kool.girl_h
09-09-2008, 01:32 PM
Anh ơi...
"Đã ai bảo cà phê không đắng nhưng thêm đường lai ngọt" anh đã tưng nói với em rằng cà phê không đắng vì a sẽ là viên đường ngọt của ẹm nhưng...............bây giờ em tìm về quớn xưa nơi anh và em có biết bao kỉ niêm. vẫn li cà phê đó mà sao em lại thây đắng hả anh? sắp đến mùa đông rùi em nhớ cái cảm giác mà anh khoác áo cho em và nói rằng" mặc vào không lạnh em nhé", nhớ cái cảm giác anh đèo em đi ăn phở,đi dạo trên đường phô,,cái cảm giác anh kéo cái khóa áo của em lên và quàng lại khăn cho ẹm cảm giác thật là ấm áp anh biết không?
em thèm được ở trong vòng tay anh và kêr cho anh nghe nhũng câu chuyên thật trẻ con. bên anh em được là chính em,em tha hò đïa nghịch mà không bao giờ anh mắng ẹm em biết thế nhưng..............................bây giờ đã là quá khứ
E mät con bé thích mùa đông khủng khiếp ma bây giờ lại sợ nó đến mới lạ chứ,,,, Bởi vì ở mùa đông có anh có nhũng kỉ niệm về anh và em sợ phải gặp lại nhòng kỉ niệm đó ,anh vẫn song trong em với nhũng điieu đo..............
em nhớ anh thật nhiu anh bit không a?
Cứ mỗi lần nghe ai đó nhắc đến anh là trái tim mình lai nhói đạu cảm ơn bạn nhiều vì đã chia sẻ cùng mình
có còn ai có...để giúp được mình không vây.
trái tim mình đang rất đau nẹ
"Đã ai bảo cà phê không đắng nhưng thêm đường lai ngọt" anh đã tưng nói với em rằng cà phê không đắng vì a sẽ là viên đường ngọt của ẹm nhưng...............bây giờ em tìm về quớn xưa nơi anh và em có biết bao kỉ niêm. vẫn li cà phê đó mà sao em lại thây đắng hả anh? sắp đến mùa đông rùi em nhớ cái cảm giác mà anh khoác áo cho em và nói rằng" mặc vào không lạnh em nhé", nhớ cái cảm giác anh đèo em đi ăn phở,đi dạo trên đường phô,,cái cảm giác anh kéo cái khóa áo của em lên và quàng lại khăn cho ẹm cảm giác thật là ấm áp anh biết không?
em thèm được ở trong vòng tay anh và kêr cho anh nghe nhũng câu chuyên thật trẻ con. bên anh em được là chính em,em tha hò đïa nghịch mà không bao giờ anh mắng ẹm em biết thế nhưng..............................bây giờ đã là quá khứ
E mät con bé thích mùa đông khủng khiếp ma bây giờ lại sợ nó đến mới lạ chứ,,,, Bởi vì ở mùa đông có anh có nhũng kỉ niệm về anh và em sợ phải gặp lại nhòng kỉ niệm đó ,anh vẫn song trong em với nhũng điieu đo..............
em nhớ anh thật nhiu anh bit không a?
Cứ mỗi lần nghe ai đó nhắc đến anh là trái tim mình lai nhói đạu cảm ơn bạn nhiều vì đã chia sẻ cùng mình
có còn ai có...để giúp được mình không vây.
trái tim mình đang rất đau nẹ