Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Chia tay không bao giờ là kết thúc !



Miss.Ka
12-09-2008, 07:52 AM
Chia tay không bao giờ là kết thúc !

Em muốn chia tay, nhưng đơn giản là vì em quá yêu anh ! Mình chia tay anh nhé, chia tay để anh biết em yêu anh đến nhường nào !

Em muốn chia tay, em muốn thời gian trả lời tất cả, em muốn cả hai tìm thấy những niềm vui mới, em muốn chúng ta hạnh phúc !

Chia tay ! Chia tay đi anh! Vì em quá mệt mỏi

Mệt ! tại em yêu anh quá nhiều

Mỏi ! tại em phải cố sức bảo vệ lấy cái tình yêu mỏng manh đó quá lâu.

Bây giờ, em không còn đủ sức nữa rồi, cho dù em muốn, em rất muốn bên anh, nhưng điều đó đã là “Không thể”

Thà chia tay, thà anh cho em một lần đau thật đau, nhưng chỉ một lần, có thể sau này em sẽ rất biết ơn anh.

Em sẽ không quên , không bao giờ quên hình bóng anh, không bao giờ quên những buổi chiều đầy nắng, sánh cùng anh trên con phố đông người.Sẽ không quên, em hứa đấy, em sẽ nhớ mãi những lúc em cùng anh, những lúc anh cốc đầu em và nói rằng : “Em Ngốc”

Hạnh phúc nhỏ bé vỡ nát, tất cả đều đến hồi kết thúc, và em ….em chỉ biết bất lực ngồi nhìn, giấu nước mắt vào trái tim, em đi nhặt những mảnh vỡ hạnh phúc . Nhặt – vì em biết, nó là một phần cuộc sống của em. Nhặt – Vì em vẫn yêu anh – Nhưng không có nghĩa, em nhặt để em níu kéo – Vỡ rồi anh.

Có quá muộn lắm không khi cả anh và em gạt bỏ lòng kiêu hãnh – nguyên nhân của sự chia phôi. Có quá muộn không khi em muốn nói là “Em cần anh” …muộn không anh !

Quên đi nhé ! Chia tay để bắt đầu một ký ức mới ! Chia tay để lại yêu nhau.

DarkMythology
13-09-2008, 02:07 AM
yêu vồn dĩ là một điều rất lạ có lúc ta cả mthay61 met65 lắm muốn buông tay ra để có một cảm giác thoải mái hơn nhưng có khi ta cứ mãi níu kéo dù biết là vô vọng ^_^

meolovely_211
13-09-2008, 02:16 AM
kết thúc là để bắt đầu.................

zuh
13-09-2008, 03:38 AM
Chia tay kết thúc. Còn nếu chưa kết thúc, nghĩa là còn quay lại.

nít ranh học đòi
13-09-2008, 05:07 AM
đau 1 lần rùi thôi liệu điều đó có đúng mai không hả miss..................

phandiep
13-09-2008, 06:40 AM
yêu một lần rồi cũng biết rút ra kinh nghiệm.Cứ coi như đây là một bài học để giúp cho cuộc tình sau.

Miss.Ka
13-09-2008, 08:43 AM
Nếu có thể......Chỉ nếu là có thể,.........Em sẽ nói rằng "EM RẤT CẦN ANH"

PeNy
13-09-2008, 06:55 PM
Yêu thì em nghĩ nếu có thể em sẽ làm hết sức. Dù cho hậu wả có xấu cũng phải chịu. Yêu nghĩa là hok bao giờ hối tiếc đó.

NhoxTy
13-09-2008, 06:55 PM
Chuyện tình bạn buồn thật ,sao bạn không nếu giữ tìnhcam? lại ,mà nếu như mệt mõi gòi thì xa nhau 1 thời gian sẽ khiến anh ấy hiễu được bạn quan trọng với anh ấy như thế nào !!!Cố lên bạn nhé.

Lệ đá
14-09-2008, 12:44 AM
Em à,vì sao em biết anh đã từng yêu 1 người sâu đậm đến thế nào mà sao em vẫn nhắm mắt đến với anh vậy em?
Em à,anh biết là em rất yêu anh,yêu anh nhiều lắm,thật tội nghiệp em,nhưng anh xin lỗi,anh ko thể quên được người xưa
Em à, đừng nắm tay anh nữa,anh đa tình lắm,anh chỉ là 1 thằng đểu giả,em đừng yêu anh nữa,anh xin em đó
Tại sao trên đời này lại có nhiều cô gái khi biết chính chàng trai của cô ta dã ko thể quên 1 mối tình cũ,mà sao vẫn cố gắng bám theo kia chứ
:(

Pha Lê Tím
14-09-2008, 05:07 AM
Tình yêu là em cần anh, anh cần em, và ta cần nhau
Nếu thiếu 1 trong 3 thì trái tim đã thiếu 1 mảnh ghép quan trọng
Chia tay là kết thúc của cái này nhưng lại là bắt đầu của cái kia
Cái chính là hãy làm chủ chính mình để có đc quyết định đúng đắn.

lừa_đảo_tiểu_thư
14-09-2008, 05:26 AM
Chia tay chỉ là để bắt đầu.

Chia tay là để em bắt đầu học cách nhớ anh.

Chia tay là để em bắt đầu học cách yêu anh nhiều hơn nữa.

Chia tay là để em học cách đau hộ một người không cần em nữa.

Và chia tay...........là để bắt đầu học cách hạnh phúc khi anh vui dù em không phải người mang niềm vui đến cho anh.

Chia tay là để em biết sống vì người khác nhiều hơn.

Và chia tay là để em được phép yêu trong im lặng!

o0obebongbongo0o
14-09-2008, 07:18 AM
Khi đã yêu thì cứ yêu hết mình đi............ cố gắng thứ tha đến khi kô thể nữa
Để sau này , khi đã chia tay........ mình kô hối hận vì mình đã thử tất cả , kô hối tiếc vì đã kô làm

loilangtu
14-09-2008, 08:30 AM
love means never having to say sory,ok? you understand?

haibep
14-09-2008, 06:35 PM
Chia tay chỉ la 1 chách đễ kết thúc t/y
nhung mà quên dc t/y đó như thế nào mới là một vấn đề bạn a`h (^_^)

Miss.Ka
15-09-2008, 02:02 AM
Muốn cố gắng.............

Có phải anh chỉ giận em vu vơ thôi không?
Có phải anh chỉ làm vậy để em yêu anh nhiều hơn không
Hay
Anh làm như vậy ...........để mình chia tay nhau :tim:

langthang000
16-09-2008, 08:45 AM
Chia tay không bao giờ là kết thúc !

Em muốn chia tay, nhưng đơn giản là vì em quá yêu anh ! Mình chia tay anh nhé, chia tay để anh biết em yêu anh đến nhường nào !

Em muốn chia tay, em muốn thời gian trả lời tất cả, em muốn cả hai tìm thấy những niềm vui mới, em muốn chúng ta hạnh phúc !

Chia tay ! Chia tay đi anh! Vì em quá mệt mỏi

Mệt ! tại em yêu anh quá nhiều

Mỏi ! tại em phải cố sức bảo vệ lấy cái tình yêu mỏng manh đó quá lâu.

Bây giờ, em không còn đủ sức nữa rồi, cho dù em muốn, em rất muốn bên anh, nhưng điều đó đã là “Không thể”

Thà chia tay, thà anh cho em một lần đau thật đau, nhưng chỉ một lần, có thể sau này em sẽ rất biết ơn anh.

Em sẽ không quên , không bao giờ quên hình bóng anh, không bao giờ quên những buổi chiều đầy nắng, sánh cùng anh trên con phố đông người.Sẽ không quên, em hứa đấy, em sẽ nhớ mãi những lúc em cùng anh, những lúc anh cốc đầu em và nói rằng : “Em Ngốc”

Hạnh phúc nhỏ bé vỡ nát, tất cả đều đến hồi kết thúc, và em ….em chỉ biết bất lực ngồi nhìn, giấu nước mắt vào trái tim, em đi nhặt những mảnh vỡ hạnh phúc . Nhặt – vì em biết, nó là một phần cuộc sống của em. Nhặt – Vì em vẫn yêu anh – Nhưng không có nghĩa, em nhặt để em níu kéo – Vỡ rồi anh.

Có quá muộn lắm không khi cả anh và em gạt bỏ lòng kiêu hãnh – nguyên nhân của sự chia phôi. Có quá muộn không khi em muốn nói là “Em cần anh” …muộn không anh !

Quên đi nhé ! Chia tay để bắt đầu một ký ức mới ! Chia tay để lại yêu nhau.
Hạnh phúc cho đi không phải là để được nhận lại bạn à , yêu nhau chỉ mong người mình yêu được hạnh phúc đó là tình yêu thực sư.Bạn cứ cho nếu có thể, lúc này bạn cho ít nhưng rồi sau này bạn sẽ nhận được gấp đôi thế , có thể không phải từ chính người bạn đã cho...Chúc bạn luôn hạnh phúc như những người được nhận '' cái cho '' của bạn

Miss.Ka
17-09-2008, 04:37 AM
Tình yêu ngàn đời vô nghĩa - nếu thiếu 1 lời yêu chân thành

Cát
17-09-2008, 06:02 AM
chia tay để bắt đầu 1 tình iu mới mà nhìu khi ko còn có anh ở bên cạnh nữa. Liệu có hạnh phúc đc ko nhỉ :rain: :rain:

pe_lanhchanh
17-09-2008, 06:13 AM
kết thúc là 1 điểm bắt đầu hoàn hảo mới

Miss.Ka
26-09-2008, 09:53 PM
Nhìn vào khoảng trời xa xăm ấy, em như thấy anh ! Thấy nụ cười ấy , nụ cười mà đến bây giờ vẫn cười đáp trả em !...........Có không anh? một kết thúc.

Tình yêu đẹp nhất là lúc chia tay !

Ljnhnghy_It's me
27-09-2008, 12:23 AM
Chia tay kết thúc. Còn nếu chưa kết thúc, nghĩa là còn quay lại.

chia tay nghĩa là đã chấm hết , không còn gì để nói ! tốt nhất đừng nghĩ đến , đau đầu , còn nhìu thứ để ta quan tâm , chăm chút hơn là ngồi đó mà than thở cho mệt mỏi....

chuyentinh_baby
27-09-2008, 04:43 AM
ju nh0x mãi đó là điều mà em mún nhất bj giờ tất kả vì em ju nh0x chỉ đơn jian? thế thoaj

sMile—†—¶PrinCesS
27-09-2008, 06:13 AM
tui lonely -__________________________-"

Miss.Ka
27-09-2008, 09:08 AM
Khj yêu thật sự, thì rất khó để quên người đó, có thể vì lý do nào đó mà họ chia tay, trong vô vàn cái lý do ấy, có 1 lý do là QUÁ YÊU, vậy nên, họ chia tay để nắm giữ mọi thứ khi nó vẫn còn ở trong trạng thái tốt đẹp trước khi bị tan vỡ.
Chja tay để là mãi mãi!

ruoitrau210
28-09-2008, 02:08 PM
neu mat em toi se chet

PeNy
28-09-2008, 07:24 PM
Và lúc chia tay cũng là lúc nhìu nước mắt nhất.

Kem Đắng
29-09-2008, 12:30 AM
...Hãy nói hết trong lòng đi nhé.Điều đó sẽ làm bạn thanh thản hơn đấy...

new_star
29-09-2008, 01:07 AM
:ow: yeu 1 nguoi` la` co gang lam` cho nguoi do HP neu chia tay ma` lam` cho nguoi ta HP thi do la` mot viec dung dan:Baby:

Miss.Ka
29-09-2008, 02:13 AM
Sa0 anh không để em đi? Sa0 anh không để tất cả dừng lại? sa0 anh bỏ qua và coi như chưa từng có lời chia tay ấy - lời mà khó khăn lắm em mới nói ra được
Sa0 anh lại như dzậy..............? Khó khăn lắm em mới đủ can đảm để quên anh ? Khó khăn lắm để em có thể quyết định như dzậy ? Nhưng anh vẫn cứ xem như em chưa nói gì, anh vẫn bjnh` thường, anh vẫn cười nói, và anh quan tâm em nhiều hơn, thật nhiều, vậy là sao? là như thế nào?....Anh ! Trả lời em......!

Lệ đá
29-09-2008, 05:19 AM
bài này gần cả tháng rồi mà vẫn chưa có đoạn kết sao ban???