PDA

Xem đầy đủ chức năng : MẸ



smallsun
09-09-2008, 04:44 AM
Sinh con ra rồi lại nưôi con
Dáng mẹ càng lúc càng héo mòn
Chăm từng miếng ăn từng giấc ngủ
Làm sao con biết được hả cỏn

Lắm lúc đánh con mẹ đau lắm
Như xé cõi lòng vụn thành trăm
Nhưng nếu con hư là tại mẹ
Thì nỗi đau đó gấp vạn lần

Con cứ lớn lên rồi lớn lên
Nưôi con nào mong được đáp đền
Chỉ cần con mỉm cười vui sướng
Với mẹ....ko hạnh phúc nào hơn....

smallsun
10-09-2008, 01:26 AM
Chợt nghe sống mũi cay cay
Nhớ hình dáng mẹ hao gầy vì con
Ngóng trông từng phút mỏi mòn
Đứa con xa xứ biết còn nhớ quê?
Xuân qua, hạ đến , thu kề
Đông tàn sao vẫn chưa về con ơi
Bước chân dẫm nát đất trời
có không ...ngày lại..về nơi...sinh thành???

smallsun
11-09-2008, 04:20 AM
Chợt nghe sống mũi cay cay
Nhớ hình dáng mẹ hao gầy vì con
Ngóng trông từng phút mỏi mòn
Đừa con xa xứ biết còn nhớ quê?
Xuân qua, hạ đến , thu kề
Đông tàn sao vẫn chưa về con ơi
Bước chân dẫm nát đất trời
có không ...ngày lại..về nơi...sinh thành???

smallsun
12-09-2008, 12:56 AM
Nước mắt mẹ có bao giờ chảy ngược

Mà tim con thấy mặn đắng trong lòng

Cố gần hơn để hiểu thêm chút nữa

Nhưng con đường 2 lối cứ song song



Những tảo tần qua ngày mưa ngày nắng

Những nếp nhăn cùng năm tháng in hằn

Có bao giờ sờ tay lên trán mẹ

Để thấy người có những phút trở trăn?



Nụ cười mẹ mang cái gì u uất

Cho lòng con quặn thắt đến khôn cùng

Có bao giờ nhìn mẹ cười thanh thản

Mà mắt con....nứoc bỗng chảy...thành sông....?

smallsun
12-09-2008, 07:41 PM
Mẹ dang tay ôm trọn đứa con yêu
Đi khắp trời nay quay về bên mẹ
Đếm làm sao cho xuể...những giọt lệ
Mẹ nhỏ vào hư ảo để chờ con...

Vầng trăng kia đã mấy dạo khuyết_tròn
Trước mái hiện bóng 1 người vẫn đứng
Khi hồ hởi lúc bần thần đờ đẫn
Ko phải là điều mong đợi của mẹ yêu....

Điều nghịch lý của tình thương mẫu tử
Yêu càng nhiều càng phải tiễn con đi
Tình cảm đó thiêng liêng ko sao bì
Thật hạnh phúc cho ai còn có mẹ

Con tưởng tượng mẹ nơi đây rồi vẽ
Cái mũi này , cặp mắt vẫn chưa xong
Mẹ đẹp lắm.....vẽ làm sao thoả lòng
Nơi tim con mẹ mãi là duy nhất.....

Nhiều lần con muốn nói lời chân thật
Con yêu mẹ hơn tất cả mọi điều
Mà hình như nghẹn đắng bởi tình yêu
20 năm.....1 lời ko sao nói.......

smallsun
15-09-2008, 05:02 AM
Bông hoa đẹp nhất dành trao ba mẹ
Vì một đời đã lo lắng cho con
Đàn chim nhỏ cũng đang hót véo von
Bài tình ca tặng riêng người đặc biệt...

Nắng sáng soi trong êm và tinh khiết
Tất cả là của ba mẹ mà thôi
Gom vào hết vẻ đẹp của đất trời
Cũng ko sao so công ơn to lớn

Gần ba mẹ con nhỏ thêm bao tuổi
Nép trong lòng tìm cảm giác bình yên
Thời gian ơi , xin ngươi khoan hãy đến
Để ta còn...đền cho trọn hiếu ơn....

smallsun
15-09-2008, 11:53 PM
Mẹ vẫn thế vẫn nụ cười tươi trẻ
Ôm con vào lòng như thuở ấu thơ
Những phút giây thao thức mong chờ
Cuối cùng rồi con cũng về với mẹ.....

Con yên lặng để có thể lắng nghe
Tiếng của mẹ dịu dàng và ấm áp
Hình ảnh trong mơ bao lần con gặp
Ở bên con trên khắp những nẻo đời.....

smallsun
17-09-2008, 01:47 AM
Lúc nhỏ con có tật khóc nhè
Ai nói điều gì cũng chẳng nghe
Ba mẹ giận con rấy nhiều lắm
Con chẳng biết chi..vẫn cứ nhè

Lớn thêm 1 chút biết điều hơn
Nhưng mà cũng cứ hay dỗi hờn
Ba bảo:"Cái tính này vẫn thế
Có lớn mà sao chẳng có khôn?"+__+

Giờ đã 20 ...lớn lắm rồi
Đến lúc con phải tự lập thôi
Bỗng nhớ ngày xưa lời mẹ dạy
"Đường đời...khắc nghiệt..lắm con ơi..."

smallsun
23-09-2008, 03:22 AM
Niềm vui sướng ít khi dành cho mẹ
Nỗi buồn đau lại thường đến tỏ bày
Xin thứ tha cho đứa con bất hiếu
Một mặt trời sao có thể đổi thay

Xa mẹ rồi bỗng làm con thấu hiểu
Rất nhiều điều xưa nay vẫn vô tâm
Lòng mẹ đó bao la như biển rộng
Dành cho con suốt cả cuộc đời mình

Hãy cho con 1 lần quỳ trước mẹ
Dẫu ngàn lần chưa đủ để tạ ơn
Nếu đánh đổi hết tuổi xuân cho mẹ
Con sẵn lòng....ko hối hận..mẹ...ơi!!!

smallsun
01-10-2008, 09:59 PM
Khuôn mặt mẹ in hằn những đắng cay
Những gió sương của cuộc đời kham khổ
Hình dáng ấy đi qua ngày bão tố
Qua nắng mưa của 1 chặng đường dài...

Gánh nặng nào được mẹ đặt trên vai
Mà bước đi cứ ngả nghiêng đến vậy
Đôi chân nhỏ bám theo từng dòng chảy
Để khỏi trôi xa ra khỏi cưộc đời

Nỗi lo mẹ ko 1 phút nào vơi
Như con sóng cứ vỗ bờ dồn dập
Có khi nào ,.,trên đường đời tấp nập
Ta vô tình ,,,,thấy mẹ..ở.trong tim...

heo dễ thương
02-10-2008, 01:29 AM
Mẹ là ánh sáng thái dương
Mẹ là muôn nỗi yêu thương đong đầy
Tình mẹ là mảnh trăng đầy
Không dư không thiếu không thay được lòng !

smallsun
07-10-2008, 11:44 PM
Trong đêm tối con âm thầm gọi mẹ
Tiếng yêu thương bao năm tháng cưộc đời
Gọi cho thoả những mơ ước tuyệt vời
Mà 1 thời con ko sao thấy được

Nước mắt con bỗng hoà vào thao thức
Nghe trong tim dậy lên nỗi nghẹn ngào
Đã bao lâu...ko nói đựoc tiếng nào
Nghe yêu thuơng...từ bao lâu vọng lại....

smallsun
29-06-2010, 02:33 AM
GỬI BẬC SINH THÀNH...

Mái tóc dần chớm bạc
Mẹ đón con ra đời
Đôi mắt sáng chói ngời
Cha ôm con âu yếm

Thời gian thật như đếm
Trôi hoài giữa đời vui
Bao tiếc nuối ngậm ngùi
Theo nụ cười chắp cánh...

Những vì sao lấp lánh
Theo dấu chân địa dàng
Con-giờ đã lớn khôn
Đâu bóng cha âu yếm?

Người đi rồi kẻ đến
Luân hồi kiếp nhân sinh
Mãi mãi ở trong tim
Ba ơi...ba có biết...?

Sông cứ trôi mải miết
Khắc nghiệt quá...thời gian
Mẹ...ở lại với con
Đừng vội đi...mẹ nhé...

Smallsun_28/6/2010