PeNy
11-09-2008, 08:40 PM
Gửi anh !!!!
Hôm qua , em đã nhìn thấy anh anh ạ. Nhưng anh chở ai và người ngồi trên xe của anh là 1 cô gái , mà cô gái ấy không phải là em.Tại sao chứ , thà cứ nói ra câu chia tay , tại sao lại gian dối em , anh nói anh bận đi với bạn anh. Xin lỗi em vì anh không đi cùng em được.
Em đã tin anh , nhưng mà em không ngờ ,em đã tin lầm 1 người , đó là anh. Hôm wa , em tuyệt vọng ,chạy 1 mình trong cái công viên. Ở sau em là những nỗi buồn vô tận.
Nhìn anh đi bên ai , em không nói nên lời. Và nước mắt dường như sắp rơi xuống đôi má của em.
Em đã cố gắng không khóc , em chỉ chạy lại và nói nhẹ , ủa anh ghệ anh à. Thui em về anh nhé !!!
Huhu , em đau đớn biết nhường nào anh biết không. Nhìn người mình yêu vui vẻ bên người khác làm sao em chịu nổi. Thà anh giết em đi , thà chia tay em , thà anh ko cho em nhìn thấy. Thì em , đã ko như bây giờ ngồi đau khổ và khóc tức tưởi. Đã không ngồi viết lá thư này. Tại sao lại làm tan nát trái tim em trong khi em đang rất yêu anh. Anh nói đi tại sao.
Ngày hôm nay em tuyệt vọng trước tình yêu mình , nhận ra mình đã sai khi yêu 1 người mà trong khi người ta không yêu mình mà còn đi với ai kia.
Trái tim nào cũng có vết thương riêng của nó, nỗi đau nào cũng là 1 vết dao đâm vào tim.
Em đã cố gắng hết sức anh à, mà em vẫn không thể nào tiếp tục.
Chào anh em sẽ không yêu anh nữa.
Anh đi con đường mà anh chọn anh nhé !! Và con đường kia em sẽ không đi cùng anh.
Người Gian Dối.........................Chào anh.
Hôm qua , em đã nhìn thấy anh anh ạ. Nhưng anh chở ai và người ngồi trên xe của anh là 1 cô gái , mà cô gái ấy không phải là em.Tại sao chứ , thà cứ nói ra câu chia tay , tại sao lại gian dối em , anh nói anh bận đi với bạn anh. Xin lỗi em vì anh không đi cùng em được.
Em đã tin anh , nhưng mà em không ngờ ,em đã tin lầm 1 người , đó là anh. Hôm wa , em tuyệt vọng ,chạy 1 mình trong cái công viên. Ở sau em là những nỗi buồn vô tận.
Nhìn anh đi bên ai , em không nói nên lời. Và nước mắt dường như sắp rơi xuống đôi má của em.
Em đã cố gắng không khóc , em chỉ chạy lại và nói nhẹ , ủa anh ghệ anh à. Thui em về anh nhé !!!
Huhu , em đau đớn biết nhường nào anh biết không. Nhìn người mình yêu vui vẻ bên người khác làm sao em chịu nổi. Thà anh giết em đi , thà chia tay em , thà anh ko cho em nhìn thấy. Thì em , đã ko như bây giờ ngồi đau khổ và khóc tức tưởi. Đã không ngồi viết lá thư này. Tại sao lại làm tan nát trái tim em trong khi em đang rất yêu anh. Anh nói đi tại sao.
Ngày hôm nay em tuyệt vọng trước tình yêu mình , nhận ra mình đã sai khi yêu 1 người mà trong khi người ta không yêu mình mà còn đi với ai kia.
Trái tim nào cũng có vết thương riêng của nó, nỗi đau nào cũng là 1 vết dao đâm vào tim.
Em đã cố gắng hết sức anh à, mà em vẫn không thể nào tiếp tục.
Chào anh em sẽ không yêu anh nữa.
Anh đi con đường mà anh chọn anh nhé !! Và con đường kia em sẽ không đi cùng anh.
Người Gian Dối.........................Chào anh.