PDA

Xem đầy đủ chức năng : VẦn thƠ lẠ cỦa ĐÀo hoa anh !



ĐÀO HOA ANH
09-09-2008, 10:44 AM
Kìa cô thôn nữ vai gánh vai
Cớ sao lại lệch một bên lưng
Ô hay anh cũng dáng nhà quê
Mà sao chẳng biết tình nặng tình

Xin lỗi tôi đây xa quê xa
Cho hỏi mua gánh mua có gần
Bước thấp bước cao cố gặng hỏi
Hai vai đi xa chẳng nhìn ra!

ĐÂy lÀ thƠ cỦa ĐÀo hoa anh,cÁc bẠn Ạ mong mỌi ngƯỜi Ủng hỘ nhÉ.cẢm Ơn nhiỀu!

ĐÀO HOA ANH
09-09-2008, 11:13 AM
NGẮM TRĂNG NHỚ TIÊN THƠ!

Ảo ảo trăng cao mắt lệ trào
Xưa xưa tiên thơ chân chới với
Thực thực chỉ còn nỗi nhớ nhung
Nay nay chẳng biết ở nơi nao!