PeNy
09-09-2008, 07:22 PM
Gửi T!
Hôm nay , trời đang mưa T à , và D ngồi viết những dòng thư này cho T. T có biết không.D nhớ T lắm , mà hôm nay D biết là sinh nhật T nhưng cho D xin lỗi T nhiều , vì D không thể cùng chúc mừng sinh nhật T được.
D xin lỗi T rất nhiều , hôm nay sinh nhật T , D không thể bên T để cùng nắm tay T hát lên bài hát sinh nhật cho T. Không cùng T đi dạo phố hay là ngồi ở nhà với T măm măm bánh kem sôcôla thơm ngon.
D đành nhờ anh 2 T thay thế cho D ở bên T vậy. T đừng buồn nhe.
Hôm qua D đã mơ thấy T , T có biết không , có lẽ D đã vượt mức bạn bè như D đã nói lúc đầu rùi. D nói chỉ sẽ mãi là bạn T thui, nhưng D không thể dừng lại ở hai tiếng bạn bè. D đã làm trái lời nói của D và T đã thắng D rùi.
D đã nói với T, D đã từng đau rất nhiều lần và không muốn yêu ai nữa , sợ 1 ngày nào đó D lại đau thêm.Nhưng chính T đã nói T sẽ làm tan chảy trái tim của D. T à ! T làm được rùi đó.
Có lẽ trái tim D đã cho T rùi , khi T và D quen nhau chỉ vỏn vẹn ở 3 chữ bạn bè thân , chia sẻ nỗi buồn cho nhau , niềm vui học tập hay những lần bị thất tình ở ngoài đời thui.
Nhưng bây giờ D cảm thấy buồn , chỉ vì không thể bên T ăn 1 cái sinh nhật ấm cúng. Bánh kem kia T đành ăn 1 mình vậy. Nhưng mà T ko được bưồn đó nhe T. ^^ Hi tại vì anh 2 T thay thế cho D mà , tưởng tượng anh 2 T là D nhe T.
T hãy nhớ 1 điều là D luôn bên T và lúc nào cũng muốn bên T , nắm tay T , đi với T ở những ngày mưa nắng , mưa đêm hay là mưa ở bất cứ nơi nào và thời điểm nào. Khi có T mọi thứ đều là màu hồng. Thui T nhé , thư dài lắm rùi đó.
§inh nhật vui vẻ T yêu nhé !!!
Gửi người D yêu nhất.
Nhưng hai đứa đâu có ở chung 1 nơi đâu , T đi học xa mà hôm wa , T nói sinh nhật T mời thêm 2 cô gái xinh lém. Rùi còn ngủ chung nữa , giờ em đang giận T. huhu Đàn ông là thế mà...:cry:
hichic ảnh còn nói ấm nữa tức chết huhu. Sao lại như thế am bùn wa1'....
Hôm nay , trời đang mưa T à , và D ngồi viết những dòng thư này cho T. T có biết không.D nhớ T lắm , mà hôm nay D biết là sinh nhật T nhưng cho D xin lỗi T nhiều , vì D không thể cùng chúc mừng sinh nhật T được.
D xin lỗi T rất nhiều , hôm nay sinh nhật T , D không thể bên T để cùng nắm tay T hát lên bài hát sinh nhật cho T. Không cùng T đi dạo phố hay là ngồi ở nhà với T măm măm bánh kem sôcôla thơm ngon.
D đành nhờ anh 2 T thay thế cho D ở bên T vậy. T đừng buồn nhe.
Hôm qua D đã mơ thấy T , T có biết không , có lẽ D đã vượt mức bạn bè như D đã nói lúc đầu rùi. D nói chỉ sẽ mãi là bạn T thui, nhưng D không thể dừng lại ở hai tiếng bạn bè. D đã làm trái lời nói của D và T đã thắng D rùi.
D đã nói với T, D đã từng đau rất nhiều lần và không muốn yêu ai nữa , sợ 1 ngày nào đó D lại đau thêm.Nhưng chính T đã nói T sẽ làm tan chảy trái tim của D. T à ! T làm được rùi đó.
Có lẽ trái tim D đã cho T rùi , khi T và D quen nhau chỉ vỏn vẹn ở 3 chữ bạn bè thân , chia sẻ nỗi buồn cho nhau , niềm vui học tập hay những lần bị thất tình ở ngoài đời thui.
Nhưng bây giờ D cảm thấy buồn , chỉ vì không thể bên T ăn 1 cái sinh nhật ấm cúng. Bánh kem kia T đành ăn 1 mình vậy. Nhưng mà T ko được bưồn đó nhe T. ^^ Hi tại vì anh 2 T thay thế cho D mà , tưởng tượng anh 2 T là D nhe T.
T hãy nhớ 1 điều là D luôn bên T và lúc nào cũng muốn bên T , nắm tay T , đi với T ở những ngày mưa nắng , mưa đêm hay là mưa ở bất cứ nơi nào và thời điểm nào. Khi có T mọi thứ đều là màu hồng. Thui T nhé , thư dài lắm rùi đó.
§inh nhật vui vẻ T yêu nhé !!!
Gửi người D yêu nhất.
Nhưng hai đứa đâu có ở chung 1 nơi đâu , T đi học xa mà hôm wa , T nói sinh nhật T mời thêm 2 cô gái xinh lém. Rùi còn ngủ chung nữa , giờ em đang giận T. huhu Đàn ông là thế mà...:cry:
hichic ảnh còn nói ấm nữa tức chết huhu. Sao lại như thế am bùn wa1'....