emkothenoi_viemqua_yeuanh
14-09-2008, 06:06 PM
Anh !
Hôm nay em lạnh lùng ngồi đó với nhiều thứ suy nghĩ. Buồn quá! Bỗng dưng lúc này chỉ muốn có một người để em khóc, để kể lể hết mọi thứ. Anh. Ở đâu? Em nhớ mỗi lần như thế này... mỗi khi trong lòng em chất chứa tâm trạng nào đó cần nói ra với anh. Thì... anh lại ko có ở đây. Có lúc em giận thật là giận. Có khi nghĩ thấy buồn. Có khi la mắng. Có lúc mang tất cả bực dọc đổ lên những dòng tin nhắn. Thế rồi 2 hôm nay lại cảm thấy mệt mỏi làm những việc như thế nữa. Em tự hỏi mình có đang đòi hỏi quá nhiều? Tự hỏi mình nhiều câu hỏi rồi nghĩ về anh. Chỉ là một trong những điều đơn giản nhất mà em mong có dc thôi mà?.... Tại sao lại ko dc? Nhưng rồi....cốc đầu mình một cái, em tự hiểu ra.... "thì ra bởi vì em chỉ có thể yêu anh qua những dòng tin nhắn"..."trong những suy nghĩ"...."và cả những giấc mơ"....
Trách ai?
Hôm nay em lạnh lùng ngồi đó với nhiều thứ suy nghĩ. Buồn quá! Bỗng dưng lúc này chỉ muốn có một người để em khóc, để kể lể hết mọi thứ. Anh. Ở đâu? Em nhớ mỗi lần như thế này... mỗi khi trong lòng em chất chứa tâm trạng nào đó cần nói ra với anh. Thì... anh lại ko có ở đây. Có lúc em giận thật là giận. Có khi nghĩ thấy buồn. Có khi la mắng. Có lúc mang tất cả bực dọc đổ lên những dòng tin nhắn. Thế rồi 2 hôm nay lại cảm thấy mệt mỏi làm những việc như thế nữa. Em tự hỏi mình có đang đòi hỏi quá nhiều? Tự hỏi mình nhiều câu hỏi rồi nghĩ về anh. Chỉ là một trong những điều đơn giản nhất mà em mong có dc thôi mà?.... Tại sao lại ko dc? Nhưng rồi....cốc đầu mình một cái, em tự hiểu ra.... "thì ra bởi vì em chỉ có thể yêu anh qua những dòng tin nhắn"..."trong những suy nghĩ"...."và cả những giấc mơ"....
Trách ai?