PeNy
06-09-2008, 08:45 PM
Thật ra tiếng yêu kia , nó không dễ nói với bất cứ ai. Nếu 1 người nói ra tiếng yêu quá dễ dàng , thì chắc có lẽ người đó chỉ lợi dụng mà thui hay muốn chiếm hữu 1 ai đó mà thôi. Tiếng yêu đối với 1 người con gái rất quan trọng , và tình yêu chân thật còn quan trọng hơn. Con gái khi yêu luôn cao cả hơn con trai , thường thì con gái chỉ muốn yêu mình người con trai mà mình đã chọn thui. Còn con trai thì ko như con gái luôn ko ngừng muốn từ cô bé này đến cô bé kia. Trong vườn hoa thơm ngát và đẹp đẽ của cuộc đời mình sẽ là bông hoa thứ mấy trong đời của ấy chứ???? Và mình bít chắc mình sẽ không là bông hoa cuối cùng trong đời ấy. Tình yêu nó nhẹ nhàng lắm và đôi khi lại lắm giông bão. Trong tình yêu người trong cuộc luôn mù quáng , và không tự nhận thức được điều đó là đúng hay sai ,cuối cùng kết thúc 1 cuộc tình và ngồi ngẫm nghĩ , giật mình chẳng lẽ em sai. Sai vì quá tin anh , quá yêu anh mà ko hề bít anh còn có ai kia trong cuộc đời. :so_funny:.
Nhiều lúc tự trách mình tại sao lại thế.Nhưng mà khi yêu người con gái hoàn toàn luôn tin tưởng và bắt đầu yêu người con gái cũng chỉ yêu có mình chàng trai ấy.
Tình yêu luôn đi song song với cuộc đời , cuộc đời sẽ ra sao nếu ko có tình yêu , sẽ ko có màu hồng sẽ ko có những bông hồng thơm ngát , sẽ ko có những viên kẹo sôcôla ngọt ngào. Hay những đêm mưa ấm áp bên nhau. Không có tình yêu sẽ ra sao nữa đời nhỉ.
Có lẽ vô tình đi trên 1 con đường gặp nhau chỉ là người không quen nhưng lỡ sau này sẽ có 1 tình yêu ngọt ngào với nhau thì sao. Yêu là sẽ bên nhau chia sẻ, gắn bó , và không ngại tất cả gì là của nhau hết. Hãy đến nhẹ nhàng và đi cũng nhẹ nhàng như thế thôi Tình yêu nhé !!!!!! >''<
Nhiều lúc tự trách mình tại sao lại thế.Nhưng mà khi yêu người con gái hoàn toàn luôn tin tưởng và bắt đầu yêu người con gái cũng chỉ yêu có mình chàng trai ấy.
Tình yêu luôn đi song song với cuộc đời , cuộc đời sẽ ra sao nếu ko có tình yêu , sẽ ko có màu hồng sẽ ko có những bông hồng thơm ngát , sẽ ko có những viên kẹo sôcôla ngọt ngào. Hay những đêm mưa ấm áp bên nhau. Không có tình yêu sẽ ra sao nữa đời nhỉ.
Có lẽ vô tình đi trên 1 con đường gặp nhau chỉ là người không quen nhưng lỡ sau này sẽ có 1 tình yêu ngọt ngào với nhau thì sao. Yêu là sẽ bên nhau chia sẻ, gắn bó , và không ngại tất cả gì là của nhau hết. Hãy đến nhẹ nhàng và đi cũng nhẹ nhàng như thế thôi Tình yêu nhé !!!!!! >''<