PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em sẽ chia tay anh nếu như điều đó tốt cho anh !!!



NhoxTy
13-09-2008, 07:11 PM
Anh à!!
Mình chia tay nhau rồi mà ,anh đừng tha thiết với tình yêu của em nữa.Đừng gửi bất cứ 1 tin nhắn nào cho em nữa ,em sẽ không đọc nó đâu ,cho dù anh đang hạnh phúc hay vui vẽ gì đó cùng bên ai ,hay ở đâu thì cũng đừng...đừng liên lạc hay quan tâm đến em nữa.
Hãy cho em thời gian để quên anh được không ,mình chia tay nhau không phải vì em không yêu anh mà vì....không có em anh sẽ sống tốt hơn.Chia tay rồi ,anh quên em đi ,tìm 1 người mới mà chắc bây giờ anh đã có người mới rồi...và đừng nhắn tin cho em nữa ,hãy dành thời gian cho tình yêu mới của anh ,có lẻ nó hoàn hão hơn tình yêu của em...nhưng nếu nó không hoàn hảo thì nó cũng cho anh cuộc sống tốt đẹp hơn.Em đang nơi đây ,cầu chúc cho anh...sẽ tìm được người yêu anh hơn em ,tốt hơn em ,vì em không còn xứng đáng với tình yêu của anh nữa.
Nhớ anh lắm...yêu anh lắm nhưng em phải ra đi thôi anh ạ ,đừng tìm đến em mỗi khi anh cần người để xoa dịu những nỗi đau của anh ,vì em không còn là người quan trọng của anh nữa và anh cũng không còn là người quan trọng trong em.Hãy quên em như quên 1 trò chơi của anh vậy ,trái tim em đã không còn tha thiết với tình yêu của anh nữa rồi ,em sẽ không nghe gì nữa đâu.Cho dù anh ở đâu ,làm gì hay đi cùng ai đi nữa thì hãy nhớ vẫn có 1 người luôn dõi theo bước anh đi ,luôn cầu mong anh được hạnh phúc...Và bây giờ 1 người cùng bên anh như em đã từng bên anh lúc xưa...nhưng không phải em .

Lệ đá
13-09-2008, 10:40 PM
My lover của mình có lẽ cũng giống em đó NhoxTy,cô ấy cũng bảo là anh quên cô ấy đi
và cũng mong anh được hạnh phúc,rồi anh sẽ từ từ quên đươc
^_^ khó khó lắm,tại sao cô gái nào cũng chỉ nghĩ dc 1 điều là sẽ vì ng mình yêu,vì chia tay là tốt nhất cho anh thì em sẽ chia tay,tai sao các cô gái lại nghĩ như thế kia chư???tại sao ko thể hiểu được và có thể tha thứ rộng lượng được cho 1 cái tình yêu đã vì sai lầm nhưng khi người ta thật sự cố gắng và làm hết sức mình để theo đưổi và quý trọng cái tình cảm ấy thật sự,thật lòng thì tai sao ko thả lòng ra vậy
Phụ nữ ai cũng nghĩ như ai,xem những bộ phim tình cảm korea rồi đem áp dụng vo thức chủ quan trong cuộc sống và đang tin rằng điều đó tốt nhất cho người yêu minh...Có thể là đúng nhưng nào đâu biết rằng,vẫn còn 1 nửa con trai trên thế giới,cũng là người chung tình,khi đã thưc sự hối cải,mong mưốn có 1 tình yêu của ngày xưa,dẫu biết sẽ ko dc như xưa,nhưng ng ta thật sự quý và ng ta muốn yeu em 1 lần nữa,và sẽ yêu mãi mãi thì tai sao lại ko dươc
Bưồn thật đấy,tôi đã yêu cô ấy nhiều lắm.
Vả tôi vẫn đang yêu,vẫn còn yêu,và sẽ yêu mãi mãi theo 5 tháng
chờ đợi và chờ đợi dù em ko doái hoài đến tôi
Dù em có làm điều tàn nhẫn ,mang đến sự trừng phạt dành cho tôi nhưng tôi sẽ vẫn mỉm cười vì tôi yêu em nhiều
Em cứ tàn nhẫn với tôi đi,xua đuổi tôi đi,vì lý do gì chăng nữa em ko muốn có tôi nhưng chỉ cần em còn tình cảm chỉ 1 chút xiu về tôi,tôi sẽ vẫn theo sau em,bảo vệ và quan tâm em 1 cách âm thầm
Dù có phải theo sau em đi bất cứ dâu,và cho đến tận khi nào
Dù có phải mất cả 1 cuộc đời theo đưổi em,tôi vẫn sẽ làm
Tôi là thế,và âm thầm lạm
Đừng quan tâm đến tôi khi em sợ tôi bị tổn thương
Đừng thương hại tôi khi trái tim tôi tan nát
Hãy cứ bước đi đi em,đừng nhìn lại đằng sau
Chỉ đến 1 luc nào đó,em thực sự tha thứ và cần tôi bằng trái tim.
TOi sẽ biết và nhẹ nhàng đến bên em

PeNy
13-09-2008, 10:47 PM
Ui da , cái sai lầm mà mình đã phạm phải bạn phải coi kĩ nó ở mức độ nào nhá.

Lệ đá
14-09-2008, 01:10 AM
Ở mức độ nào ha?để mình xem
Mình chỉ hơi bực mình vì trong tâm trạng ko vui và ko mưốn đưa cô ấy về quê vào lúc đo
Dôi lúc là vì sĩ diện của con trai mà nói chếch đi sự thật
Nhưng tình yêu trong 3 nam và tình bạn sâu đâm 3 nam,hơn 6 nam trời sao lại dễ gì vứt bỏ đi 1 cach ko thương tiếc để rôi 1 người con trai khac chỉ vì săn đón mà theo ng ta kia chứ
Tôi có thể ko sâu sac,ko săn đón nhưng trái tim thật chung tinh mà,trái tim bé bỏng dành tất cả tình yêu cho em
Giờ đây,khi tôi thực sự già nua trong suy nghĩ,ngập tràn bưồn tủi và đau đớn thì còn lại dươc gì kia chứ
Sao cô ấy ko nghĩ được rằng,đến 1 lúc nào đó khó khăn,thì liệu ng con trai kia có thật sự bên cạnh ko,hay sẽ ra đi khi có trở nghịa
Nói gì chăng nữa thì cũng thật tàn nhẫn,tôi đã ko biết rõ điều đó,phản bội tôi thật lẹ và nhanh chóng có ng khác chỉ trong tích tắt
Hay là tính làm tổn thương tôi thật nhiều
Uh,thì cứ làm điều gì em thấy tốt ,anh se chịu đau đớn ngàn lần để em có thể hả giận phần nào
nhưng sao em ko chọn cách hả giận khác mà phản bội anh,xua đưổi hắt hủi anh như xua đưổi 1 thằng cùi,thằng hủi vậy em
Anh cao quý trong sự nghiệp,danh giá trong gia đình và nhiều người hằng mong ước
Anh đã bỏ hết để chạy theo em,quỳ xuống van xin đến mệt mỏi
QUỳ trong mưa hết 1 đêm đến sáng,lạnh đến phát sốt
Dù rất mệt nhưng trái tim tôi vẫn yêu,hy vọng như lửa hừng hực
Mệt nhoài nhưng lòng vẫn ko bỏ cuộc

Tôi mất em thật rồi
Tôi mưốn dươc yêu em thêm 1 lần nữa
Thêm 1 lần nữa,1 lần nưa....
Mãi mãi đó em...mãi mãi và mãi mãi

PeNy
14-09-2008, 06:54 PM
Anh yêu cô ấy nhiều đến thế à . Mà cô ấy lựa chọn sự phản bội anh cũng nên nghĩ , ko chừng có nỗi khổ .

NhoxTy
14-09-2008, 06:54 PM
Chac' la` anh la`m cô ây' buôn` nhiêu` lăm' ,em nghi~ cô ây' lam` vây vi`muon' anh quên cô ây' đi thôi ,con` em thi` khac' ban. trai em va` em iu nhau gia đinh`cua? anh ây' ko thix anh a`,nên co'le~ viêc. em ra đi se~ khiên' cho anh ây' bot' mêt. moi~ hon .Con gai' khi iu vi~ đai. lăm'

Hàn Cát Nhi
14-09-2008, 07:30 PM
Không biết nóu gì bởi những gì Nhóc viết sao giống với suy nghĩ của một con bé mà HCN từng gặp, từng quen và từng thân.

Con bé đó nhớ, con bé đó yêu và con bé cũng muốn chia tay nhưng không làm được.

Con bé đó một lúc có thể yêu nhiều người nhưng có một người con bé đó không thể quên. Nhìn con bé đó dằng vặt trong nỗi đau mà không thể giúp gì, bất chợt thấy bản thân vô dụng quá.

Tình cảm là không thể gượng ép :) , mong rằng con bé đó tìm lại được cảm xúc nên có cho trái tim:)

Lệ đá
14-09-2008, 10:13 PM
"NGHÈO LÀ 1 CÁI TỘI"
CHIA TAY LÀ CHẤM DỨT SAU NÀY GẶP NHAU LÀM NGƠ THÌ TỐT HƠN LÀ GẮNG GƯỢNG CHÀO NHAU" khỗ lắm
Tôi bị như thế và tôi rút ra quan điểm như thế

nít ranh học đòi
14-09-2008, 10:25 PM
đừng buồn nữa nhưng người cùng cảnh ngộ.............hayc sống tốt hơn ma tương lai có thể trực tiếp đối diện với tình yêu cũ....................câu này Mr.Chuym day nhoc đó

only_loveyou_4ever
15-09-2008, 03:13 AM
"Hãy để em ra đi...vì em yêu em.........."

NhoxTy
16-09-2008, 05:32 AM
Ưh` ,iu nhau là phải mang lại hanh phúc cho nhau mà ,còn mình thì ko mang lại hạnh phúc cho người mình iu thì thôi để cho người ta ra đi sẽ tốt hơn.Niềm hạnh phúc em có trên cõi đời al` trông thấy thấy anh được hạnh phúc !!!