PDA

Xem đầy đủ chức năng : Giới hạn của yêu thương !



Trang Sassy
12-09-2008, 12:19 AM
http://f3.yahoofs.com/blog/443e2afaza0bcfdda/8/__sr_/3a8d.jpg?mg4QhyIBLaP4ueJT


Người ta vẫn nói "cái gì cũng có giới hạn của nó", thế "yêu thương" thì sao? Yêu thương có giới hạn không Anh?

Có! Yêu thương của Em có giới hạn đấy. Vì giới hạn yêu thương của Em là "bình yên". Em không còn có thể yêu thương Anh được nhiều như ngày ấy. Ngày ấy Em thật ngây ngô, đón nhận tất cả và dồn nén tất cả. Em thích dối mình, vì như thế đỡ đau. Rồi khi không thể dối mình được nữa, khi nỗi đau không còn cách gì xoa dịu, Em ôm lấy nó, chạy trốn và khóc... Anh cứ đến rồi đi... Không biết bao nhiêu lần lí trí và tình cảm xung đột với nhau... Em mệt nhoài tưởng như gục ngã... Ngày ấy yêu thương mênh mang...

Bây giờ khác rồi. Bây giờ Anh vẫn vậy, vẫn đến rồi lại đi. Em thì không. Em không còn là cô bé ngốc nghếch chỉ biết chạy trốn và khóc nữa, vì yêu thương Em chạm đến giới hạn rồi. Em bình yên... Em bình yên và thấy mình nhẹ nhõm, Em bình yên và thấy mình được giải thoát, Em bình yên và thấy mình trưởng thành... Bây giờ Em đã có thể nhìn Anh, cười hồn nhiên... Và rồi, miền kí ức ngọt về Anh của ngày hôm qua, Em sẽ để nó được tiếp diễn một cách vui vẻ. Bởi vì chúng ta còn gặp nhau, còn nhìn thấy nhau, còn tồn tại trong nhau... Anh nhớ này, bình yên không có nghĩa là ngừng yêu thương, Em bình yên là để bắt đầu yêu thương Anh theo một cách khác...

...Giờ thì mọi thứ vẫn thật tuyệt phải không Anh? Hãy cứ bình yên như thế này, Anh nhé...

nhan_nhan
12-09-2008, 12:56 AM
bạn củng hãy để mọi thứ thaatf tuyệt vời như vốn có của nó đi