Xem đầy đủ chức năng : thi thơ đối đáp
tuanminh
12-09-2008, 06:46 PM
cơn mưa lòng
tôi yêu em dù biết mịnh bị lừa dối
tôi u buồn vì giọt lệ đài trang
thế gian này niềm vui và cay đắng
khoác lên tôi chan chứa mối tình buồn
mưa rơi sao mưa rơi mải
mưa sao hoài mải rơi
mưa cho tôi tan nát
mưa cho lòng giá băng
thanh phố vinh ngày 14/9/2008
nguyễn tuấn minh
HanMacTu_part2
15-09-2008, 07:06 AM
Mưa rơi... Mưa khóc cho đời
Còn nhiều tình cảm chia đôi dối lừa
Mưa rơi vì ướt vị chua
Bởi vì ai đó mới vừa chia tay
Mưa rơi tí tách vỡ ngay
Do tình đen đỏ dối ngay khó tường
caycodai
15-09-2008, 11:06 PM
Mưa tinh nghịch đùa trên áo anh
Mưa nhẹ nhàng phủ màu xanh cho lá
Mưa hiền hòa trong anh nắng mai hồng
Mưa rực rỡ với bảy sắc cầu vồng
Và cơn mưa là ai anh biết ko?
smallsun
16-09-2008, 12:15 AM
Em vẫn nhớ như chưa bao giờ quên
Bóng của anh mới ngày nào âu yếm
Em chân thành nói ra không giấu diếm
Có khi nào anh ...biết được không anh??
Cuộc sống này có quá nhiều màu xanh
Để thấy rằng còn biết bao hạnh phúc
Đừng bao giờ ...đừng bao giờ khuất phục...
Thế nghe anh...em vẫn mãi ...yêu anh....
HanMacTu_part2
16-09-2008, 05:14 AM
Mãi yêu anh mà sao em gian dối
Để tìnhtagiờ phải chia đôi
Một câu tình ngàn năm mãi nhớ
Mãi xót xa chỉ vì em thôi
smallsun
16-09-2008, 05:20 AM
Đâu đây anh trong thế giới muôn màu
Em tìm anh trong bóng đen khuất lấp
Có phải chăng...giấc mơ đều có thật?
Để em mơ ko tỉnh lại bao giờ....
Chảy đi sông...mang tiếng nói vu vơ
Hoà lẫn vào cả thế gian trước mắt
Em trở lại chính mình _con người thật
Sẽ yêu anh...yêu cho đến trọn đời.....
caycodai
16-09-2008, 06:07 AM
Xin trở về đúng nghĩa của riêng em
Bởi yêu anh em chẳng còn là mình
Sống hối hả trên đường tình vội vã
Để một ngày vấp ngã dưới chân ai
Anh ngoảnh mặt làm ngơ chẳng đoái hoài
Cứ như thể em là người xa lạ
Để bây giờ em mới hiểu anh ạ
Em chỉ là con ngốc phải ko anh?
HanMacTu_part2
16-09-2008, 11:58 PM
Xin trở về đúng nghĩa của riêng em
Bởi yêu anh em chẳng còn là mình
Sống hối hả trên đường tình vội vã
Để một ngày vấp ngã dưới chân ai
Anh ngoảnh mặt làm ngơ chẳng đoái hoài
Cứ như thể em là người xa lạ
Để bây giờ em mới hiểu anh ạ
Em chỉ là con ngốc phải ko anh?
Đâu đây anh trong thế giới muôn màu
Em tìm anh trong bóng đen khuất lấp
Có phải chăng...giấc mơ đều có thật?
Để em mơ ko tỉnh lại bao giờ....
Chảy đi sông...mang tiếng nói vu vơ
Hoà lẫn vào cả thế gian trước mắt
Em trở lại chính mình _con người thật
Sẽ yêu anh...yêu cho đến trọn đời.....
Em ơi sao cứ yêu anh hoài
Làm thế lòng anh cứ xót cay
Sao không tìm ai yêu em đó
Sẽ làm em vui thế anh đây
Em quá ngốc, ngốc quá em à
Yêu chi anh để mà xót xa
Để giờ anh nhìn em xa lạ
Em nhìn Anh đi với người ta
Anh cũng mưốn quay về tình mộng
Nhưng tình mình nay đã trôi qua
BAo câu hứa anh nay xin lỗi
Em hãy quên hãy... quên đi mà
Hãy quên đi nhưng anh không có
Chẳng tồn tại trên cả nhân gian
Hãy quên đi kỷ niệm nồng nàng
Bởi tình mình nay đã dở dang
smallsun
17-09-2008, 12:17 AM
cuộc tình trắc trở em cam chịu
trái tim yếu đuối em mãi mang
đau đớn cũng một lần trải nghiệm
mai kia còn có cái gọi là ....
caycodai
17-09-2008, 12:18 AM
Anh có biết vì sao em yêu anh?
Bởi vì anh chính là kẻ sở khanh
Anh lừa lọc tình đầu em sáng trong
Rồi phũ phàng bước đi không ngoảnh mặt
Anh nói sao hai từ "xin lỗi"
Không đâu anh kẻ bội bạc tình đầu
Chả bao giờ em tha thứ đâu anh!
khỉ khờ
17-09-2008, 04:05 AM
Anh có biết vì sao em yêu anh?
Bởi vì anh chính là kẻ sở khanh
Anh lừa lọc tình đầu em sáng trong
Rồi phũ phàng bước đi không ngoảnh mặt
Anh nói sao hai từ "xin lỗi"
Không đâu anh kẻ bội bạc tình đầu
Chả bao giờ em tha thứ đâu anh!
Chẳng ai trên đời là hoàn hảo
Yêu thấy không hợp biết làm sao
Vậy nên chớ trách nhiều chi vậy
Khi chưa nhìn thấu chớ vội trao
Hãy quên người ấy mà vui vẻ
Nhốt tình cũ vào chốn nhà lao....
smallsun
18-09-2008, 07:30 PM
Anh đã hiểu em vui sướng muôn phần
Dẫu vẫn biết chỉ là điều mộng mị
Có ai mãi sống hoài với lý trí?
Chuyện trái tim...ai ngăn cấm được đâu?
Em im lặng và suy nghĩ rất lâu
Muốn một lần tự đi tìm hạnh phúc
Nhưng em sợ nó đến...rồi phút chốc
Như khói suơng...sẽ mãi mãi bay xa....
Tình yêu...2 tiếng thiệt mượt mà
Ngân trong lòng những âm thanh tuyệt mỹ
Mãi là thế...thứ mà em thường ví
Cũng như là những giấc mộng hồng thôi
Thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi.....
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.