Xem đầy đủ chức năng : Lối thoát cho anh để quên em...
langthang000
14-09-2008, 10:22 PM
Lần thứ 2 tôi nói lên tâm sự của mình ở diễn đàn này. Tôi đã yêu em , em đã xa tôi , chúng ta chia tay nhau trong im lặng , tôi nghĩ thế em đỡ khổ hơn vì tôi. Bởi yêu tôi , tôi biết em đã khổ rất nhiều rồi. Em khổ vì sự vô tình của tôi.Nhưng em có biết vô tình nhưng trong lòng tôi vẫn yêu em vô vàn , tôi chưa bao giờ khóc vì con gái .Và chính em , em đó - đã làm tôi khóc như một đứa bé lần đầu tiên đi mẫu giáo.Bởi vì tôi là thế , bề ngoài tôi vô tình nhưng trong lòng tôi em cũng chẵng hiểu gì cả.Nhưng không vì thế mà chúng ta chia tay phải không em, chúng ta vẫn yêu nhau ít nhất được 2 năm,thật nhiều kỉ niệm buồn vui. Nhưng hình như định mệnh đã được nhân gian sắp đặt từ trước, em đã xa tôi để đến với 1 người con trai khác hơn tôi nhiều tuổi. Có lẻ thế tốt hơn cho em. Yêu tôi em đã phải khổ nhiều rồi , em xa tôi để đến với 1 người khác mang lại ít nổi buồn và nhiều hạnh phúc cho em hơn.Tôi chỉ giận em lúc em mới xa tôi nhưng rồi tôi nhận ra rằng, em xa tôi cũng bởi vì tôi không biết giữ lấy hạnh phúc mình đang có. Ngày trước em yêu tôi nhiều lắm cơ mà , thế mà tôi không biết giữ lấy để nó tuột mất trông chốc lát , Người ta nhiều tuổi hơn em, hơn tôi, có thể người ta trưởng thành hơn.Người ta sẽ mang đến hạnh phúc cho em.Giờ đây trong lòng tôi vẫn còn tràn ngập hình bóng của em nhưng tôi sẽ không chạy theo em, không đi bên em, mà tôi sẽ đi trên con đường bên cạnh con đường em đi,lúc nào em cần hãy gọi tôi. Con đường tôi đi giờ sẽ mãi mãi không có em đâu, không bao giờ dù em có muốn lại đi bên tôi cũng không bao giờ đâu em à . Tôi đang bắt đầu cuộc sống mới, tôi sẽ thành công để lúc nào em cần tôi có thể giúp đở.Hẹn găp em nơi cuối con đương...
nít ranh học đòi
15-09-2008, 07:26 AM
có khi nào người đó vẫn còn yêu bạn không, yêu nhiều thế cơ mà, có bạn trai khác vì quá buồn...........và biét đâu được chính bạn đảy người ta vao đau khổ.............sao con tải sai mà không sửa
langthang000
16-09-2008, 08:35 AM
Tôi biết chắc chắn rằng người đó đã quên tôi , quên tôi để đến với người con trai khác.
tốc độ
16-09-2008, 12:21 PM
Langthang: Nếu như bạn muốn bắt đầu lại 1 cuộc sống mới thì tại sao lại còn muốn gặp lại cố ấy ở cuối con đường làm gì nữa???
Phải chăng gặp nhau để nhìn lại quãng đường đã đi cùng cười hay là nuối tiếc............!!!
Quên đi thật không dễ chút nào bạn à, cũng có khi với bạn nó dễ nhưng để bắt đầu lại 1 cưộc sống mới, 1 con người mới thì trước hết bạn phải quên hết mọi thứ đã xảy ra mới được !!!
Một người mới hoàn toàn !!!
Chúc bạn sẽ làm dc !!!
konly
16-09-2008, 11:38 PM
người đi rồi......ngồi ngu ngơ... nghĩ vu vơ.....
có ai yêu mà không gặp trắc trở.....trong cái không gian này có rất nhiều người còn đau khổ hơn bạn nữa mà....
đừng có gắng quyến luyến nữa.........hãy để con tim bạn thay đổi một chút đi nào.?
nới lõng nó ra biết đâu có một người khác đến bên và.............
Lệ đá
16-09-2008, 11:55 PM
Haha,1 người cũng giống tui nhỉ ko biết là ai sẽ đau hơn ai,có lẽ cũng ko quan trọng vì ai cũng thật đau
Tôi cũng bị tổn thương ghê gớm vì tôi ko làm dươc điều gì cho em,mang lại cho em hạnh phúc mà còn đem đến cho em đau khổ,tổn thuong,làm em khóc
Tôi chỉ biết thầm nói lời xin lỗi với em
TÔi cũng ko dám dành những lời ấy cho em,như 1 cach xin lổi thông thường đươc vì em lưôn bảo rằng tôi nhu nhược tôi yếu mềm,em ko thích thế
Uh,cũng được thôi
Thật đau khổ hơn khi tôi đi bên em,em ngồi cạnh tôi,ko gần cũng ko xa nhưng 2 ta cố gắng gượng gạo xem nhau là bạn và nói chuyên.
Tôi chỉ muốn ôm em như ngày xưa
Em ngồi đó mà tôi ko thể
Tôi ko đươc phép nữa rồi
Tôi cũng ko dám vì tôi ko thể trong hoàn cảnh này
Em lưôn động viên tôi,kêu tôi quên em đi,tìm 1 người con gái khác mà yêu
Sao được chư?trái tim ta dành cho nhau,hoà chung 1 nhịp đập
Nếu em ko muốn,em lấy đi 1 thì chỉ còn lại 1 và nó trơ trọi mà thôi,Để nó chết đi cũng được ,ko mang cho ai cả
Em ko cần anh nhưng anh lưôn lưôn cần em
Khi nào em cần anh,hãy đến với anh,lưôn có ở đây và chờ em
Dẫu biết em sẽ ko quay về,hy vọng thật mong manh nhưng tôi lưôn vậy trong bao thời gian qua
Có đau đớn,có tổn thương,có bưồn,nhiều nhiều lắm nhưng tình yêu lưôn lưôn tha thứ và dành cho nhau
nít ranh học đòi
17-09-2008, 12:11 AM
một vòng trái đất anh ngồi đây , em ngồi đây bên cạnh nhau ngỡ như thật lâu không dám nhìn không nói cười , dường như chúng ta chưa từng wen......................tình buôn ghê..............
langthang000
17-09-2008, 04:22 AM
Langthang: Nếu như bạn muốn bắt đầu lại 1 cuộc sống mới thì tại sao lại còn muốn gặp lại cố ấy ở cuối con đường làm gì nữa???
Phải chăng gặp nhau để nhìn lại quãng đường đã đi cùng cười hay là nuối tiếc............!!!
Quên đi thật không dễ chút nào bạn à, cũng có khi với bạn nó dễ nhưng để bắt đầu lại 1 cưộc sống mới, 1 con người mới thì trước hết bạn phải quên hết mọi thứ đã xảy ra mới được !!!
Một người mới hoàn toàn !!!
Chúc bạn sẽ làm dc !!!
Lại gặp heo, Quên đi 1 người , bắt đầu cuộc sống mới không có nghĩa là phải quên đi tất cả về người đó phai không bạn. Tôi có lý tưởng để quên em nhưng tôi không quên tất cả.Yêu nhau biết bao kỷ niệm buồn nhưng cũng không ít niềm vui ,ít ra đó cũng là những kỷ niệm về một tình yêu học trò.Tôi cam đoan rằng chẳng bao giờ ai có thể quên 1 tình yêu học trò đích thực như thế !
Tôi mong gặp em nơi cuối con đường có nghĩa là lúc tôi sắp không còn trên đời này ,lúc đấy bạn có gì để hối tiếc hay nuối tiếc nửa bạn ,mà là cười :'' chúng ta cũng có 1 thời xa xưa yêu nhau thật hạnh phúc.????
Haha,1 người cũng giống tui nhỉ ko biết là ai sẽ đau hơn ai,có lẽ cũng ko quan trọng vì ai cũng thật đau
Tôi cũng bị tổn thương ghê gớm vì tôi ko làm dươc điều gì cho em,mang lại cho em hạnh phúc mà còn đem đến cho em đau khổ,tổn thuong,làm em khóc
Tôi chỉ biết thầm nói lời xin lỗi với em
TÔi cũng ko dám dành những lời ấy cho em,như 1 cach xin lổi thông thường đươc vì em lưôn bảo rằng tôi nhu nhược tôi yếu mềm,em ko thích thế
Uh,cũng được thôi
Thật đau khổ hơn khi tôi đi bên em,em ngồi cạnh tôi,ko gần cũng ko xa nhưng 2 ta cố gắng gượng gạo xem nhau là bạn và nói chuyên.
Tôi chỉ muốn ôm em như ngày xưa
Em ngồi đó mà tôi ko thể
Tôi ko đươc phép nữa rồi
Tôi cũng ko dám vì tôi ko thể trong hoàn cảnh này
Em lưôn động viên tôi,kêu tôi quên em đi,tìm 1 người con gái khác mà yêu
Sao được chư?trái tim ta dành cho nhau,hoà chung 1 nhịp đập
Nếu em ko muốn,em lấy đi 1 thì chỉ còn lại 1 và nó trơ trọi mà thôi,Để nó chết đi cũng được ,ko mang cho ai cả
Em ko cần anh nhưng anh lưôn lưôn cần em
Khi nào em cần anh,hãy đến với anh,lưôn có ở đây và chờ em
Dẫu biết em sẽ ko quay về,hy vọng thật mong manh nhưng tôi lưôn vậy trong bao thời gian qua
Có đau đớn,có tổn thương,có bưồn,nhiều nhiều lắm nhưng tình yêu lưôn lưôn tha thứ và dành cho nhau
Bạn có đau như tôi không? có cần bắt đầu cuộc sống mới như tôi không? chúng tôi đã quen có nhau rồi , giờ chẳng còn gì cả
nít ranh học đòi
17-09-2008, 06:00 PM
langthang :rồi thời gian sẽ trả lời tất cá , mọi thứ cũng chẳng dến nối phải khổ đau dên thế..........quá khứ chỉ là quá khứ ty yêu cũ cũng chỉ thế thôi..........hãy sống với hiện tại mà bạn đang có dể cuộc sống sau này không phải vấp ngả lần 2............cố gắng lên nào
anh lệ đá cũng đang sống thực với hiện tại mà ,
Khi ta ko giữ được thì làm 1 điều tốt cuối cùng cho ng` mình yêu là. Chúc người ấy hạnh phúc. Đừng suy nghĩ lung tung nữa ná.
langthang000
18-09-2008, 02:30 AM
langthang :rồi thời gian sẽ trả lời tất cá , mọi thứ cũng chẳng dến nối phải khổ đau dên thế..........quá khứ chỉ là quá khứ ty yêu cũ cũng chỉ thế thôi..........hãy sống với hiện tại mà bạn đang có dể cuộc sống sau này không phải vấp ngả lần 2............cố gắng lên nào
anh lệ đá cũng đang sống thực với hiện tại mà ,
Cảm ơn các mem đã động viên.Giờ tôi cũng xác định thế rùi.Tôi cũng đang sống cuộc sống mới rất vô tư thoải mái.Tôi đang đi học , sống trong tập thể rất tốt, sống với bạn bè rất vô tư.Và tôi tin vào tương lai mà mình đang lựa chọn ,giư mãi lập trường của mình : cuộc sống không có em...Cảm ơn
Lệ đá
18-09-2008, 10:55 AM
Lại gặp heo, Quên đi 1 người , bắt đầu cuộc sống mới không có nghĩa là phải quên đi tất cả về người đó phai không bạn. Tôi có lý tưởng để quên em nhưng tôi không quên tất cả.Yêu nhau biết bao kỷ niệm buồn nhưng cũng không ít niềm vui ,ít ra đó cũng là những kỷ niệm về một tình yêu học trò.Tôi cam đoan rằng chẳng bao giờ ai có thể quên 1 tình yêu học trò đích thực như thế !
Tôi mong gặp em nơi cuối con đường có nghĩa là lúc tôi sắp không còn trên đời này ,lúc đấy bạn có gì để hối tiếc hay nuối tiếc nửa bạn ,mà là cười :'' chúng ta cũng có 1 thời xa xưa yêu nhau thật hạnh phúc.????
Bạn có đau như tôi không? có cần bắt đầu cuộc sống mới như tôi không? chúng tôi đã quen có nhau rồi , giờ chẳng còn gì cả
^_^ tôi ko thích so sánh cái sự đau khổ của bạn với tôi,vì chẳng ai đem so sánh nỗi đau của mình với người khác bao giờ cả bạn có thể hỏi từng người trong cái forum này xem
Tôi đã yêu người ấy 7 nam,dài ko dài bằng ai,nhưng cũng ko phải là ngắn ngủi
Tôi đã phải dẹp qua cái tôi của mình,hy sinh chính bản thân mình
Tôi đã phải đau khổ đến nhường nào khi thấy người yêu minh đi tay trong tay với người khác
Chỉ biết ngậm ngùi,và mong người ta hạnh phúc thôi
Ai chẳng biết cái cảm giác có nhau thì khi ko còn bên nhau sẽ đau khổ thế nào chứ
ai mà chẳng biết là thế,chẳng lẽ bộ bạn nghĩ bạn bên cạnh người yêu bạn là nhất à,ko ai như vậy sao???
Nếu là 1 người con gái vì hạnh phúc và điều tốt đẹp cho ng con trai mình yêu tôi ko nói đươc
Nhưng nếu là 1 người đàn ông,có bản lĩnh,dù là điều ko thể,nhưng tôi vẫn quyết tam đến cùng nếu tôi cảm giác tình cảm em còn dành cho tôi(vì 1 lý do nào đó ta ko thể bên nhau),tôi sẽ làm hết sức,rồi đến đâu sẽ đến,nếu dươc cũng tốt còn ko duoc thì em hạnh phúc,điều tốt đẹp cho em,tôi sẵn sàng hy sinh vì em,tôi sẽ cười khi em hạnh phúc,và thực sự cười đó nhưng tôi sẽ ko cho em biết tôi khóc đâu,tôi khóc trong lòng kìa,tôi khóc để em biết tôi yếu mềm để em xót xa thì tôi càng đau hơn
Còn nếu ko dươc,toi rất đau khi nhin ngươi khac di cùng em,tôi mưốn nhiều lắm nhưng ko dươc thì biết sao bây giờ ,cứ âm thầm mà làm thôi
langthang :rồi thời gian sẽ trả lời tất cá , mọi thứ cũng chẳng dến nối phải khổ đau dên thế..........quá khứ chỉ là quá khứ ty yêu cũ cũng chỉ thế thôi..........hãy sống với hiện tại mà bạn đang có dể cuộc sống sau này không phải vấp ngả lần 2............cố gắng lên nào
anh lệ đá cũng đang sống thực với hiện tại mà ,
Dạo này gặp em nhiều nên em hiẻu tôi ghê đó Nít ranh
Chúng ta,và câu ấy langthang đều là những người đau khổ mà
Chỉ trách mình đã quá yêu để giờ chính mình phải đau khổ vì điều ấy,vì nếu ko yêu thì ko phải chính mình,đúng không?
Ai đó đã dạy tôi "thời gian là liều thuốc chữa trị vết thương lòng"?
Có lẽ trong chúng ta đều rất khó chấp nhận sự thật đang xảy ra trước măt...nhưng nó là sự thật mà,hãy thử đi ,thử lần nữa đi,biết dâu sẽ được,nếu ko đươc thì cũng tự an ủi mình đã cố gắng hết sức rồi còn gì
Bên cạnh còn bạn bè,còn gia đình,còn tương lai,su nghiep và rất nhiều nữa hén
Tiên Nit ranh học đòi,tháng sau ráng vào sg đi nha,có gì anh em còn gặp nhau tám há ,ko có bạn bè thì bưồn chết được
Chúc vui vẻ
nít ranh học đòi
18-09-2008, 06:13 PM
Dạo này gặp em nhiều nên em hiẻu tôi ghê đó Nít ranh
Chúng ta,và câu ấy langthang đều là những người đau khổ mà
Chỉ trách mình đã quá yêu để giờ chính mình phải đau khổ vì điều ấy,vì nếu ko yêu thì ko phải chính mình,đúng không?
Ai đó đã dạy tôi "thời gian là liều thuốc chữa trị vết thương lòng"?
Có lẽ trong chúng ta đều rất khó chấp nhận sự thật đang xảy ra trước măt...nhưng nó là sự thật mà,hãy thử đi ,thử lần nữa đi,biết dâu sẽ được,nếu ko đươc thì cũng tự an ủi mình đã cố gắng hết sức rồi còn gì
Bên cạnh còn bạn bè,còn gia đình,còn tương lai,su nghiep và rất nhiều nữa hén
Tiên Nit ranh học đòi,tháng sau ráng vào sg đi nha,có gì anh em còn gặp nhau tám há ,ko có bạn bè thì bưồn chết được
Chúc vui vẻ
anh với lang thang cứ ngồi đó mà đau khổ ,em thì đã không còn vường bận chuyện đó rùi............nếu dã mong người ta hạnh phúc thì hãy để cho người ta quay lưng 1 cách thoải mái để sau này khi gặp lai nhau không phải khó xứ mà đúng không anh
p/s : gặp anh ngại wa nhưng vì dc ăn kem nên chịu luôn...................:sr::sr:anh đừng cho bik tên em nha............sai phạm lền nữa em :kick::kick: thấy chưa
langthang000
19-09-2008, 08:17 AM
Giờ không nói chuyện đau khổ ở đây nửa , vấn đề bây giờ là tôi bắt đầu cuộc sống mới như thế nào khi không có em , tôi đã quen cuộc sống như thế rồi.Trong lòng tinh cảm không còn thì không nói làm gì nhưng vẫn ngập tràn bóng hình em ma không quên được thì làm thế nào ,đó là vấn đề tôi muốn các bạn bàn luận đến.anh Lệ Đá nói cũng đúng , tôi không có ý so sánh sự đau khổ của chúng ta , đã đau khổ lắm rồi còn lôi ra mà làm gì , nhưng có lẻ đau khổ sẽ làm con người ta biết thế nào là đau khổ và biết cách đúng dậy sau đó , dù nói như thế nhưng cũng phải xác định một cuộc sống mới cho mình , sống và sống thật hạnh phúc sau này để cho người đời thấy...Như thế rồi người ta mới không áy náy
nít ranh học đòi
19-09-2008, 06:37 PM
chính mình phải dặt ra cho mình cách sống , vì chỉ có mình mới bik khả năng mình mà...........1 câu hỏi quá ư dzzo dzuyên
dungnhinanh_em
19-09-2008, 11:26 PM
bạn hãy lặng lẽ chúc phúc cho người ta , tôi cũng thế , chính vì yêu em ko giữ được em nên càng ngày tôi càng làm cho em ghét tôi hơn , cuộc sống là thế mà chúc bạn vượt qua khó khăn này nhé
Lệ đá
20-09-2008, 10:45 AM
Giờ không nói chuyện đau khổ ở đây nửa , vấn đề bây giờ là tôi bắt đầu cuộc sống mới như thế nào khi không có em , tôi đã quen cuộc sống như thế rồi.Trong lòng tinh cảm không còn thì không nói làm gì nhưng vẫn ngập tràn bóng hình em ma không quên được thì làm thế nào ,đó là vấn đề tôi muốn các bạn bàn luận đến.anh Lệ Đá nói cũng đúng , tôi không có ý so sánh sự đau khổ của chúng ta , đã đau khổ lắm rồi còn lôi ra mà làm gì , nhưng có lẻ đau khổ sẽ làm con người ta biết thế nào là đau khổ và biết cách đúng dậy sau đó , dù nói như thế nhưng cũng phải xác định một cuộc sống mới cho mình , sống và sống thật hạnh phúc sau này để cho người đời thấy...Như thế rồi người ta mới không áy náy
Uh,cậu cũng đã có nhận định sống rồi đó và ai cũng sẽ có 1 hướng đi cho riêng mình
Hạnh phúc của mình là mong người ấy lưôn hạnh phúc,để người ấy được tự do,sống theo lý tưỡng của người ta,mình cũng sẽ yêu,lưôn yêu và mãi mãi yêu,và chắc chắn là vẫn âm thầm bên cạnh cô ấy,luôn lưôn bảo vệ em,ko ai có thể bắt nạt dươc cả
Và.....tương lai sẽ khác với hiện tại,tôi ko còn là 1 anh chàng yếu đưối và nghèo đói như ngày nào
1 tương lai sau,nhìn lại,tôi là 1 người đàn ông vững trãi,kinh nghiệm,có bản lĩnh,có trách nhiệm :)
Để mọi người thấy là tôi đã đứng lên và sẽ làm được gì
Thế thôi
m2mnamtuocbongtoi
20-09-2008, 02:11 PM
Nơi cuối con đường là nơi nào nhỷ...... :sr:
khó nói lắm bạn à... đôi khi chúng ta gần nhau đấy nhưng khi wuen nhau đi. nói thì nói thế thôi chứ trong đáy lòng bạn lúc nào cũng có người ấy cả..... :D
chúc bạn có 1 cuộc sống mới đầy tươi sáng........ :huglove:
langthang000
20-09-2008, 07:10 PM
chính mình phải dặt ra cho mình cách sống , vì chỉ có mình mới bik khả năng mình mà...........1 câu hỏi quá ư dzzo dzuyên
Sao lại zzo duyên ,nếu nói như thế trong cuộc sống bạn là người sống rất hoàn hảo phải không.Ở đời này chẳng có ai là hoàn hỏa đâu bạn à.Tôi nói như thế va thực tế giờ là tôi đang sống cuộc sống mới rất tốt mà không có em. Người ta đã như thế thì mình phải đứng dậy, chứng minh cho người ta thấy bằng cuộc sống của mình :snore:
nít ranh học đòi
20-09-2008, 07:42 PM
Sao lại zzo duyên ,nếu nói như thế trong cuộc sống bạn là người sống rất hoàn hảo phải không.Ở đời này chẳng có ai là hoàn hỏa đâu bạn à.Tôi nói như thế va thực tế giờ là tôi đang sống cuộc sống mới rất tốt mà không có em. Người ta đã như thế thì mình phải đứng dậy, chứng minh cho người ta thấy bằng cuộc sống của mình :snore:
nè, bạn hỏi người khac bây giờ tui phai sống sao đây đúng không?không dzzo duyên mới lạ
nít không nói là nít hoàn hảo nha,nít chỉ muốn khuyên ấy hãy sống theo cách mà mình cho là đúng bằng hét khả năng của mình mà.........anh lệ đá cũng nói thế thui
cố lên nha...................
langthang000
21-09-2008, 12:07 AM
Thì tớ cũng đang sống theo cách của tớ đó thui...không ai giúp đở ai cả.Chỉ có các mem thui , bộ nít mún chọc giận tớ hả hihi
gooddythin_nd1996
21-09-2008, 05:17 AM
có những cuộc tình rất xa ta có níu kéo cũng chẳng được!
có những cuộc tình chân thật dù giữa biển người vẫn tìm ra nhau!
ko có vết thương nào mà thời gian ko xóa được cả, chỉ cần ko nghĩ đến cô ấy thì bạn sẽ quên được thôi..
langthang000
21-09-2008, 06:37 AM
tôi đang quên va sẽ quên , cảm ơn bạn đã lắng nghe...
Lệ đá
21-09-2008, 11:21 AM
Tôi đã có 1 nhận định về tình yêu của tôi rồi đó LangThang,nếu có thời gian mời bạn ghé topic của tôi :)
"LÚC ĐẦU TA LÀ BẠN,SAU ĐÓ TA YÊU NHAU"
Tuỳ vào suy nghĩ mỗi người mà hành động khác nhau thôi,rất khó để mình chọn cho minh 1 con đường đúng kO? và cũng đau dễ dàng quên đi 1 ngưòi ,chúng ta là humanbeing nên chúng ta có cảm xúc và dc quyền yêu mà
Tuy nhiên,nếu có thể cho thời gian trở lại hay nỗ lực để giữ được hạnh phúc (ko phải níu kéo) thì ai cũng đều mong mưốn cạ
langthang000
21-09-2008, 07:23 PM
cảm ơn anh lệ đá ,tôi sẽ xem topic của anh , tôi cũng nghĩ thế , nếu thời gian quay trở lại tôi sẽ không để người mình yêu phải làm như thế , không lạnh lùng cô đơn, và giờ trong cuộc sống mới , tôi đang làm như cái topic của anh : "LÚC ĐẦU TA LÀ BẠN,SAU ĐÓ TA YÊU NHAU"
Cảm ơn anh
beiudanh
22-09-2008, 10:28 AM
Anh nghĩ liệu người con gái đó sẽ cần đến anh và sẽ đến bên anh khi người đó đau khổ ư?
Con gái cũng có lòng tự trọng của con gái chứ
Em nghĩ điều người con gái đó muốn gửi đến anh là "hãy cố gắng sống tốt, tìm và trân trọng tình yêu"
Cố gắng nhìn vào thực tại và phấn đấu vì tương lai
Lệ đá
22-09-2008, 11:12 PM
Vui vẻ và sống tốt lên nha langthang000
TÔi tin rằng cậu sẽ làm được mà
Bản lĩnh,vững vàng,có niềm tin,trân trọng và lắng nghe,sống tha thứ,cao cả và phấn đấu để có được hạnh phúc,lý tưỡng
Điều đó sẽ tạo nên 1 người đàn ông
Nhớ nhé
Chúc bạn thành công
langthang000
23-09-2008, 09:01 AM
Anh nghĩ liệu người con gái đó sẽ cần đến anh và sẽ đến bên anh khi người đó đau khổ ư?
Con gái cũng có lòng tự trọng của con gái chứ
Em nghĩ điều người con gái đó muốn gửi đến anh là "hãy cố gắng sống tốt, tìm và trân trọng tình yêu"
Cố gắng nhìn vào thực tại và phấn đấu vì tương lai
[COLOR="DarkGreen"]Tôi không nghĩ như bạn nói , tôi chưa bao giờ nghĩ lúc người đó cần đến tôi và đến bveen tôi khi người đó đau khổ , bạn nhầm rồi.Hãy đọc kỷ và hiểu ý tôi nói gì? Và bạn nghĩ tôi không trân trọng tình yêu à? lại nhầm rồi bạn ơi !Đúng ra nếu mà nói thì người đó có lổi chứ không phải là tôi , nhưng tôi không đề cập đến ai có lổi ở đây.Tôi không trách gì người ta cả , và tôi đang sống tốt , để khẳng định lại chính mình.Tôi lập topic này là mong mọi người lắng nghe tâm sự và cho tôi nhưng quyết đinh đúng đắn , sr bạn
Lệ đá
24-09-2008, 12:22 AM
Anh nghĩ liệu người con gái đó sẽ cần đến anh và sẽ đến bên anh khi người đó đau khổ ư?
Con gái cũng có lòng tự trọng của con gái chứ
Em nghĩ điều người con gái đó muốn gửi đến anh là "hãy cố gắng sống tốt, tìm và trân trọng tình yêu"
Cố gắng nhìn vào thực tại và phấn đấu vì tương lai
Beiudanh ơi,vậy em chưa bao giờ vào truơng hợp đó nên em chưa hiểu rõ được đâu
Em có xem cả ngàn bộ phim tình cảm hàn quốc thì em cũng chưa có cái cảm xúc thật được đâu
Dù người ta hận nhau,đau đớn lắm,chia tay nhau và nói ko bao giờ sẽ hàn gắn được nhưng thực sự,vẫn còn 1 điều gì đó,họ mưốn người kia và người kia cũng vẫn mưốn ôm họ vào lòng em ạ
COn gái có lòng tự trọng hay con trai hay con nào cũng đều có lòng tự trọng,đồng ý là thế
nhưng cái lòng tự trọng sẵn sàng vứt bỏ sang 1 bên,sẵn sàng nuốt đắng nuốt cay,đau đớn tổn thương,rất rất nhiều,nhưng...OK sẵn sàng chấp nhận miển sao hãy cho tôi yêu 1 lần nữa
Người con gái nào cũng nói dc cái câu mong anh có kn,sống tốt,sống ý nghĩa và trân trong tình yêu như em sao??
Có thể là câu truyền miệng trên phim thành di truyền nhiểm rộng ra cộng đồng
Nhưng....nếu là các chàng trai chung tình hoac là gì gì đó đi hén
Hoặc là chấp nhận và để người yêu ra đi tự do,trong thanh thản
Hoặc là 2 người vẫn còn rất yêu nhau,nhưng đau đớn ton thương nhiều quá ko đến bên nhau được
Thử nghĩ xem,nếu chàng trai chung tình,và cố gắng,cố gắn ko mệt mỏi,đẹo đưổi
Anh tin 1 ngay nào đó chàng trai ấy ko bỏ cuộc,cô gái ấy sẽ hiểu và tha thứ cho người ta
há,dù là 1 nam,2 nam 5 nam,10 năm hoặc lâu hơn nữa,tình cảm anh sẽ ko đổi,anh se theo đưổi em mãi đến khi nào em chấp nhận anh
Cứ làm anh đau đi em,dừng thương hại anh...
Nhưng anh xin lỗi em,anh ko bỏ cuộc đâu...:) anh là thế đấy
langthang000
25-09-2008, 01:20 PM
Cảm ơn anh Lệ Đá đã ủng hộ và lắng nghe !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.