PDA

Xem đầy đủ chức năng : Định nghĩa tình yêu 3



Sat_Thu_Tinh
31-03-2005, 12:24 PM
Yêu là phím đàn muôn điệu
Là tâm hồn ghi khắc bóng hình ai
Là nhớ nhung mơ mộng suốt đêm dài
Là chờ đợi bước chân người yêu tới
Yêu là ánh mắt nhìn nhau âu yếm
Môi ngâp ngừng mà chẵng nói thành câu
Lúc gần nhau quên hết mọi ưu phiền
Là thấy cuộc đời đầy sắc thắm

Yêu là ghét là giân hờn vô cớ
Yêu là thương là bắt lỗi từng ly
Là ghét thương, thương ghét kẻ mình si
Là giận hờn để rồi tha thứ cả
Nếu bảo ghét là thương dữ dội
Nói giân hờn mà chẵng giận hờn đâu
Miệng nói không nhưng lặng lẽ cuối đầu
Là phản đối nhưng lòng không phản đối... :tim: :tim:

hoabantrang
03-04-2005, 09:38 PM
đố ai định nghĩa được chữ yêu
có khó chi đâu một buổi chiều
tôi gặp cô bé ngây thơ ấy
đưa vào chốn ấy, ấy là yêu

matbuon
04-04-2005, 08:29 AM
Thì ra yêu là thế sao
Khi yêu trái tim không yên giấc
Điều đó quả thật trong ngang tấc
Con người ắt hẳn hiểu ra ngay
Khi yêu tâm hồn cùng đồng điệu
Chỉ cần ánh mắt không cần lời
Điều đó kỳ diệu quá người hỡi
Không cần lời mà vẫn hiểu nhau

Cớ sao yêu lại sinh ra nhiều....
Giận , hờn, ghét, thương sao lắm điều
Có phải đó là hương vị yêu
Bởi khi yêu chỉ mới thế thôi
Có giận hờn ghét thương mới biết
Tình yêu kia không chỉ mật ngọt
Mà có cả nhuỵ đắng nữa người
Cả hai cùng kết mới gọi là yêu

matbuon

hoabantrang
04-04-2005, 06:07 PM
yêu là chi làm cho ta đau khổ
bít là rứa sao ta vẫn cứ yêu

Lang Tu Vo Tinh
06-04-2005, 08:56 PM
hay wa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
heeeeeeeeeeeeeeeeeeee

không spam bài nhé và gửi những bài kiếm tiền trên mạng nhé

hoabantrang
07-04-2005, 02:26 AM
yêu anh bởi tấm chân tình
muốn anh là của một mình em thôi
nhưng sao cớ sự đâu ngờ
tim anh đâu có bóng hình của em..........

matbuon
07-04-2005, 06:18 AM
Bóng hình em trong tim anh đó
Cớ sao anh lại bảo không có
Chắc là anh đã để lạc nó rồi
Có phải thế không anh hỡi

matbuon

Chanh Chua
29-04-2005, 08:39 PM
bóng hình em vẫn nằm một xó
nơi tận cùng của trái tim anh
dẫu biết rằng tình ta sẽ không thành
anh vẫn giữ bóng hình người yêu dấu.......

luat_su_da_tai_2008
01-05-2005, 11:46 PM
tinhh yeu muon neo dương di
lam sao de tron dung ra mot dương
moi nghe cung so muon nui
lam tay nham mat bươc len mot lan !

aladanh@
03-05-2005, 08:55 PM
yeu la gian la hon
yeu la thuong la ghet
yeu la nho la nhung
yeu la doi mat em muon noi
yeu la doi mat anh muon hoi
yeu la phut em mong moi
yeu la luc anh moi mong

có ai hỏi chư yêu là thế
dể tôi xin nói cho nghe
yêu là ngày mai không biết
yêu là ngày mai có biết

yêu là thế tình yêu là thế
giân thương ghét hờn

............................... CÒn Lai CÁc Ban BỔ Sung NhÉ.........................

treasure
03-05-2005, 09:44 PM
Yêu là một phím đàn lạc điệu
Là hồn bay phách lạc, ngẩn ngơ tìm
Là không mơ mộng vì không ngủ (có ngủ đâu mà mơ )
Đợi chờ trân ai khi gót bước đi tìm ?
Yêu là ánh mắt vằn lên vệt máu nóng
Vì mỏi mắt đợi trờ trong đêm tối cô đơn
Miệng hét như điên vì thấy nửa tim mình
Thấy nhau rồi chỉ toàn là hờn dỗi
Sắc mầu thiên nhiên còn đâu hiện hữu
Trong mắt ai nhìn chỉ thấy một người thôi

Yêu là thương là giận hờn nho nhỏ
Yêu là ghét là rộng lớn tâm hồn
Là ghét thương, thương ghét với người dưng
Là tha thứ rồi, lại giận hờn hơn trước
Nói có là không thật nhức cái đầu

Bác thấy em nói đúng hơn hay Bác nói đúng hơn ???

CỪU CON
03-05-2005, 11:47 PM
Tình yêu thời đại mà các cô các chị định nghĩa dzậy đó hả ???!!!

anhratso_vo_tn
04-05-2005, 04:44 PM
vẫn biết thời gian là khoảng cách
nàm lòng người dất dễ đổi thay
nhưng đối với tôi thời gian là thử thách
bởi lòng người đâu phải cánh chim bay

thotinh_online
05-05-2005, 08:40 PM
hay quá thiệt là hay

Bang_chủ_cái_bang
11-05-2005, 08:23 PM
anh hai cho vài bài thơ tình nào???

thotinh_online
12-05-2005, 05:05 PM
ok:

nhớ ngày xưa anh ngắt hoa bươm bướm
Bó từng bông anh muốn tặng người thương
Người thương ơi em còn có vấn vương
cánh bươm bướm trắng xinh ngày thuở ấy

badboythich_gilrchanh
12-05-2005, 10:58 PM
hay we''''. hiiiiiiiiiiiiiiiiii
có ai có đề tài gi mới ko vậy có cái nói hoài chán chết