PDA

Xem đầy đủ chức năng : chuyện 3 người...



ngoctay
07-09-2008, 12:30 AM
những cơn mưa mang anh đến bên tôi và rồi cũng chính những cơn mưa như thế đã đưa anh đi xa tôi. những giọt nước mắt lăn tròn trên má để đưa tiễn 1 cuộc tình vẫn còn đang dang dở. tôi vẫn yêu anh, yêu anh rất nhiều. anh cũng vẫn nói anh yêu tôi vậy tại sao anh lại trao 1 tình yêu như thế cho người con gái thứ 2? có phải do trái tim của anh có nhiều ngăn? tôi ko biết và tôi cũng không muốn biết.mặc dù rất yêu anh nhưng tôi không thể chấp nhận thứ tình cảm bị chia làm đôi như thế. xa anh tôi rất buồn,tôi cảm thấy hụt hẫng , tôi gục ngã nhưng tôi không thể quay lại mặc dù bên kia đường anh vẫn đang chờ đợi tôi. tôi không thể làm được điều đó phải chăng là do tôi ích kỉ hay là vì tôi không thể quay lại được nữa?????
lá rời cây vì cây không giữ lá hay là vì gió cuốn lá đi???????????