Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Trái tim đã lên tiếng.



PeNy
13-09-2008, 11:17 PM
Gửi anh yêu của em!
Hi cuối cùng ta lại là của nhau rùi anh nhỉ , em vui lắm và em biết anh cũng thế.
Ta sẽ lại được như ngày xưa anh nhỉ. Em lại được cùng anh đi ngắm cảnh ở bờ hồ tuyệt đẹp nè.
Được ngồi trên xe anh để anh chở em đi chơi nè , đi ăn kem , đi uống nước và đi bấm điện tử nè. Hạnh phúc lại đến với em nữa rùi , anh lại dành cho em 1 điều ước nữa anh à.
Hôm nay , em tự nhủ em đã nắm tay anh được rùi , em không buông nữa đâu , nắm thật chặt , và anh cũng nắm chặt tay em luốn nhe anh.
Hôm qua , trung thu đó anh , em với anh được đi chung và nói chuyện rất vui nữa , em cười hoài luôn anh thấy không anh , em không phải cười vì những lời hài hước anh nói với em đâu. Vì em thấy hạnh phúc quá anh yêu à , vì ta được bên nhau anh à , ngắm người ta thả lồng đèn xuống bờ sông anh à. Đẹp quá anh ha.
Em mong lúc đó thời gian sẽ mãi không chuyển đông , thế giới sẽ dừng lại để đêm hôm qua em được bên anh như thế.
Em mong ngày nào cũng là 1 ngày đẹp như thế. Và chính anh nói với em " thật lòng anh rất yêu em " em vui sướng lắm anh yêu. :hearton:
Em không dám tin là sự thật nữa , em cứ tưởng mình đang mơ 1 giấc mơ mà em chưa dám nghĩ đến. Và cũng không bao giờ nghĩ đến.
Ngay lúc đo em chỉ muốn tặng anh 1 nụ hôn ấm áp thui , nhưng em nhìn lại chung quanh anh và em còn bạn em và bạn anh nữa , lại rất nhiều người xem thả lồng đèn.
Nếu hun anh như thế chắc sẽ kì lắm. Hihi.Hôm wa là 1 đêm trung thu đầu tiên anh và em đi với nhau , và cũng là ngày trung thu em thấy ấm cúng nhất đó anh.
Gửi anh yêu của em. £ove ƒorever.

Hạnh phúc là do cả 2 đều là của nhau mà . Cố gắng giữ tình yêu nhé . Chúc các bạn cũng nhu mình nhé .

Sh0Ck_s0_kHaNh
14-09-2008, 01:56 AM
hjxhjx trung thu mình lai hok dc đj cùng ny mình bùn we' mình mún đc như 2 pan lém
chúc 2 pan mãi mãi hạnh phúc ná

cô bé chăm sóc em bé
14-09-2008, 07:00 PM
hạnh phúc ư? có thứ hạnh phuc nào ngọt ngào thiệt sự k?
Mình thì k tin đâu,càng ngày đất nước càng phát triển con người ta trở nên thực dụng hơn,mình k có niềm tin vào bất kì ai.Mới ngày nào còn thề non hẹn biển vậy và chỉ có chút sóng gió đã buông xuôi tất cả.
có lẽ mình đã nhìn nhận hơi phiến diện bởi con người cũng có người tốt người xấu nhưng có lẽ 1 lấn thất vọng đã làm cho mình trở nê n thế này?

PeNy
14-09-2008, 07:08 PM
Mình bít , thế giới càng phát triển đúng là thế , con người có lẽ cũng mất dần tình yêu , sống có lẽ chỉ vỉ tiền hoặc lợi dụng . Nhưng mình và ấy chia tay nhưng ko wen ai hít vì cả 2 vẫn còn rất yêu . Dù gia đình có ngăn cấm , nhưng ấy ko buông xuôi và bỏ mình . Cả 2 sống rất cực vì phải luôn giấu gia đình và nhất là ko cho ai bjk ' . Cuộc sống là thế đấy , khi cả 2 cùng cố gắng sẽ wa hết khó khăn thui . Gia đình mình cũng đang từ từ chấp nhận ấy .

Ta hãy hy vọng thì chắc sẽ có 1 ngày sẽ có 1 t/y mà bạn ao ước thui bạn à .

duamtinh_dau
14-09-2008, 07:53 PM
trong cuộc sống không phải lúc nào cũng gạp may. hãy cố gắng giữ anh ấy bạn nhẹ chúc bạn hạnh phúc. FOREVER ONLY LOVE!

langthang000
14-09-2008, 09:31 PM
hạnh phúc ư? có thứ hạnh phuc nào ngọt ngào thiệt sự k?
Mình thì k tin đâu,càng ngày đất nước càng phát triển con người ta trở nên thực dụng hơn,mình k có niềm tin vào bất kì ai.Mới ngày nào còn thề non hẹn biển vậy và chỉ có chút sóng gió đã buông xuôi tất cả.
có lẽ mình đã nhìn nhận hơi phiến diện bởi con người cũng có người tốt người xấu nhưng có lẽ 1 lấn thất vọng đã làm cho mình trở nê n thế này?

Tớ đồng ý,thời nay chẳng còn tình yêu nào là vĩnh cửu,con người rất dễ thay đổi,chẳng có hạnh phúc nào là mãi mãi.Rồi các bạn sẽ gặp và thấy...

tốc độ
16-09-2008, 11:02 PM
Thế ko ai tin có hạnh phúc ư.

Có hạnh phúc chứ !
heo luôn tin là sẽ có hạnh phúc thật sự với những người biết quý trọng tình cảm và sống chan hoà với mọi người !!
Cậu đang hạnh phúc đó thôi !! mong rằng hạnh phúc của cậu sẽ là hạnh phúc mãi mãi........!!!:hearton:

Tuy tớ đã biết thế nào là hạnh phúc rồi nhưng cái hạnh phúc đó quá ngắn......và bây giờ tớ đang mong chờ hạnh phúc lại gõ cửa nơi cưộc sống của mình !!!

langthang000
17-09-2008, 04:34 AM
Có hạnh phúc chứ !
heo luôn tin là sẽ có hạnh phúc thật sự với những người biết quý trọng tình cảm và sống chan hoà với mọi người !!
Cậu đang hạnh phúc đó thôi !! mong rằng hạnh phúc của cậu sẽ là hạnh phúc mãi mãi........!!!:hearton:

Tuy tớ đã biết thế nào là hạnh phúc rồi nhưng cái hạnh phúc đó quá ngắn......và bây giờ tớ đang mong chờ hạnh phúc lại gõ cửa nơi cưộc sống của mình !!!


Có hạnh phúc nhưng không có hạnh phúc nào là mãi mãi đâu heo à , hạnh phúc đên với chúng ta rất ngắn ngủi , có lúc nó đến mà chúng ta không biết cứ mãi đi tìm , con người luôn mong tìm được hạnh phúc mà. Điều quan trọng là bạn có biết nắm lấy hạnh phúc đó hay không?Có biết tận hưởng nó trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó hay không?
Tôi đang đi tìm đây , và hình như nó đang đến , hihi:tlh:

ngocdunghihi
18-09-2008, 09:42 AM
vừa mới cái topic kia kêu " em ko yêu enh nữa " sang bên này lại... yêu như ngày xưa
chẳng hiểu
kon gái thay đổi nhanh thật

emvanconbe
18-09-2008, 11:16 PM
tình yêu của tôi cũng đẹp như bạn, nhiều lúc nó lãng mạn đến lúc tôi không thể tin vào sự thật.sự hoài tưởng của thời gian đã biến tôi thành một con người, có thể nói là điên. nhưng tôi đã chấp nhận điên để có thể hiểu hết được hạnh phúc của tình yêu.........ngọt ngào....lãng mạn , cho đến những giây phút như trái đát ngừng quay.những cuộc trò chuyện đến những chuyến du ngoại chỉ hai người thật ngọt ngào hạnh phúc biết bao.hạnh phúc càng dâng trao khi chúng tôi đạt đến cái đích của tình yêu.tình yêu đến với tôi thật kì diệu ,khi tôi và anh cùng bước lên thánh đường ,trước cha,chúa và tất cả thần linh đã chứng dám.từ những hạnh phúc nhỏ nhoi khi yêu đến hạnh phúc khi cưới.hạnh phúc càng được bồi đắp hơn , ngọt ngào hơn khi chúng tôi có con.một căn nhà nhỏ với đầy ắp tiếng cười ,thật hạnh phúc và ấm cúng.cho đến một ngày hạnh phúc kia tan vỡ....khi tôi biết anh đang lén lút với một người khác.hạnh phúc tan vỡ nỗi đau chất chồng nỗi đau.khi anh đề nghi li dị .chả còn gi chi con lại một sinh linh bé nho với một nỗi đau của sự phản bội.giơ đây tôi biết trách ai đây???????trách bản thân mình kém cỏi đã không giữ được tình yêu ,hạnh phúc gia đình.hay trách ông trời quá tan nhẫn????.mang đến cho tôi quá nhiều hạnh phúc rồi một lúc lại cướp mất đi. giờ đây tôi biết phải làm gì để tình yêu của tôi trở lại như ngày xưa.......................????????????????????

NhoxTy
19-09-2008, 05:10 AM
Chúc àmi vui vẽ và hạnh phúc nha Ny ,tao lun ủng hộ mài ,lần này có được gòi ,nếu iu thì phãi giữ gìn tình cảm nhe !!! cố lên bạn của tao ,tao biết mài làm được điều đó mà.

PeNy
20-09-2008, 11:25 PM
hanhphuckhiyeu_suphanboi
Có lẽ nỗi đau của bạn wá lớn , trong t/y sự phản bội là đau nhất , hãy cố vượt wa nỗi đau và sống típ. Bạn phải nhớ bạn còn 1 người thân chính là sinh linh bé nhỏ trong bạn đó. Sống vì sinh linh ấy nhe.