beyeuchu
09-09-2008, 12:23 AM
* Đừng nhớ đến bé thứ hai, anh nhé!
Để mỗi buổi sáng đầu tuần khi thức dậy bé không phải tự hỏi: hôm nay mình có còn nhớ anh không nhỉ?
Đã bao lần con tim bé bắt lý trí phải đi ngược đường dẫu biết rằng 2 đường thẳng song song là lựa chọn an toàn nhất. Hãy một lần thôi, thật phũ phàng với bé, anh nhé. Bé tự tin nhưng bé dễ bị tổn thương.
* Đừng nhớ đến bé thứ ba, anh nhé!
Để mỗi lần con tim yếu ớt của bé khỏi run bắn lên khi thấy anh lẫn trong đám bạn bè nhốn nháo.
Trời bỗng xanh hơn và nắng bớt hanh hao hơn khi anh dành 1 lời nói để chào một tiếng "Hi bé". Bé chau chuốt mình hơn nhưng không kiêu kỳ, vì riêng anh thôi. Anh mỉm cười và bé thấy bình yên.
* Đừng nhớ đến bé thứ tư, anh nhé!
Để bên tai bé không còn văng vẳng lời yêu thương anh nói. Để bóng dáng ai vô tình lướt qua chẳng làm bé khẽ giật mình. Để những day dứt trong anh không làm bé vướng bận. Để kỷ niệm ngọt ngào về ai đó của anh dễ hồi sinh.
* Đừng gửi tin nhắn: "Anh nhớ bé" thứ năm, anh nhé!
Để mắt bé không phải chạy trốn ánh mắt anh kiếm tìm bé. Dẫu tự dối mình ánh mắt ấy có thể anh cũng dành cho nhiều người khác. Bé mảnh mai nhưng bé mạnh mẽ. Thầm nhủ với lòng mình nhất định không được chết chìm trong đáy mắt của anh.
* Đừng hỏi: "Anh có được yêu bé?" thứ sáu nhé!
Ai cũng có quyền được yêu người khác. Nhất là xung quanh anh, bé ngạc nhiên khi có rất rất nhiều người con gái, nhiều hơn bất kỳ người nào khác. Còn với bé, con đường bé chưa từng biết đến trước khi gặp anh, sao lâu nay bỗng thân quen đến lạ. Bé sợ mình sẽ rẽ theo ngã khác, nguợc hướng mà lẽ ra mình phải theo. Và để yêu và được yêu bé, anh và bé sẽ mất nhiều hơn là những gì cả hai cùng có.
* Đừng làm ai đó phải phiền lòng thứ bảy, được không anh!
Bé biết anh không có ngày thứ bảy, cuộc sống mà. Bé chợt thấy giận anh và thầm khâm phục những người con gái luôn bên anh từ bấy lâu nay. Nếu là bé, bấy nhiêu thời gian dành cho bé thôi là chưa đủ. Vậy thì cớ gì lại làm cho ai đó buồn phiền nhỉ?
Và một lần thôi anh nhé, vào ngày chủ nhật, hãy:
... cười thật tươi như lần đầu tiên anh gặp bé.
... nói một lời thôi, rằng bé đã mơ một giấc mơ dài.
Và anh đừng như cơn gió, nhé, xa thật rồi.
Để mỗi buổi sáng đầu tuần khi thức dậy bé không phải tự hỏi: hôm nay mình có còn nhớ anh không nhỉ?
Đã bao lần con tim bé bắt lý trí phải đi ngược đường dẫu biết rằng 2 đường thẳng song song là lựa chọn an toàn nhất. Hãy một lần thôi, thật phũ phàng với bé, anh nhé. Bé tự tin nhưng bé dễ bị tổn thương.
* Đừng nhớ đến bé thứ ba, anh nhé!
Để mỗi lần con tim yếu ớt của bé khỏi run bắn lên khi thấy anh lẫn trong đám bạn bè nhốn nháo.
Trời bỗng xanh hơn và nắng bớt hanh hao hơn khi anh dành 1 lời nói để chào một tiếng "Hi bé". Bé chau chuốt mình hơn nhưng không kiêu kỳ, vì riêng anh thôi. Anh mỉm cười và bé thấy bình yên.
* Đừng nhớ đến bé thứ tư, anh nhé!
Để bên tai bé không còn văng vẳng lời yêu thương anh nói. Để bóng dáng ai vô tình lướt qua chẳng làm bé khẽ giật mình. Để những day dứt trong anh không làm bé vướng bận. Để kỷ niệm ngọt ngào về ai đó của anh dễ hồi sinh.
* Đừng gửi tin nhắn: "Anh nhớ bé" thứ năm, anh nhé!
Để mắt bé không phải chạy trốn ánh mắt anh kiếm tìm bé. Dẫu tự dối mình ánh mắt ấy có thể anh cũng dành cho nhiều người khác. Bé mảnh mai nhưng bé mạnh mẽ. Thầm nhủ với lòng mình nhất định không được chết chìm trong đáy mắt của anh.
* Đừng hỏi: "Anh có được yêu bé?" thứ sáu nhé!
Ai cũng có quyền được yêu người khác. Nhất là xung quanh anh, bé ngạc nhiên khi có rất rất nhiều người con gái, nhiều hơn bất kỳ người nào khác. Còn với bé, con đường bé chưa từng biết đến trước khi gặp anh, sao lâu nay bỗng thân quen đến lạ. Bé sợ mình sẽ rẽ theo ngã khác, nguợc hướng mà lẽ ra mình phải theo. Và để yêu và được yêu bé, anh và bé sẽ mất nhiều hơn là những gì cả hai cùng có.
* Đừng làm ai đó phải phiền lòng thứ bảy, được không anh!
Bé biết anh không có ngày thứ bảy, cuộc sống mà. Bé chợt thấy giận anh và thầm khâm phục những người con gái luôn bên anh từ bấy lâu nay. Nếu là bé, bấy nhiêu thời gian dành cho bé thôi là chưa đủ. Vậy thì cớ gì lại làm cho ai đó buồn phiền nhỉ?
Và một lần thôi anh nhé, vào ngày chủ nhật, hãy:
... cười thật tươi như lần đầu tiên anh gặp bé.
... nói một lời thôi, rằng bé đã mơ một giấc mơ dài.
Và anh đừng như cơn gió, nhé, xa thật rồi.