PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lại một năm nữa qua đi



Martina
08-09-2008, 11:51 AM
Anh ơi!
Còn vài hôm nữa thôi, là lại đến sinh nhật của anh rồi. Em chẳng biết mình lên mừng, hay buồn tủi nữa :timvo:. Ngày này cách đây vài năm trước, chăng khác nào là của bản thân em vậy, thế mà giờ đây lại buồn vô tận đến vậy:ow:. Nhớ lúc đó, em hay tặng anh những món quà nho nhỏ, rồi cùng anh dạo phố. Nói là ngày sinh nhật của anh, nhưng chưa lần nào được em chiều, như anh luôn chiều theo những sở thích của em vậy.Từ ngày em rời quê hương, từ ngày em chia tay anh tại sân bay năm ấy, cuộc sống của em đã có nhiều thay đổi. Nhưng đổi thay bao nhiêu, em vẫn không quên được, những giọt nước mắt của anh khi phải xa em. Trong cuộc đời em, có khi anh là người con trai đầu tiên và có lẽ là duy nhất đã khóc vì em, nhưng tại sao em lại phụ anh vậy:timvo:? Có lẽ em không còn là em của ngày nào nữa. Em giờ đây không còn phải là của anh, mà em giờ đây đã là của người khác. Ngày biết em sẽ không trở về, anh có buồn không anh? Lúc xưa, anh vẫn hay nói: "nếu có một ngày em xa anh, anh sẽ hận em cả một đời". Vậy mà giờ đây, anh vẫn tốt với em, vẫn thương yêu em, vẫn quan tâm tới đời sống của em, chả nhẽ anh không giận em? Ngày đó, nhiều đêm mình đã đi chung dưới mưa. Những cơn mưa, tưởng chừng như vô tình làm lạnh đôi môi em. Nhưng mỗi lần như vậy, anh lại nhẹ nhàng ôm lấy em, đặt lên môi em những chiếc hôn ngọt ngào nhất. Hạt mưa lúc đó cũng dường như tan biết, để nhường chỗ cho cảm súc ngọt ngào nhất mà anh dành cho em :heartflower:. Mỗi một con người đều có con đường riêng của mình. Em đã ra đi con đường của riêng mình, vậy mà sao anh vẫn cứ đợi chờ. Anh sẽ đợi em đến bao giờ, sao anh không nghĩ cho bản thân mình vậy? Em đã có lỗi trong tình yêu của chúng mình, con đường em đã chọn không có lối quay lại đâu anh. Giờ đây, em chỉ mong sao, anh hãy vui trong cuộc sống, hãy sống cho bản thân vì em không đáng để anh phải khổ đau như vậy. Còn vài ngày nữa thôi là anh lại thêm một tuổi, hay sống, hãy vui, đừng để cho tuổi trẻ của mình qua đi lãng phí. Em biết anh sẽ đau nhiều khi đọc được những điều này, nhưng hãy vì những gì xưa kia ta vẫn thường ước mơ, hãy sống cho thật là có ý nghĩa anh nhé.
:cake:Một lời chúc mà năm nào em cũng gởi tới anh: "Chúc anh vui vẻ, hạnh phúc. Công danh sự nghiệp, sẽ mãi còn thăng tiến.:flyingangel3:

beiudanh
08-09-2008, 03:42 PM
Những gì đã qua hãy để cho nó trôi qua, có luyến tiếc, có ray rứt cũng ko làm được gì...
Mong rằng bạn sẽ không mãi ân hận về những điều đã qua và cầu chúc cho anh chàng kia sớm tìm ra hạnh phúc như những hạnh phúc đã có với bạn...


Trùi. tưởng gì:meo:... cũng sắp đến SN tui rùi nè..28-11 sao khônng thấy ai nói gì đi... bắt ớn..:meo: :chayle:

---> Đang đọc bài trên cảm thấy xúc động tự nhiên phán cho 1 câu... trớt quớt...