luoncancoanht2
11-09-2008, 08:23 PM
C đã từng nói C sẽ chỉ mang lại nỗi bùn cho V và V đã từng hưá với lòng mình sẽ luôn cố gắng.....V đã cố gắng C ạ ...rất nhiều...V đã cố gắng nhiều lắm nhưng bây giờ V cảm thấy mình bắt đầu kiệt sức vì cố gắng trong vô vọng.V bùn vì đã kô thực hiện được những gì V đã hứa.V kô thể mang lại cho C những nụ cười , những niềm vui dù chỉ là nhỏ nhoi nhất.V đã thất vọng khi nhận ra chính mình lại là gánh nặng khiến C mệt mỏi,mang đến cho C sự lo lắng và bây giờ V lo cho cả C.V càng đau khổ hơn khi thấy mình qúa bất lực chỉ biết lặng im , kô biết làm gì.Có đôi lúc V tự hỏi có nên buông xuôi tất cả để V kô còn phải vì C mà như thế nữa,để kô còn những đêm phải thức vì bị C giận , để kô còn phải cố gượng cười trước mặt C và mọi người , để kô còn phải chịu đựng , phải cố gắng và để giải thoát cho C , cho V , cho chúng ta.Nhưng V sẽ ra sao nếu kô có C....còn C chắc C sẽ hạnh phúc nếu xa V. V biết khi yêu C V sẽ khổ thật nhiều nhưng V ko hề hối tiếc với con đường mà V đã chọn. Dù V bít sẽ bùn sẽ còn nhìu thất vọng và bao nhiu khó khăn phía trước , dù bít sự cố gắng của V là vô ích nhưng V kô bít phải sống thế nào đây khi trong lòng thấy trống trải .Cứ nghĩ đến việc phải rời xa C làm V cảm thấy buồn vô cùng.
Hôm nay kô phải V giận và khóc vì C doạ thế đâu,mà vì V cảm thấy mình như bị bỏ rơi khi C kô nói gì khi V như thế,C vô tâm kô hiểu tâm trạng của V hay cố tình làm V khổ,V chỉ thấy tủi thân tý thui mà,sẽ kô sao đâu.Thật đấy.
Những gì V viết trên có thể làm C buồn, nhưng tất cả là những gì V muốn nói với C, rất thật và không hề gian dối, V luôn giấu kín nhưng giờ đây V đã nói hết rồi.V lau những giọt nước mắt va` giờ thì khi viết xong entry này V ,mong rằng V vẫn được gặp C...được C ôm V và nói C vẫn yêu V nhìu,như vâỵ V sẽ thấy an lòng .V yêu C.
V sẽ không nuối tiếc đâu vì V đã yêu C như lòng V muốn thế!
Hôm nay kô phải V giận và khóc vì C doạ thế đâu,mà vì V cảm thấy mình như bị bỏ rơi khi C kô nói gì khi V như thế,C vô tâm kô hiểu tâm trạng của V hay cố tình làm V khổ,V chỉ thấy tủi thân tý thui mà,sẽ kô sao đâu.Thật đấy.
Những gì V viết trên có thể làm C buồn, nhưng tất cả là những gì V muốn nói với C, rất thật và không hề gian dối, V luôn giấu kín nhưng giờ đây V đã nói hết rồi.V lau những giọt nước mắt va` giờ thì khi viết xong entry này V ,mong rằng V vẫn được gặp C...được C ôm V và nói C vẫn yêu V nhìu,như vâỵ V sẽ thấy an lòng .V yêu C.
V sẽ không nuối tiếc đâu vì V đã yêu C như lòng V muốn thế!