nhóc_dễ_thương
12-09-2008, 09:42 PM
Em đi về phía cuối của mùa thu
Có chiếc lá chợt rơi trên đường lạ...
Anh ngất ngưởng đi về trên phố xá
Anh không em _thừa hay thiếu nụ cười
Gieo hạt tình giữa hai luống buồn vui
Mầm trăn trở giữa trăm nghìn hoài vọng
Nếu có thể xin em đừng khóc
Kẻo nỗi buồn ướt cả mùa thu
Có chiếc lá chợt rơi trên đường lạ...
Anh ngất ngưởng đi về trên phố xá
Anh không em _thừa hay thiếu nụ cười
Gieo hạt tình giữa hai luống buồn vui
Mầm trăn trở giữa trăm nghìn hoài vọng
Nếu có thể xin em đừng khóc
Kẻo nỗi buồn ướt cả mùa thu