whynot8692
09-09-2008, 12:40 AM
anh, chẳng phải anh đã từng nói rằng "anh đã thick em" sao, nhưng tại sao đến khi anh đi một nơi xa thì anh lại nói rằng "anh vẫn chưa thể quên được một người ,vẫn chưa thể chấp nhận được tình cảm của ai ." nếu anh đã biết thế thì tại sao anh lại nói câu thick em làm gì? để giờ đây, em ở một nơi đầy những ký ức của anh và em mà đau khổ, còn anh thì lại đến một nơi xa. anh ko biết rằng một người đi và một người ở lại thì người ở lại luôn là người đau hơn àh. thà anh đừng nói, đừng cho em hi vọng, đừng cho em những kỉ niệm thì giờ đây em đã ko buồn như thế này. và lúc này anh lại muốn em chờ đến khi anh quên đượcngười kia sao? anh lại muốn em cho anh thời gian để vết đau ngày xưa được lành sao? tại sao anh lại nghĩ rằng "chỉ có anh phải đau phải buồn khi quên người kia, còn em chỉ chờ thôi đâu phải đau phải buồn như anh mà em còn không bằng lòng". sao anh ko thử đặt vị trí của mình vào của em coi sẽ như thế nào. nói chuyện với anh mà anh lại nhắc tới người con gái khác, lại kể lại mính thick người đó như thế nào, rồi đau khổ khóc vì người đó, cũng lại vì người đó mà xa cách người con gái khác. anh đâu hiểu rắng nghe anh nói như thế tim em như bị chia làm trăm mảnh vì biết rằng anh luôn nghĩ tới người con gái khác khi em đangở bên cạnh anh. anh đâu hiểu rằng trong một ngày đặc biệt mà anh lại ko có ở bên em. mà trong khi ngày gì của người kia anh lai luôn ở bên dù người đó ko cần. tại sao anh lại tàn nhẫn làm thế đối với một trái tim đã từng bị tổn thương vì một người giờ lại thêm một người nữa sao em có thể chịu đựng được dù em rất mạnh mẽ. nhưng anh đâu biết rằng bên trong con người mạnh mẽ là một người rất dễ bị tổn thương. giờ đây em cũng ko biết phải làm gì nữa đây. có nên chờ đợi để nhận một câu trả lời hay dứt khoát là tốt nhất. và em đã tìm được một giải pháp tốt nhất cho em và cả anh là em sẽ cho anh một thời gian nhất định đễ anh có thể trả lời được câu hỏi của em và nếu tới ngày đó anh vẫn ko trả lời được thì em sẽ tự đi tìm cho mình một con đường riêng một con đường ko anh , một tương lai vắng anh . em mong anh hãy cho em một câu trả lời dứt klhoát. mong anh hiểu cho nỗi lòng của em.
đã qua ngày giao hẹn rồi anh ko trả lời cho em cũng ko cho em biết lý do anh ko trả lợi em thật sự rất buồn nhưng thôi như em đã nói em sẽ quên anh quên tất cả những gì chúng ta từng có. và em chúc anh sẽ tìm được 1 nửa của mình như anh mong muốn. tạm biệt anh
đã qua ngày giao hẹn rồi anh ko trả lời cho em cũng ko cho em biết lý do anh ko trả lợi em thật sự rất buồn nhưng thôi như em đã nói em sẽ quên anh quên tất cả những gì chúng ta từng có. và em chúc anh sẽ tìm được 1 nửa của mình như anh mong muốn. tạm biệt anh