PDA

Xem đầy đủ chức năng : CÂu chuyỆn tÌnh yÊu



zuh
08-09-2008, 09:19 PM
Chúng mình gặp nhau lần đầu tiên ở nhà thằng Ỉn, anh ngồi đọc truyện tranh, còn em xem ti vi, chúng ta nói với nhau đúng 1 câu “chào bạn”, điều đó thì em nhớ rất rõ, nhưng….
Tình yêu của chúng mình bắt đầu vào một ngày 2 đứa đi vào công viên chạy bộ. Sau khi đi toát mồ hôi, thở hồng hộc, anh mời em ăn kem. Anh ăn 1 cái kem, em ăn 1 cái kem. Anh thấy khát nước, anh hồn nhiên hỏi em, “bạn có uống gì nữa không?” Em, theo lẽ thường, e lê lắc đầu, mặc dù cũng khát nước, tưởng thế là xong. Nhưng, ở đời ai học được chữ ngờ, anh lại tiếp tục hồn nhiên “Chị ơi, cho em cốc nước dừa” , “mấy cốc hả em?” “1 ạ”. Thế là em thù anh.
Tình yêu của chúng mình bắt đầu từ câu nói của anh “Khi nào không có ai đi chạy bộ cùng bạn, thì gọi tớ nhé!!”
Tình yêu của chúng mình bắt đầu từ đêm lộng gió trên cầu Long Biên, anh đứng cạnh em, nhẹ nhàng và yên bình, anh nói với em rằng “ Tớ sẽ không bao giờ đi với ai đến cầu này nữa” Và tất nhiên, vào lúc đó, em chẳng bao giờ tin. Trong cái Hà Nội chật hẹp này, những nơi như thế đâu có nhiều.
Tình yêu của chúng mình bắt đầu từ khoảnh khắc em được đi bộ bên anh, vòng qua chùa Hà, vào lúc 12h đêm.
Tình yêu của chúng mình đã bắt đầu như thế nào nhỉ? Anh có nhớ không, còn em thì không biết nó đã bắt đầu như thế nào.
Chỉ có 1 điều em biết rằng, giữa chúng ta, có 1 mối rang buộc, còn hơn cả tình yêu. Anh hiểu, em hiểu, nhưng không ai nói ra.
Tình yêu của chúng mình không dữ dội, cũng không gặp nhiều trắc trở, ngăn cản, tình yêu của mình không gay cấn, cũng không có nguy kịch. Tình yêu của chúng mình nhẹ nhàng và yên bình, lặng lẽ trôi qua trong sự đấu tranh âm thầm của mỗi chúng ta để giữ vững cho nó không bị sụp đổ.
Hôm qua, X hỏi em với dự định mà em định đi học, thà em đi du học còn tốt hơn rất nhiều lần. Em biết, và em cũng biết rằng, em sẽ không cân đong đo đếm, sẽ không phân tích thiệt hơn, em có thể quyết định ngay, em sẽ không đánh đổi anh lấy bất kì điều gì phía trước.
Em đã không biết tình yêu của chúng mình bắt đầu như thế nào, như thế em cũng sẽ không phải biết đến kết thúc của nó, đúng không anh?

tiesto
10-09-2008, 09:31 AM
Tình yêu lãng mạn quá bạn nhỉ? Kể thêm cho bọn tớ nghe đi:D

zuh
10-09-2008, 08:02 PM
Tớ sẽ kể cho bạn nghe khi nào có điều lãng mạn nữa nhé.