi mình không phải ở hoàn cảnh của người ta

Miss.Ka
17-09-2008, 04:43 AM
Hai ngày rồi, được 2 ngày rồi, xa anh em vẫn cười, em vẫn mỉm cưởi khi nghe bạn bè nhắc đến anh- nhắc đến cái tên ấy - em vẫn cười khi em đối mặt với kỷ niệm- em đối mặt với những ngày tháng ban đầu nơi gốc phượng này - em biết anh đang nghĩ rằng em giận - em sẽ quay lại nhanh- nhưng mà - xjn lỗi anh, anh à, mình không thuộc về nhau, cho dù em yêu anh hơn bao giờ hết, hơn cả chính bản thân em, em yêu anh và mãi yêu anh....................

konly
18-09-2008, 08:03 AM
bên ngoài vẻ lạnh lùng là một con tim đầy yếu đuối đó bạn .......đừng nên tỏ ra mình cứng rắn trong mọi chuyện.
nếu có thể thì hãy khóc hay hét thật to chơi vơi bớt đi....... ^^!