nhóc_dễ_thương
14-09-2008, 08:37 PM
Hèm! Mình phải chửi, học theo Chí Phèo mà chửi? Chửi để giải quyết bức xúc...Tuy nhiên, mình là người vốn dĩ hiền lành mới tập toẹ học chửi mình chỉ chửi những người xấu mà bỏ qua những người tốt, không "vơ đũa cả nắm" ...
Ờ, nhưng đã chửi thì phải có đối tượng đàng hoàng, đối tượng của mình ở đây là dân "khu 4 đẩy ra, khu 3 đẩy vào" ... dân 36 đấy ạ
1 chút ngược dòng time, ngày trước còn học phổ thông, đọc sách + báo + truyện nhiều thấy dân xứ Thanh sao mà hiền lành chân chất, chịu thương chịu khó, dễ xương thế... ấy vậy mà, lên đại học, rồi đi làm... càng ngày mình càng thấy "Bọn sao bẩn tính thế"
.........
Các Bác ạ, Em đinh chửi.... nhưng search trên mạng thấy bọn nó chửi bậy quá... mình ko lại được nên... thội... post lên nhờ các Bác cùng chí hướng, có tài trong khoa này chửi hộ iem
Hừm, không kể dăm 3 chuyện linh tinh ngày trước chỉ kể chuyện tối quạ
.......
IEm vừa đi về
Có 1 thằng xịch xe trước ngõ
Xóm trọ của iem có 2 phòng
Cửa cổng ra đóng vào khóa
IEm mới hỏi
"Anh hỏi ai"
Em hỏi với mục đích rất tốt đẹp
Nếu nó lịch sự thì sẽ bảo
Anh gặp X, Y Z, nào đó, em gọi hộ anh
Đằng này nó buông cho iem câu
Hỏi làm gỉ
???
Các bác bảo thế có ức chế ko?
Vẫn lịch sự iem trả nhời
Hỏi để biết anh gặp ai, không em khóa cửa luôn
Nó bảo :
Gặp Phượng (tên cô bé phòng bên)
Lúc đó e tức rồi nên khóa cửa luôn
Mặc cha nó, chả thèm nói gì
Dzưng mà
bọn nó dựng xe trước cửa phòng e
vướng quá
Iem bảo bé kia, Em dựng xe gọn chút cho chị vào nhà
thế là thằng này
quát em
bảo làm gì mà cứ nhặng cả lên
bảo em mất lịch sự
Gruuu
Thế là em chửi luôn
Anh mới là đồ mất lịch sự
( hình như iem hơi đanh đá thì phải)
hu hu (giá lúc đó em nói: "mày mới là đồ mất lịch sự, vô văn hoá")
Nhưng e chỉ mắng được câu đó thôi
em bảo:
Anh mới là đồ bất lịch sự,
Em hỏi anh bạn ai để em gọi hộ, ko thì đóng cửa... E e nói chuyện với Phượng chứ nói chuyện gì với anh mà anh xía vào (trời... chửi mà sao vẫn lịch sự thế ko biết)
Sáng nói chuyện với bạn, bạn bảo:
Em phải chửi thế này: mày mới là đồ bất lịch sự
Tao nói chuyện với phượng chứ nói gì với mày đâu mà mày xía vào
Đã đanh đá thì phải đanh đá như thế
và kết thúc bằng một câu
Đồ vô văn hoá
như thế mới đau
Làm gì mà phải xưng anh
Ngẫm ra cũng thấy đúng, nhưng từ bé đã chửi nhau bao h đâu mà bít....
hu hu
Ờ, nhưng đã chửi thì phải có đối tượng đàng hoàng, đối tượng của mình ở đây là dân "khu 4 đẩy ra, khu 3 đẩy vào" ... dân 36 đấy ạ
1 chút ngược dòng time, ngày trước còn học phổ thông, đọc sách + báo + truyện nhiều thấy dân xứ Thanh sao mà hiền lành chân chất, chịu thương chịu khó, dễ xương thế... ấy vậy mà, lên đại học, rồi đi làm... càng ngày mình càng thấy "Bọn sao bẩn tính thế"
.........
Các Bác ạ, Em đinh chửi.... nhưng search trên mạng thấy bọn nó chửi bậy quá... mình ko lại được nên... thội... post lên nhờ các Bác cùng chí hướng, có tài trong khoa này chửi hộ iem
Hừm, không kể dăm 3 chuyện linh tinh ngày trước chỉ kể chuyện tối quạ
.......
IEm vừa đi về
Có 1 thằng xịch xe trước ngõ
Xóm trọ của iem có 2 phòng
Cửa cổng ra đóng vào khóa
IEm mới hỏi
"Anh hỏi ai"
Em hỏi với mục đích rất tốt đẹp
Nếu nó lịch sự thì sẽ bảo
Anh gặp X, Y Z, nào đó, em gọi hộ anh
Đằng này nó buông cho iem câu
Hỏi làm gỉ
???
Các bác bảo thế có ức chế ko?
Vẫn lịch sự iem trả nhời
Hỏi để biết anh gặp ai, không em khóa cửa luôn
Nó bảo :
Gặp Phượng (tên cô bé phòng bên)
Lúc đó e tức rồi nên khóa cửa luôn
Mặc cha nó, chả thèm nói gì
Dzưng mà
bọn nó dựng xe trước cửa phòng e
vướng quá
Iem bảo bé kia, Em dựng xe gọn chút cho chị vào nhà
thế là thằng này
quát em
bảo làm gì mà cứ nhặng cả lên
bảo em mất lịch sự
Gruuu
Thế là em chửi luôn
Anh mới là đồ mất lịch sự
( hình như iem hơi đanh đá thì phải)
hu hu (giá lúc đó em nói: "mày mới là đồ mất lịch sự, vô văn hoá")
Nhưng e chỉ mắng được câu đó thôi
em bảo:
Anh mới là đồ bất lịch sự,
Em hỏi anh bạn ai để em gọi hộ, ko thì đóng cửa... E e nói chuyện với Phượng chứ nói chuyện gì với anh mà anh xía vào (trời... chửi mà sao vẫn lịch sự thế ko biết)
Sáng nói chuyện với bạn, bạn bảo:
Em phải chửi thế này: mày mới là đồ bất lịch sự
Tao nói chuyện với phượng chứ nói gì với mày đâu mà mày xía vào
Đã đanh đá thì phải đanh đá như thế
và kết thúc bằng một câu
Đồ vô văn hoá
như thế mới đau
Làm gì mà phải xưng anh
Ngẫm ra cũng thấy đúng, nhưng từ bé đã chửi nhau bao h đâu mà bít....
hu hu