PDA

Xem đầy đủ chức năng : An tớ - An ấy



Buzz
16-09-2008, 12:28 AM
Vô tình tớ biết đến ấy - vô tình ấy biết đến tớ - vô tình chủng ta quen nhau và có khá nhiều niềm vui từ cái vô tình ấy :hihi:

Cảm nhận của tớ về ấy : là một người sống tình cảm , tốt với bạn bè và đôi khi là nhiệt tình quá mức nữa. Bằng chứng là tớ đã dzụ dỗ ấy vào đây một cách ngon lành :so_funny:.
Cũng chẳng phải tự nhiên tớ làm quen với ấy trước đâu. Có khá nhiều nguyên nhân chủ quan khiến tớ làm như vậy.....có lẽ sẽ ấy sẽ chẳng bao giờ biết được :hihi:

Chào mừg ấy đến với gia đình HHT của tớ, nó cũng khá hay ho, tớ yêu HHT cũng như ấy yêu cái C47 của ấy đấy. Mỗi người có một gia đình để gắn bó ^.< , chào mừng ấy đến với gia đình của tớ nhá :hihi: , ấy sẽ được đón chào một cách nhiệt liệt đấy....vì ấy là bạn tớ mờ :sr:

Mấy hôm nữa ấy fải rời HN rồi nhỉ? cố gắng mà đi nhiều vào nhá ko khi về VL lại tiếc hùi hụi. Mong rằng HN sẽ để lại thật nhiều kỉ niệm trong ấy.

CHúc ấy luôn vui vẻ và luôn nhớ đến tớ. Bời vì " We are bestfriends "

tiểu quỉ
16-09-2008, 12:34 AM
Sặc ặc ặc :|:|:| cái chữ kí :khocnhe: :khocnhe: :khocnhe: Nó cho vào khi nào ấy nhở :dien:

Phan An
16-09-2008, 12:37 AM
Hi! kám ơn An nha! nhất định An và An sẽ cùng nhau đồng hành trên diễn đàn Hoahoctro và LopC47 nha! chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với An! thân!

Buzz
16-09-2008, 12:40 AM
Cái Quỉ dzà : Bạn cho lâu rồi, dzưng mà giờ mới trưng :so_funny:

@An: có gì than thở thì cứ nhẩy vào đây than nhá, tự nhiên như ở nhà í. COi chừng bị dụ dỗ nhá, mấy đứa trong này máu dzụ dzỗ kon dzai lắm chứ ko hiền như tớ đâu :so_funny:

.March
16-09-2008, 12:56 AM
Chào mừng đồng chí đến với HHT :tlh:

NHớ là ở đây nghiêm cấm spam nhá spam là phải có kiểu :so_funny:

Nkí : hôm nay HN nắng thế , người vẫn đau từ vụ trung thu :khocnhe:

Phan An
16-09-2008, 12:57 AM
Vô tình ư? hay là chúng ta có duyên! nếu theo An nghĩ thì tụi mình có duyên thì đúng hơn! nếu chúng ta quen biết nhau sớm hơn thì có lẽ sẽ hay hơn An nhỉ! An rất vui khi có thêm An là một người bạn của An!An thấy giữa chúng ta có một kái gì đó gắn bó với nhau lắm! thật sự trong những ngày vừa qua, An ol mà không thấy An thì trong lòng An đã thật sự cảm nhận được một sự trống vắng lạ thường!mình nói chuyện có lẽ hợp nhau đấy An nhỉ! An có cảm nhận thấy điều đó không? Nói chuyện lâu nhưng....!Giá như.. thi..! hai chữ đó sao mà xa thế An nhi?

Lost.
17-09-2008, 11:43 PM
Con bé tím dở hơi :icon_slap:

Đã nhận đc quà của con bé rồi - và nó thành món thiên nga quay bắc kinh ngon tuyệt =))
Cảm ơn cái tím đao ny >D<

Ai bảo hôm qua bà không đi gặp mọi người cơ - cái leg keg tặng mỗi đứa 1 cái thiệp đẹp tuyệt vời nhưng ........nó vẽ thì chẳng tuyệt vời phát nào cả - nó vẽ con mèo mà mình nhìn ra củ lạc thì phải biết tuyệt tác cơ nào :I =))

Không chơi trò lỗi hẹn đâu nhá - không nhầm thì đã hoãn vụ đi NB rồi còn gì - sao vẫn chẳng thể vác xác đi HP với đồng bọn đc hử :gian: không chấp nhận đc đâu nhá :sosad:

Lũc nãy lắp lại cổ cánh cho con thiên nga quay cơ mà hình như lắp nhầm - nhưng sao vẫn thấy mình lắp lại rất chi là đẹp =))

Bà còn 3 ngày để suy nghĩ và cáo lỗi với quan viên 2 họ - nghe chửa :gian:

Phan An
17-09-2008, 11:43 PM
An thân mến! ngày mai là An phải lên tàu về quê rùi! hix! sắp phải xa Hà nội! sắp phải xa cả những người bạn thật dễ thương ở Hà nội đầy kỷ niệm này! ngày mai....!!! Hôm nay An đã được nhận quân hàm rùi! thật sự An đã mừng và vui lắm An à! vì đây là lần đầu tiên đeo hàm cán bộ mà! hihi! mai mốt chắc có lẽ An sẽ ít có thời gian để ol nên có gì thì An vào diễn đàn lớp C47 để lại tin nhắn cho An nha! An sẽ tranh thủ vào để xem những lời nhắn của An! nhưng dù sao đi chăng nữa, An vẫn rất quý An! xem An là người bạn thân nhất của An! chúc những điểu tốt đẹp nhất sẽ đến với An! chúc An luôn vui và thành công trong công việc của mình nha! An sẽ tranh thủ vào thăm diễn đàn hoa học trò! An được phân công về công tác ở Cục An ninh miền Tây (Tổng cục An ninh)! chúc mừng cho An nha An! khi có địa chỉ thì An sẽ cho An biết nha! thân! tạm biệt!

0914442340 Số điên thoại của An đó!

.March
18-09-2008, 04:45 AM
@ Ú: một lần nữa xin lỗi mọi người về vụ này , kể mà lúc đầu ko to mồm bàn bạc thì cũng ko áy náy vậy đâu. Có những chuyện chẳng thể ( chẳng dám ) nói , lần này thất hẹn nhưng hứa là sẽ ko có lần thứ 2 như thế đâu. Cả sinh nhựt bà nữa ^^, sozy nhá , năm nay vắng mặt. Túm lại ở nhà cũng ko làm gì, nhưng ko thể đi được. Sẽ có ngày tôi nói lí do vì sao cho biết ^^


@An: Giờ này chắc đang đi tàu nhể, đi an toàn nhé. Cảm ơn An ấy nhiều lắm, toàn nhắn tin bằng TA, nhờ thế mà khả năng viết TA của tớ tăng đáng kể :so_funny: , lần sau nhắn từ khó, tớ ko dịch ra là tớ cho ăn đòn đấy : gian:
Đeo quân hàm thứ thiệt rồi chứ ko phải ảo nữa :hihi: , cố gắng mà trở thành đồng chí công an tốt nhá :hihi: , khi nào có dịp ra công tác HN tớ dẫn đi chơi :so_funny:

Định tặng đằng í quà mờ đằng í đi nhanh quá :hihi: , he he đỡ tốn =))

*pInk horizon*
18-09-2008, 05:01 PM
Tím Héo !
...Biết...thế mà vẫn hy vọng bà có thể đi , đến giờ phút này vẫn hy vọng...ra đó, đi chơi đó mà ko gặp được bà đúng là tôi thấy hụt quá !
Biết là ko nên nói thêm nữa làm bà thêm khó xử nhưng lại ko kìm đc, tôi mong và rất rất muốn + hy vọng đc gặp lại bà. HN hôm nay k biết nắng ko cơ mừ vẫn muốn :hug:

Cô dâu mới
18-09-2008, 10:48 PM
An tớ - an ấy - nên cho bạn an với - đuổi không đi :gian:

Ôh con bé nhắc đến hoa sữa - sao tháng 9 rồi mà mình vẫn chưa hửi thấy 1 tí tiẹo gì cái hương đấy nhỉ - hay là dạo này mình lười lượn lờ quá - cũng có thể , thế phải chăm lượn lờ hơn mới đc =)

ÔI cái cảm giác mà cắt đc những sự theo dõi rong ruổi thoái mái nhỉ - dù với cái nick này thì cơ số biết mình là ai - nhưng vẫn có vài người không biết , và chỉ cần như thế thôi , rất đủ !!!

Tự dưng muốn đc mất tích trước vài đôi mắt.....
Mình không muốn cho 1 người biết mình đang phân vân về sự tiếp tục hay thôi....

Vì sự thật là mình lại nghĩ về một người....
Tệ chưa !
Khổ trái tim nó đa tình thế mà =))
Cái gì cũng muốn có , chẳng muốn từ bỏ cái gì hết - rồi 1ngày trắng tay cho xem - chẹp !!!