nhóc_dễ_thương
12-09-2008, 04:14 AM
Trước!
Mình cứ nghĩ yêu đơn phương khổ lắm, mình yêu người ta, quan tâm, chăm sóc... vậy mà không được đáp lại, buồn quá đi chứ, khổ quá đi chứ....
Nhưng...
Giờ mới thấy, Tình yêu có một nửa bao giờ... người bị yêu đơn phương còn mệt mỏi hơn nhiều. Bị quan tâm mà không biết cách nào thoát ra được,.... thèm 1 giây phút bình yên...
bóc tem nhé. Để YnT kể cho bạn nghe chuyện này , mình cũng nghe từ 1 người bạn thôi , và cũng chẳng biết bạn ấy nghe từ đâu nữa. Có 2 người là bạn thân đã 10 năm rùi , cả 2 đầu yêu đơn phương lẫn nhau , k ai dám tỏ tình vì sợ rằng sẽ phá hủy đi 1 tình bạn đẹp. Và 1 ngày kia , vào ngày cá tháng tư , đám bạn nghịch ngợm của cô gái gọi phone cho cô với giọng thống thiết rằng , anh bạn thanh mai trúc mã của cô đang hấp hối..... cô bấn loạn lên và lao thẳng về nhà chàng trai , với khuôn mặt dàn dụa nước mắt, cô xô cửa bước vào.... chàng trai của cô ,,,, đang ngồi.. hát karaoke cùng lũ bạn.................. vào ngày cá tháng tư năm sau ,,, cũng đám bạn đó... gọi cho cô và nói rằng anh chàng đang hấp hối , cô không còn tin nữa ,,, 1h , 2h sau ,,, đám bạn của chàng trai gọi cho cô và nói rằng anh ta đã chết ,, cô vẫn không tin... và sau đó , là người thầy đang dạy cho anh chàng cũng gọi điện cho cô, và nói rằng muốn cô đấn với anh lần cuối ,,,, cô hoảng loạn thật sự ,,, cô lao đi ,,, chạy hết tốc độ để về với anh , không lẽ ngay cả thầy giáo đáng kính trọng thế cũng dối gạt cô chuyện quan trọng thế vào ngày cá tháng tư???? cô cảm giác trái tim mình vỡ vụn ,, vừa lái xe vừa khóc ,, nước mắt nhạt nhòa và cô không còn nhìn thấy đường nữa , cô lao thẳng vào chiếc xe to lớn đang đi ngược chiều kia....
Chàng trai đã quyết định cầu hôn với cô, người mà chàng thầm yêu trộm nhớ hơn 10 năm trời , chàng đã nhờ bạn bè và ngay cả thầy giáo mà cô tin tưởng nói 1 lời nói dối để cô có thể chạy ngay đến đây, ngôi nhà chàng đã trang hoàng lộng lẫy cùng với tất cả mọi người chứng kiến, chàng sẽ cầu hôn với cô , chàng sẽ ôm và hôn cô như chàng mong ước suốt ngần ấy thời gian đơn phương.... có tiếng điện thoại reo , chàng chạy tới nghe, khuôn mặt hạnh phúc đó từ từ biến đổi , nụ cười vụt tắt cùng những giọt nước mắt , người ta thông báo rằng... người bạn gái của anh đã chết trong 1 tai nạn xe............
nhóc_dễ_thương
12-09-2008, 08:42 PM
Cảm ơn YnT về câu chuyện cảm động.:ow:
Nhưng....
Nhóc nghĩ, nhân vật chính trong câu chuyện không còn được gọi là yêu đơn phương nữa... bởi cả 2 người đều hướng về nhau, dù không nói....
Yêu đơn phương... được định nghĩa rằng, chỉ 1 người yêu 1 người và không có chiều ngược lại.
Và như thế, quả thật là mệt mỏi... mệt mỏi cho cả 2 người.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.