nhóc_dễ_thương
12-09-2008, 08:13 PM
Em chẳng thể chờ anh như trước nữa
Mùa thu sang hoa cúc nở vội tàn
Những ngày buồn ...chìm đắm nỗi hoang mang
Cơn mưa nhỏ ngập tràn nơi tâm thức
Em chẳng thể đợi chờ như những lúc
Của ngày xưa ..thuở ấy mới quen nhau
Quá mải mê trong những giấc mơ đầu
Giờ tỉnh giấc mới hay lòng mỏi mệt
Có hay chăng một niềm vui - đoạn kết ?
Hay chỉ là lẳng lặng khóc - lặng câm
Giữa nhớ mong ...có một kẻ lặng thầm
Say cổ tích đến dại khờ nông nổi...
Vòng quay thời gian vô tình trôi ..rất vội
Chẳng đợi chờ ...dù một phút nhỏ nhoi
Đoạn kết nào còn dám ước hay thôi ?
Hay quay mặt ...buông xuôi niềm ấp ủ ?
Mùa thu sang hoa cúc nở vội tàn
Những ngày buồn ...chìm đắm nỗi hoang mang
Cơn mưa nhỏ ngập tràn nơi tâm thức
Em chẳng thể đợi chờ như những lúc
Của ngày xưa ..thuở ấy mới quen nhau
Quá mải mê trong những giấc mơ đầu
Giờ tỉnh giấc mới hay lòng mỏi mệt
Có hay chăng một niềm vui - đoạn kết ?
Hay chỉ là lẳng lặng khóc - lặng câm
Giữa nhớ mong ...có một kẻ lặng thầm
Say cổ tích đến dại khờ nông nổi...
Vòng quay thời gian vô tình trôi ..rất vội
Chẳng đợi chờ ...dù một phút nhỏ nhoi
Đoạn kết nào còn dám ước hay thôi ?
Hay quay mặt ...buông xuôi niềm ấp ủ ?