smallsun
16-09-2008, 12:30 AM
Lâu lắm rồi ! Mình đã bận rộn đến nỗi ko còn thời gian để nghiệm lại những thứ đã vụt ra khỏi tầm tay...1 thời gian....
Đã có lần nó hỏi mình :
_Người ta tỏ tình với t ! Làm sao bây giờ?
Mình đã bật cười với câu hỏi ngây ngô của nó :
_M thích thì tiến tới , ko thích thì dừng lại ! Thế thôi
_T coi nó là bạn thân thôi , giống m vậy !
Trong lòng mình có chút kiêu hãnh , mình tự hào vì nó là đứa bạn trai thân nhất của mình , bất cứ cái gì nó cũng tâm sự với mình....
_Tùy m thôi , t chả biết khuyên thế nào cả !
Câu chuyện đã trôi qua lâu rồi 3?Uhm khoảng 3 năm ! Chừng đó time cũng khiến mình chín chắn hơn rất nhiều !.....
Thời học trò....khoảng thời gian dep95 nhất của đời người...mình đã có gì...và mất gì ,,,,?
Đã có lần nó hỏi mình :
_Người ta tỏ tình với t ! Làm sao bây giờ?
Mình đã bật cười với câu hỏi ngây ngô của nó :
_M thích thì tiến tới , ko thích thì dừng lại ! Thế thôi
_T coi nó là bạn thân thôi , giống m vậy !
Trong lòng mình có chút kiêu hãnh , mình tự hào vì nó là đứa bạn trai thân nhất của mình , bất cứ cái gì nó cũng tâm sự với mình....
_Tùy m thôi , t chả biết khuyên thế nào cả !
Câu chuyện đã trôi qua lâu rồi 3?Uhm khoảng 3 năm ! Chừng đó time cũng khiến mình chín chắn hơn rất nhiều !.....
Thời học trò....khoảng thời gian dep95 nhất của đời người...mình đã có gì...và mất gì ,,,,?