PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em - Anh và Xa Cách



beiudanh
31-08-2008, 09:32 PM
4 năm...
Tình yêu ta ngày càng lớn lên
Với đủ những xúc cảm:
khóc và cười,
đau khổ và hạnh phúc,
gần gũi và xa cách...

Em vẫn có cái cảm giác như chỉ mới hôm qua thôi
Tất cả dư vị vẫn đọng lại trong em chưa từng phai nhạt...


Những lời anh thì thầm
Cái nắm tay kéo em ngồi xích lại gần
Nụ hôn vụng dại anh trao
Lần đầu tiên anh dẫn em về gặp mẹ
Vẻ mặt vui mừng khi gia đình em chấp nhận anh...
Bao kỷ niệm đang sống lại trong em

Cuộc tình ta trôi qua với biết bao sóng gió
Những thử thách đã, đang và sẽ tiếp tục đến
Nhưng tình yêu luôn đồng hành cùng đôi ta... phải không anh


Em vẫn hằng cầu mong
cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến
Em vẫn hằng ước ao
một ngày anh và em lại dạo bước, tay trong tay...
Anh sẽ lại làm thơ cho em nghe
bài thơ trẻ con khiến em cười ngất...
Anh sẽ lại hát cho em nghe
bài hát chỉ dành riêng cho em...
Anh sẽ lại kể cho em nghe
câu chuyện về gia đình Đinh - Ốc
em sẽ lại mỉm cười vùi đầu vào ngực anh
hít một hơi đầy hương vị yêu thương...

Anh có nghe, nỗi nhớ nhắc anh mỗi lần đi xe nhớ gạt chống
Anh có nghe, nỗi nhớ nhắc anh đừng thức khuya quá
Anh có nghe, nỗi nhớ nhắc anh nhớ mặc áo mưa
Anh có nghe, nỗi nhớ nhắc anh... anh đang được yêu
Anh có nghe, nỗi nhớ nhắc anh... kiên trì
Anh có nghe, nỗi nhớ nhắc anh... hãy cố lên
Anh có nghe, nỗi nhớ... yêu anh
Và anh có nghe... EM là NỖI NHỚ...

TieuPhanNho
01-09-2008, 03:22 AM
Tôi không thể nào quên ngày hôm đó cô bé còn trẻ thơ
Tôi buồn vì tôi đã làm nhục em bây giờ tôi mới hối hận
Liệu có còn kịp nữa không.Tôi rất hối hận

PeNy
01-09-2008, 08:16 PM
Tieuphannho viết gì ghê dạ chài. ở đây ko có vụ nì à.
Bạn nhớ ấy ư. Mà hình như rất hạnh phúc thì phải.

beiudanh
03-09-2008, 08:45 PM
September 3rd: 4 năm trước em thức dậy, với tay lấy điện thoại gọi cho anh, check xem có phải điều đó chỉ là giấc mơ đêm qua...

hồi trước hay bị anh nói là mít ướt
bây giờ còn dễ khóc hơn
chỉ cần thấy mưa 1 chút... khóc
chỉ cần thấy lạnh 1 chút... khóc
chỉ cần thấy hình cô dâu... cũng khóc
chỉ cần ngồi 1 mình... là nước mắt tự động rơi
nhưng
lại thấy mạnh mẽ hơn
thấy trưởng thành hơn
thấy dũng cảm hơn
...
chỉ biết dựa vào bản thân thôi
chỉ dám khóc 1 mình... và chờ đợi...

PeNy
09-09-2008, 07:33 PM
Khóc 1 mình và chờ đợi thường thì bạn chờ đợi nhất là gi????

1 tình yêu sẽ đến phải hok.........

beiudanh
12-09-2008, 07:56 AM
Anh à, thế là ta đã xa nhau ngần ấy thời gian rồi, em biết anh yêu em, yêu em nhiều lắm, nhưng lửa tình yêu của chúng ta đang dần dần nguội lạnh rồi, anh biết không?

Hôm trước em gọi điện về cho anh, em nghĩ rằng anh sẽ vui lắm khi giờ đó em lại gọi cho anh, thế mà chưa nói chuyện được 3 phút anh đã phải đi làm việc tiếp... Em biết anh busy với chuyện học, chuyện làm, nhưng anh dập tắt niềm vui của em 1 cách không thương tiếc, có lẽ anh nghĩ yêu nhau lâu như thế thì không cần phải giữ kẽ với nhau nữa... Anh đâu có biết, em đã chưa kịp nói lên tâm trạng của em dù chỉ 1 câu là anh đã bảo em "cúp máy đi, anh còn phải làm việc"... để rồi em nghẹn ngào giữa một khoảng trời tối đen, em thì thầm cùng Thượng đế rằng "Chúa ơi, con nhớ anh ấy lắm..."
Anh nào có biết...

Hôm qua em lại gọi cho anh, em nghĩ chắc anh sẽ đỡ bận rộn hơn, nhưng anh lại đang bực mình vì công việc, anh nói chuyện với em cộc lốc, em hỏi anh "Em gọi điện cũng không khiến anh vui lên được chút nào sao?"... Anh bảo "đang bực mình đây?"... Lại một lần nữa câu "Em nhớ anh" em cũng không thốt lên được...
"Anh cúp máy đi rồi làm việc cho tốt, đừng bực mình nữa"
"Anh biết rồi, em cúp máy đi"
"Anh cúp trước đi"
"Tại sao?"
"Vì hôm nay em chưa muốn cúp máy"
"Em lại suy nghĩ lung tung gì vậy?"
"Không có gì, chỉ là bình thường anh luôn nói em cúp máy trước, nhưng hôm nay em muốn thử là người cúp máy sau..."
"ok, thôi anh cúp máy đây"
"bye anh"
...
Tiếng cúp phone nghe nặng trĩu, rơi vào khoảng không thinh lặng... Lần đầu tiên em cảm nhận được tiếng cúp phone cũng có thể khiến em rơi nước mắt...
Tại sao ta như thế này vậy anh?

Em sẽ lại bỏ qua hết những gì xảy ra giữa chúng ta, vì nguyên nhân chính ta thường nói vẫn là "xa cách". Qua hết rồi những tháng ngày em có thể làm nũng, em có thể giận lẫy, giờ em có làm hơn trăm lần như thế thì cũng chẳng nhằm nhò gì, bởi vì ta "xa cách" nhau...

Em đã quen với những buổi sáng không có tin nhắn của anh
Em đã quen với những buổi trưa tự ăn cơm 1 mình
Em đã quen với những buổi tối tự làm homeworks
Em đã quen với những chiều cuối tuần không có anh
Em đã quen tự quẹt nước mắt ngước nhìn lên mà không cần anh nâng dậy
Em đã quen tự đi 1 mình trên đường mà không có anh dẫn đi
Nhưng dường như em vẫn chưa quen đươc 2 từ "xa cách" mà đáng lẽ ra em phải thuộc từ lâu lắm rồi...

xa cách...

...xa cách...

......xa cách...

.........xa cách.............

yeu_anh_4ever
12-09-2008, 08:08 AM
quen được là tốt rồi
xa nhau đâu phải là đau khổ
chỉ sợ quên nhau mới bận lòng
người ta chỉ bận 1 chút xíu thui
đừng bùn bạn nhé

beiudanh
12-09-2008, 03:18 PM
...bây giờ đây em mệt mỏi cũng chẳng có tiếng vỗ về
tất cả chỉ là khoảng ko im lặng vây quanh em
bóng đêm và lạnh lẽo làm bạn cùng em...
nhưng anh nào biết, anh nào để ý đến tâm trạng của em
anh đã không còn như anh ngày xưa
anh đã không còn là anh của một thời em yêu
anh có biết...
em sẽ chia tay ngay cả khi em vẫn còn yêu anh... yêu anh tha thiết...

beiudanh
12-09-2008, 07:24 PM
Anh!
Em đã từng rất yêu anh... có thể đến bây giờ cũng vẫn ko thay đổi
nhưng mọi điều xung quanh em đều đã khác xưa
Em không còn là cô bé con nũng nịu khi đi bên anh
Em không còn là cô bé con hay khóc mỗi lần buồn
Em không còn là cô bé con hay hờn giận để anh phải xuống nước năn nỉ
Em không còn là cô bé con luôn được anh chở đi những nơi mà em muốn
Em không còn là cô bé con suốt ngày chỉ nghĩ đến anh
Em không còn là cô bé con hay gây sự với anh
Em không còn là cô bé con chỉ cần được ngồi sau lưng anh là tan biến hết mọi mệt mỏi
Em không còn là cô bé con chỉ cần anh ôm em là mặt trời như bừng sáng


...
Em đã không còn như xưa
Em đã khác trước
Em không dám nũng nịu
Em không dám khóc mỗi lần buồn
Em không dám hờn giận
Em không dám gây sự
Em bây giờ chỉ thấy bóng đêm...
Nhưng em vẫn cứ mỉm cười
dù là nụ cười gượng gạo
dù trong lòng đang buồn...
em vẫn cứ cười
...


Ta đã xa nhau... hạnh phúc mong manh quá anh nhỉ
Ta yêu nhau thế cơ mà... Đôi khi tình yêu đang còn tốt đẹp thì ta càng nên chấm dứt để mọi điều trở thành kỷ niệm đẹp trong mắt nhau...
Anh sẽ lại bảo "em nói gì mà lung tung vậy..."

Nhưng anh có thật sự hiểu em
Yêu nhau ngần ấy năm trời
Anh có quan tâm em những lúc em cần ko?
Anh có khi nào nghĩ cho em ko?
Anh có khi nào thật sự chia sẻ cuộc sống mới của em ko?
Hay anh cũng chỉ như những người bạn khác
hỏi han, chia sẻ, an ủi
thế thôi
ta yêu nhau là như vậy sao?
Anh yêu em để làm gì?
Để khi bạn bè hỏi "có người yêu chưa?"
Ta cũng mạnh dạn trả lời "rồi"
Hay để mỗi ngày đều nhận được lời nói "I love you"?
Em nên hiểu anh yêu như thế nào đây?

giaptrang_668448
12-09-2008, 07:39 PM
Tin vào chính minh. Tôi đã từng đọc một quyển sách. Nó viết rằng: chỉ có bạn mới thực sự làm chủ cảm xúc trong bạn, không ai có thể làm ảnh hưởng tới tâm trạng của bạn. Hãy luôn sống lạc quan và cảm nhận: tình yêu vẫn luôn ở đâu đó quanh đây thôi.
"Hạnh phúc luôn cân bằng với những đau khổ"

nhóc_dễ_thương
12-09-2008, 09:36 PM
Thử xa nhau 1 time, để cả 2 nhận định lại tình cảm của mình... biết đâu....cái cũ không đi thì sao cái mới đến được???

Pha Lê Tím
13-09-2008, 12:28 AM
Tình yêu đc thể hiện bằng nhiều khía cạnh, sự quan tâm chăm sóc, những cử chị ngọt ngào.
Yêu là để nhận đc những thứ đó chứ ko phải chỉ để nghe đc "I love You". Khi đó câu nói đó trở thành vô nghĩa.

meolovely_211
13-09-2008, 12:39 AM
hok bik phải nói gì nữa,đọc bài này thấy bùn wá.Tình yêu sao rắc rối wá,thế này hok được thế kia hok xong,thế nào mới là yêu nhau thật lòng đây?

Miss.Ka
13-09-2008, 01:33 AM
"Hạnh phúc luôn cân bằng với những đau khổ" : Câu này hay
p/s: bạn à, hãy cố lên, cái cảm giác này mình đã từng trải, ngột ngạt đến tắt thở, chỉ muốn mình tan chảy ra thôi, hok muốn nghĩ đến chuyện gì nữa :rain: nhưng hãy cố lên bạn, hok gì là hok thể

meolovely_211
13-09-2008, 02:04 AM
Có lẽ anh ấy hok hỉu được những suy nghĩ của bạn,bạn nên thông cảm cho anh ấy,vì anh ấy bận mà.Bạn cũng đừng suy nghĩ nhìu,chỉ khiến bạn bùn thêm thui.Con trai mà,đôi lúc cũng vô tâm bạn à.vUi vẺ lÊn

yeu_anh_4ever
13-09-2008, 04:17 AM
"em hok còn những thứ đấy nhưng em vẫn là em
và anh thỳ vẫn là anh"
bạn đâu thể thay đổi được sự thật đúng hok

buck(vitcon_matkinh)
13-09-2008, 06:49 AM
không sợ khoảng cách giữa 1 con đường nhưng điều sợ nhất chính là trái tim của 2 người đã không cùng nhịp đó là điều em muốn gởi đến anh đấy ngồc àh

NhoxTy
13-09-2008, 07:21 PM
Xa nhau 1 thời gian cho anh ấy biết được bạn trong lòng anh ấy quan trọng như thế nào !!! hãy để anh ấy biết bạn cần gì từ tình yêu của anh ấy.Cố lên bạn nhé !!!

PeNy
13-09-2008, 11:23 PM
Thời gian là liều thưốc tốt cho t/y. Nhưng mà bạn đừng bưồn nữa nhá.

beiudanh
15-09-2008, 08:21 AM
Dạo này tâm trạng lung tung quá...
Vừa học, vừa dọn nhà, busy khủng khiếp...
Bác sĩ nói bị stress cho thuốc uống làm ngủ như điên,
sáng lết đến trường mà mắt mở không nổi... hix

Lại cãi nhau nữa, mệt quá à...
Mà không hiểu sao mỗi lần mình cãi nhau thì lại có nhiều người, nhiều thứ khiến mình nhớ đến anh
khiến mình cứ phải đau đầu...
Hôm thứ 7 lên nhà thờ để chơi trung thu,
ở đó cũng tổ chức hội chợ vừa chơi trò chơi, vừa phát đồ ăn...
(tết trung thu sao phát hotdog... bánh trung thu đâu?)
làm mình nhớ đến những lần hội chợ ở trên Quận,
lúc đó vui ghê, anh chơi trò chơi để lấy quà cho mình...
rồi 2 đứa trốn đi chơi riêng...
kỷ niệm cứ kéo nhau quay về... làm nước mắt lại rơi...
Hôm qua bà ngoại còn nói
"bằng tuổi này là đã làm chủ một gia đình rồi đó, tuy ở Mỹ thoải mái nhưng cái gì bà cũng la để con giỏi hơn, để người ta nhìn vô sẽ không nói cô này sao mà về làm dâu, mà con cũng có nơi có chỗ rồi, ráng mà giữ gìn"...
mình cười...
gượng gạo...
Cất cái vòng anh ấy mới tặng kỷ niệm 4 năm quen nhau,
lại thấy nhói đau ở tim...
đeo càng thêm nhớ nên cất đi có lẽ sẽ nhẹ lòng hơn...

beiudanh
15-09-2008, 08:35 AM
Khóc 1 mình và chờ đợi thường thì bạn chờ đợi nhất là gi????

1 tình yêu sẽ đến phải hok.........

Không phải chờ một tình yêu mà là muốn người yêu mình đến bên mình... nhưng đó là điều ko thể... dù yêu nhau đến xé lòng...

cauamnhangheo
15-09-2008, 12:00 PM
khóc không phải là yếu ớt khóc để vơi đi nỗi buồn. hix

beiudanh
17-09-2008, 07:57 PM
Không hiểu sao lúc này em tệ lắm..... Cuộc sống, mọi thứ làm em thay đổi em chán nản, em trở nên ích kỷ, nhỏ nhen hơn anh ạ….
Em cảm thấy ganh tỵ với người khác vì ngta hạnh phúc hơn em, người ta có bạn trai nắm tay đi cùng, ngta cười rạng rỡ hơn em, ngta được đeo nhẫn đính hôn… em thật xấu xa có phải ko?


Em cảm thấy mình cô độc trong cuộc sống của chính em, em sợ khi nghĩ đến anh đã không còn nhớ về em, em sợ anh chán ghét em rồi… nên những hành động của anh khiến em suy nghĩ … khiến em hờn giận anh…em dày vò anh…em thật xấu xa có phải ko? Nhưng em thật sự luôn luôn nghĩ về anh trong tâm trí của em.


Anh có biết cảm giác của em bây giờ khi nghĩ về tình yêu của chúng ta là gì ko? Đó là cảm giác trống rỗng, mà đâu phải tự nhiên em tạo ra cảm giác đó… Đôi khi em quá mệt mỏi vì những chuyện xung quanh, em cần anh biết chừng nào, dù chỉ 1 lời nói, em cần được nghe tiếng của anh, muốn được nói 1 câu “em nhớ anh” biết bao nhiêu… nhưng anh lại khiền em có cảm giác em cũng chỉ có em, chỉ mình em…

Anh đâu có biết, dạo này em cần thuốc ngủ mới ngủ được, em học hành như thế nào anh có biết ko, bi6 stress anh có biết ko? Em có những bức xúc trong cuộc sống như thế nào? Có thể anh cho rằng không bằng những chuyện của anh, nhưng thực sự em chỉ muốn trốn vào tủ áo khóc 1 trận cho đã, cho hết cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng… mà vẫn không khóc được…


Em không dám nói với ba me, vì ba me em cung đang chịu những áp lực như em, em nghi rằng em có anh, chỉ cần nghe giọng nói của anh, chỉ cần nghe anh nói anh nhớ em, anh cũng yêu em… như vậy em cũng đủ thấy bầu trời của em tươi sáng hơn …

Anh có chuyện buồn, chuyện bực mình anh cũng đâu có nghĩ đến em là người anh sẽ chia sẻ đầu tiên, trong khi người em luôn luôn nghĩ đến là anh, có lẽ vậy nên khi ko nói được với anh em lại trở nên cộc cằn.


Anh biết không, mỗi sáng thức dậy em cũng nghĩ đến anh, trên con đường em đi học, em cũng nghĩ đến anh, rồi em tưởng tượng 1 ngày nào đó có anh và em cùng đi học, em sẽ dẫn anh đi ngang qua Hồ Cầu Nguyện, ném 1 cent xuống và cầu xin cho chúng ta mãi được hạnh phúc bên nhau … đi ngang tiệm áo cưới, em cũng nghĩ anh mà mặc áo chú rể thì sẽ đẹp trai lắm, không biết em có được xinh đẹp khi sánh bước cùng anh không nữa… anh có nghĩ đến em như vậy ko? Có thể tại em là con gái, nên em suy nghĩ nhiều về những chuyện đó…


Nhưng em thật sự rất cần anh quan tâm đến suy nghĩ của em, em biết anh cũng bận rộn, nhưng anh có thể thật sự dành ra những giây phút riêng tư cho em ko? Ví dụ như anh sẽ để tâm tới những điều về em như hôm nay em đi học ở đâu, em nói em làm gì, làm gì … anh có làm được ko? Giống trẻ con lắm phải ko? Nhưng còn hơn là anh gọi điện thoại lung tung trong lúc em đang trong lớp, anh ko nhớ em có tiết lúc nào, lúc nào thì ko... mà đó cũng là cách em biết anh còn yêu em và anh cũng duy trì được tình cảm với em.

Em yêu thật ích kỷ và độc đóan phải ko? Anh mệt mỏi lắm rồi phải ko?

Anh nói cũng đúng, có lẽ trước kia anh chiều em quá nhiều, nên giờ em mới thế này, nhưng trước kia em thật sự đã rất hạnh phúc…


Giờ đây cứ ai nhắc đến anh cũng khiến nước mắt em trào ra, em mệt mỏi trong mối quan hệ của chúng ta, có lẽ ta đã có những suy nghi khác nhau rồi, bây giờ em đã hiểu cảm giác của những người nói câu “xa mặt cách lòng”... em cứ nghĩ tình yêu của em là tuyệt mỹ nhất, tình yêu của em có thể vượt qua được những điều đó, nhưng có lẽ em chủ quan quá… em cũng vẫn là 1 con ngốc...


Anh có thể sẽ ko phải mệt mỏi nữa đâu, vì em buông xuôi rồi đây, ngay cả khi em yêu thương thật nhiều, cứ nghĩ đến là tim em lại nhói đau, cảm giác thật khó chịu, nhưng biết làm sao được, em sẽ dừng lại đây… em sẽ không suy nghĩ nữa, sẽ không dẳn vặt nữa, sẽ không làm phiền ai nữa, sẽ im lặng mà sống, sẽ tiếp tục bước đi, sẽ tập cảm giác từ đè nén lại cảm xúc, sẽ làm tất cả những gì trước kia em sợ ko dám làm…

Em không gây áp lực gì cho anh đâu chỉ đơn giản là em để cho anh có thời gian cho cuộc sống của anh, em có thời gian suy nghĩ về cách yêu của em, đến 1 lúc nào đó khi khỏang cách giữa chúng ta thu hẹp lại, có thể ta lại về bên nhau… nhưng cũng có thể là không…

Mãi yêu anh

beiudanh
19-09-2008, 08:04 AM
Anh khẽ nói "A luôn ở bên e bằng cách này hay cách khác. But có lẽ dạo gần đây,a bị áp lực công việc nh quá nên đã có những cử chỉ hành động làm e buồn. lúc đó a đang bực mình và nóng giận quá, a ko có ý như vậy đâu. hãy thông cảm cho a nha. E đừng nghĩ nh nữa, a vẫn yêu em. Anh muốn nói sorry e"
...để rồi em thấy mình nhỏ bé lại,
để rồi em thấy mình thật yếu đuối trước anh,
để rồi em thấy em không thể thiếu anh trong cuộc đời em,
để rồi em lại quyết định cùng anh nhìn về một hướng lần nữa,
em quay lại, sẽ tiếp tục khóc hay cười đây?

beiudanh
22-09-2008, 08:03 AM
Ta cãi nhau, rồi dàn hòa...
dường như nó quen thuộc với ta quá
nhưng lần này em thấy chòng chành lắm anh ạh
Anh xa vời nơi đó
Em lặng lẽ gặm nhắm nỗi buồn
nhiều đêm mơ thấy anh và em lại tay trong tay
sáng ra chỉ thấy em với cái gối ôm...
nhớ lắm...

Hôm bữa, mẹ anh và mẹ em nói chuyện phone
2 người đều nói sao mà anh và em hay cãi nhau thế
biết sao được anh nhỉ
.........
1 năm, 2 năm hay 10 năm, 20 năm nữa
Ta vẫn cứ cãi nhau thế này
nhưng cũng phải yêu nhau nhiều thế này nhé anh...

beiudanh
26-09-2008, 08:13 AM
Thu về rồi đấy anh
Những cơn gió tê cóng người cũng đã đến
Những chiếc lá xanh cũng bắt đầu đổi màu
Những con đường em đi đã lất phất mưa
Tất cả đều lạnh lẽo, tất cả đều ngấm vào tim em... giá buốt...
Những lời em thầm thì,
anh có nghe được ko?
...
nỗi nhớ về anh cứ quay quắt trong em...


Anh có nghe hơi thở của mùa thu chưa?

PeNy
26-09-2008, 07:01 PM
nhưng đó là điều ko thể... dù yêu nhau đến xé lòng...<-----sao lại hok , hy vọng rùi sẽ đến ngày đó mà. T/i cảm nhận nơi con tim khi nào con tim cảm được t/i sẽ đến. Nhưng em thì đang rất bùn , mất ấy rùi bây trời cũng thành xám.

peheosua*
26-09-2008, 07:23 PM
Nếu thực sự người trái tim người đó không thuộc về mình thì có giữ người đó cũng chẵng được gì,,đễ người đó ra đi là cách tốt nhât.Hãy đễ những gì là tốt đẹp nhất về người ấy mãi chôn sâu trong trái tim mình!.....Vào một ngày nào đó chăng

beiudanh
30-09-2008, 05:45 PM
- ghét anh ghê!
- Sao lại ghét anh?
- Ai biểu anh ở xa thế kia, quay sang trái cũng là mình em cô đơn, quay sang phải cũng là mình em lạnh lẽo...
- Đừng buồn nữa, em ấm áp thế kia mà, nhìn lại đi nào, em đang ở trong trái tim anh mà... ngoan nhé, ở mãi trong đấy nhé... mà ko được quậy phá đó...

tuongvy219
01-10-2008, 11:53 AM
tình iu luôn mang đến niềm vui cho người này và mang đến nỗi bùn cho người khạck phải ai cung hp đâu bạn ợidù bít rằng người đó thât vô tình,vô tình đến nỗi làm bạn đau buột nhưng bạn hãy cố tập dần với nó đi là vừa
hãy mạnh mẽ đối đầu,dù bít rằng k dễ tý nào
chúc bạn vui,và hp bên anh ấy

PeNy
01-10-2008, 09:56 PM
Hic hạnh phúc woa'. Tủi thân cho bé ny huhu.

beiudanh
02-10-2008, 03:53 PM
Hic hạnh phúc woa'. Tủi thân cho bé ny huhu.

--->sương sương mà... đừng khóc... :bighug:
Rồi Peny cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc của riêng PeNy mà...:cobe:

hoaha_1405
02-10-2008, 07:38 PM
.......không có 1 từ ngữ nào có thể nói hết cái cảm xúc trong lòng của em đối với anh...!
Tình yêu là gì , tại sao lại có lúc ngọt ngào nhưng co lúc lại đắng cay...........dzậy anh...?

beiudanh
08-10-2008, 10:54 AM
Ở phía đó
anh cũng thấy mặt trời như em
chỉ khác là
khi em đang ngắm mặt trời
thì anh đang say ngủ
không biết
trong giấc mơ anh
có em ko?



Quanh em bây giờ
chỉ có âm thanh tích tắc
nhìn xuống đường
vắng ko một bóng người
ko một tiếng máy xe
vắng đến sợ hãi...

5h chiều ở Việt Nam
là khoảng thời gian em thích nhất trong ngày
vì đó là lúc em đang đợi anh tan sở
anh sẽ đến đón em đi chơi
sao thời gian lúc đó trôi nhanh thế
còn bây giờ
em với hàng đống giờ
hàng đống phút
hàng đống giây
cô đơn
tĩnh lặng
...


Em ko muốn nói ra đâu
nhưng em thật sự rất buồn
em rất nhớ anh
lôi tập vở ra
nhưng rồi lại ngồi viết những dòng này
chờ đợi
...
biết bao giờ hở anh?

beiudanh
09-10-2008, 02:14 PM
Nắng cũng bớt gay gắt, gió cũng thổi dịu dàng, mưa cũng rơi nhẹ hạt, mây cũng trong xanh hơn... để nỗi nhớ trong em bùng dậy...
Mấy ngày rồi anh nhỉ, ta chưa gọi phone, chưa online...

Em bận rộn và anh tất bật....................................
......................................Anh xa xôi và em mịt mờ

Có khi nào ta quên nhau chưa anh nhỉ?
Đôi khi em cũng chẳng nhớ là mình có còn đang yêu ko?
Sometime bạn bè hỏi "you có bạn trai chưa?"
"Hình như là rồi..."
"Tội nghiệp cho boyfriend của you....haha"

Ko phải đâu, anh ở trong tim đấy
chỗ sâu nhất, chỗ khuất nhất và chỗ quan trọng nhất
em cất cho mình em thôi...

Nhưng đôi khi em cũng sợ anh quên mất em
Em lo ngại có khi nào anh nghĩ "ừ thì gặp nói chuyện, ko thì thôi, cũng chẳng có gì quan trọng..."
Em..................
Em sẽ.........................
Em sẽ ghét...............................
thật sự sẽ rất ghét............................................
.................................................. ..................................... xa cách

duamtinh_dau
10-10-2008, 08:10 PM
Xa nhau khÔng phẢi khÔng hỢp nhau.
Xa nhau vÌ bao lÕi lẦm.
KhÔng co vỊ ngỌt nÀo bẰng tÌnh yÊu.
Va cŨng khÔng cÓ nỖi Đau nÀo bÁng nÕi Đau tÌnh yÊu.

heodat_yeudau
11-10-2008, 01:26 AM
Tại sao lúc mới yêu nhau thì vui vẻ hạnh phúc, lúc nào cũng có nhau nhưng 1 thời gian sau hình như kô còn ngại gì thì bộc lộ bản tính lẫn nhau, kô lẽ ai cũng thế. Mình rất khâm phục bạn , bạn yêu được & cũng có thể quên & làm wen với thực tế. Bạn cũng đừng nên đau lòng quá, khi 1 ngừi kô còn yêu kô còn tình cảm với mình thì mình có níu giữ cũng chẳng được gì , nếu có chỉ là thân xác thôi còn linh hồn thì sẽ kô bao giờ bạn có thể chiếm lấy. Mình có nói thẳng cũng xin bạn đừng giận mình. :ow::om: