PDA

Xem đầy đủ chức năng : Yêu một người sống bên một người



anhdao255
06-09-2008, 05:45 AM
http://peace.nghenhac.info/music/nhactre/Cakhuctinhyeuvol1_nhieucasy/Yeu%201%20nguoi%20song%20ben%201%20nguoi-MinhTuyet.mp3


Bạn nghĩ như thế nào là hạnh phúc?
Đến bây giờ tôi vẫn k tìm ra được cái khái niệm đó.Tôi không còn là 1 đứa trẻ,tôi đã có gia đình,ở cái tuổi 22 có lẽ vẫn còn hơi sớm...........Có lẽ nó chỉ thiếu tình yêu nữa thì tôi là người hạnh phúc nhất............

Tôi cũng từng như các bạn,cũng lớn lên cũng yêu và cũng đau khổ............Chính cái tình yêu đó đã giết chết đi chính con ngừơi của tôi.Tôi k có lỗi với ai cả,tôi sống vừa lòng tất cả mọi người chỉ có trái tim tôi thì nó gào thét vì tôi lừa dối chính nó

Tôi viết bài này chỉ mong các bạn trẻ đã đang và sẽ yêu hãy bình tĩnh mà chọn cho mình 1 con đường đi đúng đắn để k phải rơi vào hoàn cảnh tương tự tôi.................

Hiện giờ thì tôi k còn ở Việt Nam,tôi đã xa quê,xa tất cả,hay nói đúng hơn tôi chạy trốn,chạy trốn Kỉ Niệm,chạy trốn tình yêu.............chạy trốn tất cả...........K mưốn đối diện với Anh- Người đã phản bội tình yêu của tôi và cũng chính vì cái tôi của tôi- Tôi mưốn ng đó phải đau khổ và hối hận...............

Tình yêu của chúng tôi cũng rất đẹp,k vội vàng ,2 năm yêu nhau cứ tưởng như hạnh phúc mãi trải dài dưới chân mình thế mà rồi thì sao............Rồi cũng chia tay.............

Tôi mãi mê với hạnh phúc mà k bít rằng mình đang hạnh phúc trên sự lừa dối giả tạo của người khác,a yêu tôi và anh cũng yêu thêm 1 người nữa.Thế mới biết chỉ thật lòng yêu nhau k thui chưa đủ,nó còn phụ thưộc vào nhiều nguyên nhân khác nữa.

Tha thứ ư,Tôi đã tường tha thứ vì tôi yêu Anh,tôi k mưốn tình cảm chúng tôi rơi vào ngõ cục,thế nhưng mọi chuyện vẫn cứ thế,anh chọn cả 2 con đường-K đồng ý chia tay với tôi và cũng k bỏ cô ấy.

Nếu là bạn thì bạn sẽ làm sao?

Tôi yêu nhưng cái tự ái của người cao gái k thể chấp nhận 1 chuyện như thế.Một trái tim k thể cùng lúc chứa 2 bóng hình.Một lần nữa tôi nói lời chia tay mặc dù người ấy muôn vàn lời năn nỉ ,xin lỗi................Nó ngay vào ngày tết Tây 01/01

Thời gian tiếp tôi như con điên,từng đêm Kí túc Xá nước mắt ướt đẫm gối,tôi cũng k về nhà,k đi qua con đường đó,bên ngoài tôi mạnh mẽ mà trái tim thì tan nát.............

5 Tháng sau thì tôi đồng ý kết hôn với 1 người mà tôi chưa 1 lần gặp mặt,1 người do chị tôi giới thiệu,sau cái gật đầu của tôi thì 1 tháng sau đám cưới diễn ra làm ngỡ ngàng cả xóm...........tôi mưốn dùng hình bóng của ng khác lấp đầy vào khoảng trống đó,tôi cũng mưốn cho anh ấy biết anh ấy k là gì cả,tôi mưốn anh ấy hối hận ,đau khổ ,Người mà tôi lấy tất cả đều hơn anh ấy..................

Ngay chiều hôm đó anh ấy gọi cho tôi và hỏi :

-Em có thật sự vui và hạnh phúc k?
Tôi trả lời
-Có,Tôi rất vui và hạnh phúc

Anh ấy bảo:

-Có những cưộc vui người ta vui thật sự,cũng có những cưộc vui người ta cười ra nước mắt đó e ah

Tôi thật sự sụp đỗ............Đau lắm,tôi cúp máy rùi đổi luôn cả SDT cắt hết mọi liên lạc với A

Không lâu sao thì người đó và Anh cũng chia tay..............Tôi cũng k còn ở Vn nữa,lần cưối cùng chúng tôi gặp nhau cả 2 đã khóc rất nhiều.Nụ hôn đầu tiên cũng là nụ hôn cưối.Anh ấy có đau khổ thì tôi cũng có sướng vui chi đâu..........................

Sống bên người chồng k có tình yêu-Tôi như trở thành 1 con ng khác.Mặc dù họ rất yêu thuơng chiuề chuộng lo lắng cho tôi nhưng trái tim tôi vận k thể dành 1 góc nào cho anh ấy cả,tôi sống trọn bổn phận của mình.

Có phải xa mặt thì cách lòng thật k?cớ sao thời gian cứ dần trôi wa mà tui vẫn như thế,con tim thì như băng giá.Tôi gọi về duy nhất cho Anh 1 lần k để lại liên lạc gì cả ,duy nhất trên cái link Yahoo vẫn còn tên A,1 ngày kia nó sáng vì đăng nhập trên DT Anh ấy nhắn rất nhiều ,rất nhiều............tôi nói rằng tất cả đã hết đã chết từ nay vĩnh viễn k còn nó nữa,tôi sẽ xoá tất cả.Anh ấy bảo đó là cách duy nhất còn có thể gặp được tôi.

Tôi xoá nhưng tôi cũng k làm được mà phải nhờ đứa bạn del dùm................Dẫu co del tất cả nhưng sao del dc những gì là quá khứ là kí ức trong tim................

Giá như ngày đó tôi k vì quá tự ái ,k quá vội vàng quyết định thì có lẽ giờ đây chẳng phải đau khổ.Nhưng thời gian k thể quay lại..............đã quá mưộn màng cho cả Anh và cả tôi.Khi nhận ra thì quá mưộn rùi.

Các bạn ah,nếu có thể hãy tha thứ,còn không hãy bình tĩnh mà chọn cho mình 1 con đường đi đúng đắn,tiền bạc chưa chắc mua được hạnh phúc .và cũng đừng bao giờ dùng hình bóng của ng khác để lấp vào con tim rỉ máu của mình ,rùi tất cả k ai vui sướng gì đâu
Khổ mình và khổ cà chính người thuơng yêu mình.

Tôi sẽ cố quên và cố gắng dành tình cảm cho ng chồng của tôi ,tôi khi cảm động vì tấm chân tình của ng ta dành cho mình ,cũng có khi thấy mình thật khốn nạn tựa vào vai anh ấy mà khóc vì kẻ khác.

Chúc tất cả các bạn đang yêu đã yêu và sẽ yêu luôn vui và hạnh phúc.
Bài học của tôi mong rằng các nạn sẽ k ai gặp phải

DarkMythology
06-09-2008, 05:51 AM
thật sự là một vấn đê đáng nhức đầu vì thế mình thà không yêu hihi ^_^

long quân
06-09-2008, 08:28 AM
cái này chả sai vì có câu người tôi yêu chưa chắc tôi sẻ lấy làm vợ

PeNy
06-09-2008, 09:54 PM
Yêu cũng đôi khi hạnh phúc.......