Hạt Gió
05-09-2008, 11:22 PM
Nó - Nhỏ, Hạt Gió - Nấm Lùn
---
Sắp 24-9 rồi... Mừng sinh nhật 3 năm ngày Nó bị đá đè. 3 năm trước là vào ngày thứ 7, khoảng 7h mấy tối.. đêm đó trời có tí mưa nữa. Nhưng không đủ ướt chỉ đủ để lạnh. Khi mà Nhỏ nói chia tay Nó [ Mình kết thúc tại đây nghe anh ]. Nó ngỡ ngàng không dám tin vào sự thật. Nhưng rồi Nó cũng đủ tỉnh táo lại mình, để mĩm cười tiễn đưa Nhỏ đi, như thế ngày xưa 2 đứa đến nhau. Nhẹ nhàng, không ồn ào.ia
Suốt những thời gian sau đó. Nó sống vật vã, dối lòng, dối đời. Nó đọc lại những từng lá thư từng dòng chữ, thư tay và cả thư điện tử, cả những bài viết trong diễn đàn ngày 2 đứa còn mặn nồng. Nó không thể khóc, nó cảm thấy rát đau, trái tim như rã thành từng mảnh, nó cố gắng tự nhặt lấy để hàn gắn vào cho lành lặn. Ngày ấy nó khó khăn vật vưỡng để bước qua ngưỡng cửa này. Nó không thể lý giải nổi, tại sao Nhỏ lại bỏ nó ra đi 1 cách đột ngột, và chóng vánh như thế khi mà ngày 2 đứa tương phùng đã gần kề... Và nó càng rát đau hơn nữa, khi mà sau đó Nhỏ bảo với nó.[ Dù có quay lại ngày trước, em cũng không muốn có mối tình giữa 2 đứa mình ]. Không yêu đừng nói lời cay đắng, không biết những lời thế cay đắng bao nhiêu phần. Mà những lời đó, như làm nó 1 lần nữa rớt vào hố sâu. Dù khó khăn, nhưng cuối cùng nó cũng tìm ra được lý do dẫn đến sự vỡ tan. Chỉ một lần sai, chỉ 1 lần dối, nó vĩnh viễn tự đẩy mình vào cảnh cùng. Nó tự hiểu ra, lỗi không do ai. Do chính nó, chỉ chính nó. Thế thôi
Một thời gian, nó tự mò mẫm tìm đường đi ra khỏi hố sâu sai lầm. Nó bước qua, học tập xây dựng lại từng mảnh vỡ trong đời nó. Nó không còn cảm thấy quá đau buồn khi nghĩ về Nhỏ, Nó chỉ muốn nói với Nhỏ một lời [ cám ơn ]. Tình yêu ngày xưa của 2 đứa làm Nó biết rằng, Nó cần phải lớn. Để biết hiểu và biết yêu một người tốt hơn. Đã biết cách đặt trái tim của nó và một nửa kia cần nó. Nó không dám phung phí tình cảm.
Sắp được 3 năm, Nó và Nhỏ chia tay. Kết thúc một cuộc tình, mà Nó cũng không dám bảo, ai đau hơn ai. Vì trong suốt thời gian còn bên nhau. Nó luôn làm Nhỏ buồn và khóc, dù những niềm vui Nó mang cho Nhỏ cũng nhiều như từng ấy giọt nước mắt của Nhỏ. Nhưng Nó hiểu giọt nước mắt đã tràn khóe mi, không bao giờ có thể giữ lại. Nhỏ ơi, Nó rất vui khi đời này, Nó một lần được Nhỏ yêu và yêu Nhỏ.
Bài viết này không vì mục đích gợi buồn. không vì Nó còn yêu Nhỏ, mà chỉ vì một tình yêu đẹp. Có đầy đủ ý nghĩa, có vui, có buồn, có hờn, có giận, có ghen, có khởi đầu và cũng đã có sự kết thúc..
Cám ơn ngày ấy.
Trích:
Nguyên văn bởi Nó 30-Sep-2004
Bé ơi!
Nhìn ra ngoài thấy mưa kín trời, xa vắng quá em ơi. Nhìn vào dòng tin nhắn của em, anh thấy lòng sao ấm áp vô chừng. Nhớ về năm ngoái, nhớ cái ngày em nhận tin nhắn từ tay anh, nhớ cảm giác 2 ta nói chuyện cùng nhau anh chợt thấy quãng đời được ở cạnh em thật là ý nghĩa với anh biết bao. Giờ đây anh ngồi một mình trong phòng, nhìn vào mốc thời gian này mà càng thêm nhớ em da diết.
Em!
Anh chẳng dám kỳ vọng điều gì xa xôi, chỉ biết rằng anh yêu em tha thiết. Nhưng anh chẳng biết anh có thể mang lại được hạnh phúc lâu dài cho em không. Ngày hôm nay, anh cầu chúc cho em luôn luôn xinh tươi, trẻ trung, ngọt ngào và nhân hậu như ngày đầu mình mới gặp nhau. Chúc em may mắn trong cuộc sống sự nghiệp và tìm được hạnh phúc nơi em.
Em hãy biết rằng anh sẽ không bao giờ là người hạnh phúc, khi mà ngày nào em còn chưa được hưởng hạnh phúc xứng đáng với em.
Hãy cứng rắn lên, ngẩng đầu và sống với những gì đang ở trước mặt em.
Ở một nơi xa xăm nào đó luôn có một người mong muốn với hết con tim sao cho em được hạnh phúc suốt đời.
Em!
Sáng nay, anh ngồi đây nhìn người ta trên đường với những đoá hoa trao tay, những ánh mắt nông nàn thắm thiết mà chẳng thể không chạnh lòng nhớ về em.
Anh chỉ mong bỏ qua được cách trở không gian và thời gian để bay về với em, để được ngắm các vì sao đêm lấp lánh trong mắt em, để được say đắm với khoé mắt em, để được tôn thờ bờ môi em như khi anh nói chuyện cùng em, còn được say sưa nghe em nói, để được lâng lâng tâm hôn mỗi lúc nghe em cười.
Anh không phải là người khôn ngoan Nhưng trái tim anh lúc nào cũng chỉ mong muốn được dành trọn cho em thôi.
Anh biết rằng em có thể và dám làm tất cả vì tình yêu, nhưng anh không thể để em phải chịu thiệt thòi nhiều như vậy. Phía trước em còn biết bao nhiêu điều lớn lao để em phân đấu nữa, còn biết bao nhiêu điều tốt đẹp đang chờ đón ở phía trước em.
Ngày hôm nay, món quà duy nhất để tặng em mà anh có chỉ là một lời mà mình từng nói với nhau:" Anh mãi mãi yêu em!"
Trích:
Nguyên văn bởi Nhỏ 06-Oct-2004
Em không zám nói gì cả , em sợ giây phút này sẽ vỡ tan và những zòng chữ này se phai nhòa trên đôi mắt ướt nước cũa em . Nhưng em không thễ giấu anh rằng con tim em đã hoàn toàn không còn là cũa em
Trích:
Nguyên văn bởi Nó 07-Oct-2004
anh cũng thế em à, trái tim anh không còn tự chủ được trước những cảm xúc dâng trào trong anh. anh nhớ em nhiều lắm. mí hôm nay dẫu gặp nhiều hơn trước nhưng mà nói chuyện thì lại chẳng được nhiều, hix hix, anh buồn và bực bội lắm. nhưng anh không có giận em, anh biết mỗi người có công chuyện riêng, cũng như những khoảng không gian riêng biệt nhất định. anh cũng thế, em cũng thế, và ai ai cũng thế. nhưng nhiều lúc sao mà khi anh đi học về mệt mỏi chán chường mở cửa ra tất cả vẫn chỉ là 4 bức tường vô tri vô giác. anh chẳng muốn về nhà, anh chỉ mong muốn sao khi anh mở cửa là em đã đứng trước mặt anh tự thuở nào, hoặc là khi anh bước ra cổng trường thì em đang đứng nơi đó với vành nón ấy và với ánh mắt long lanh cùng nụ cười xinh tươi ấy sẽ xoa tan đi trong anh biết nhiêu điều phiền muộn trong cuộc sống.
nhưng vì sao, lặng lẽ anh đi hỏi vì sao...... không trách ai, không giận ai nhưng chỉ yêu một người, một người mà từ cái ngày 1 năm trước ấy khi chúng mình gặp nhau, qua bao câu họ hẹn và rồi yêu nhau, qua bao sóng gió mình vẫn có được nhau, anh mừng vui lắm em à. anh quí trọng tình cảm ấy, anh quí trọng em. Dẫu là tạm thời xa cách nhau nhưng xin hãy cho anh được nói một lời rằng: con tim này vẫn chưa bao giờ đi xa khỏi bóng hình em, dù chỉ một giây. Đơn giản và ngắn gọn chỉ vì : " ANH YÊU EM"
Trích:
Nguyên văn bởi Nhỏ 07-Oct-2004
Từng phút trái tim em luôn đập vì anh . Em biết từ giây phút này trái tim em không còn là cũa em . Hình ãnh cũa anh và những gì anh nói đã lưu vào trong trái tim em rồi. Chĩ biết lúc này em đang nhớ anh , nhớ anh thật nhìu > Ước cho không gian và thới gian ngắn lại . Mình sẽ ở bên nhau anh nhỉ !!! .
Hạt Gió
---
Sắp 24-9 rồi... Mừng sinh nhật 3 năm ngày Nó bị đá đè. 3 năm trước là vào ngày thứ 7, khoảng 7h mấy tối.. đêm đó trời có tí mưa nữa. Nhưng không đủ ướt chỉ đủ để lạnh. Khi mà Nhỏ nói chia tay Nó [ Mình kết thúc tại đây nghe anh ]. Nó ngỡ ngàng không dám tin vào sự thật. Nhưng rồi Nó cũng đủ tỉnh táo lại mình, để mĩm cười tiễn đưa Nhỏ đi, như thế ngày xưa 2 đứa đến nhau. Nhẹ nhàng, không ồn ào.ia
Suốt những thời gian sau đó. Nó sống vật vã, dối lòng, dối đời. Nó đọc lại những từng lá thư từng dòng chữ, thư tay và cả thư điện tử, cả những bài viết trong diễn đàn ngày 2 đứa còn mặn nồng. Nó không thể khóc, nó cảm thấy rát đau, trái tim như rã thành từng mảnh, nó cố gắng tự nhặt lấy để hàn gắn vào cho lành lặn. Ngày ấy nó khó khăn vật vưỡng để bước qua ngưỡng cửa này. Nó không thể lý giải nổi, tại sao Nhỏ lại bỏ nó ra đi 1 cách đột ngột, và chóng vánh như thế khi mà ngày 2 đứa tương phùng đã gần kề... Và nó càng rát đau hơn nữa, khi mà sau đó Nhỏ bảo với nó.[ Dù có quay lại ngày trước, em cũng không muốn có mối tình giữa 2 đứa mình ]. Không yêu đừng nói lời cay đắng, không biết những lời thế cay đắng bao nhiêu phần. Mà những lời đó, như làm nó 1 lần nữa rớt vào hố sâu. Dù khó khăn, nhưng cuối cùng nó cũng tìm ra được lý do dẫn đến sự vỡ tan. Chỉ một lần sai, chỉ 1 lần dối, nó vĩnh viễn tự đẩy mình vào cảnh cùng. Nó tự hiểu ra, lỗi không do ai. Do chính nó, chỉ chính nó. Thế thôi
Một thời gian, nó tự mò mẫm tìm đường đi ra khỏi hố sâu sai lầm. Nó bước qua, học tập xây dựng lại từng mảnh vỡ trong đời nó. Nó không còn cảm thấy quá đau buồn khi nghĩ về Nhỏ, Nó chỉ muốn nói với Nhỏ một lời [ cám ơn ]. Tình yêu ngày xưa của 2 đứa làm Nó biết rằng, Nó cần phải lớn. Để biết hiểu và biết yêu một người tốt hơn. Đã biết cách đặt trái tim của nó và một nửa kia cần nó. Nó không dám phung phí tình cảm.
Sắp được 3 năm, Nó và Nhỏ chia tay. Kết thúc một cuộc tình, mà Nó cũng không dám bảo, ai đau hơn ai. Vì trong suốt thời gian còn bên nhau. Nó luôn làm Nhỏ buồn và khóc, dù những niềm vui Nó mang cho Nhỏ cũng nhiều như từng ấy giọt nước mắt của Nhỏ. Nhưng Nó hiểu giọt nước mắt đã tràn khóe mi, không bao giờ có thể giữ lại. Nhỏ ơi, Nó rất vui khi đời này, Nó một lần được Nhỏ yêu và yêu Nhỏ.
Bài viết này không vì mục đích gợi buồn. không vì Nó còn yêu Nhỏ, mà chỉ vì một tình yêu đẹp. Có đầy đủ ý nghĩa, có vui, có buồn, có hờn, có giận, có ghen, có khởi đầu và cũng đã có sự kết thúc..
Cám ơn ngày ấy.
Trích:
Nguyên văn bởi Nó 30-Sep-2004
Bé ơi!
Nhìn ra ngoài thấy mưa kín trời, xa vắng quá em ơi. Nhìn vào dòng tin nhắn của em, anh thấy lòng sao ấm áp vô chừng. Nhớ về năm ngoái, nhớ cái ngày em nhận tin nhắn từ tay anh, nhớ cảm giác 2 ta nói chuyện cùng nhau anh chợt thấy quãng đời được ở cạnh em thật là ý nghĩa với anh biết bao. Giờ đây anh ngồi một mình trong phòng, nhìn vào mốc thời gian này mà càng thêm nhớ em da diết.
Em!
Anh chẳng dám kỳ vọng điều gì xa xôi, chỉ biết rằng anh yêu em tha thiết. Nhưng anh chẳng biết anh có thể mang lại được hạnh phúc lâu dài cho em không. Ngày hôm nay, anh cầu chúc cho em luôn luôn xinh tươi, trẻ trung, ngọt ngào và nhân hậu như ngày đầu mình mới gặp nhau. Chúc em may mắn trong cuộc sống sự nghiệp và tìm được hạnh phúc nơi em.
Em hãy biết rằng anh sẽ không bao giờ là người hạnh phúc, khi mà ngày nào em còn chưa được hưởng hạnh phúc xứng đáng với em.
Hãy cứng rắn lên, ngẩng đầu và sống với những gì đang ở trước mặt em.
Ở một nơi xa xăm nào đó luôn có một người mong muốn với hết con tim sao cho em được hạnh phúc suốt đời.
Em!
Sáng nay, anh ngồi đây nhìn người ta trên đường với những đoá hoa trao tay, những ánh mắt nông nàn thắm thiết mà chẳng thể không chạnh lòng nhớ về em.
Anh chỉ mong bỏ qua được cách trở không gian và thời gian để bay về với em, để được ngắm các vì sao đêm lấp lánh trong mắt em, để được say đắm với khoé mắt em, để được tôn thờ bờ môi em như khi anh nói chuyện cùng em, còn được say sưa nghe em nói, để được lâng lâng tâm hôn mỗi lúc nghe em cười.
Anh không phải là người khôn ngoan Nhưng trái tim anh lúc nào cũng chỉ mong muốn được dành trọn cho em thôi.
Anh biết rằng em có thể và dám làm tất cả vì tình yêu, nhưng anh không thể để em phải chịu thiệt thòi nhiều như vậy. Phía trước em còn biết bao nhiêu điều lớn lao để em phân đấu nữa, còn biết bao nhiêu điều tốt đẹp đang chờ đón ở phía trước em.
Ngày hôm nay, món quà duy nhất để tặng em mà anh có chỉ là một lời mà mình từng nói với nhau:" Anh mãi mãi yêu em!"
Trích:
Nguyên văn bởi Nhỏ 06-Oct-2004
Em không zám nói gì cả , em sợ giây phút này sẽ vỡ tan và những zòng chữ này se phai nhòa trên đôi mắt ướt nước cũa em . Nhưng em không thễ giấu anh rằng con tim em đã hoàn toàn không còn là cũa em
Trích:
Nguyên văn bởi Nó 07-Oct-2004
anh cũng thế em à, trái tim anh không còn tự chủ được trước những cảm xúc dâng trào trong anh. anh nhớ em nhiều lắm. mí hôm nay dẫu gặp nhiều hơn trước nhưng mà nói chuyện thì lại chẳng được nhiều, hix hix, anh buồn và bực bội lắm. nhưng anh không có giận em, anh biết mỗi người có công chuyện riêng, cũng như những khoảng không gian riêng biệt nhất định. anh cũng thế, em cũng thế, và ai ai cũng thế. nhưng nhiều lúc sao mà khi anh đi học về mệt mỏi chán chường mở cửa ra tất cả vẫn chỉ là 4 bức tường vô tri vô giác. anh chẳng muốn về nhà, anh chỉ mong muốn sao khi anh mở cửa là em đã đứng trước mặt anh tự thuở nào, hoặc là khi anh bước ra cổng trường thì em đang đứng nơi đó với vành nón ấy và với ánh mắt long lanh cùng nụ cười xinh tươi ấy sẽ xoa tan đi trong anh biết nhiêu điều phiền muộn trong cuộc sống.
nhưng vì sao, lặng lẽ anh đi hỏi vì sao...... không trách ai, không giận ai nhưng chỉ yêu một người, một người mà từ cái ngày 1 năm trước ấy khi chúng mình gặp nhau, qua bao câu họ hẹn và rồi yêu nhau, qua bao sóng gió mình vẫn có được nhau, anh mừng vui lắm em à. anh quí trọng tình cảm ấy, anh quí trọng em. Dẫu là tạm thời xa cách nhau nhưng xin hãy cho anh được nói một lời rằng: con tim này vẫn chưa bao giờ đi xa khỏi bóng hình em, dù chỉ một giây. Đơn giản và ngắn gọn chỉ vì : " ANH YÊU EM"
Trích:
Nguyên văn bởi Nhỏ 07-Oct-2004
Từng phút trái tim em luôn đập vì anh . Em biết từ giây phút này trái tim em không còn là cũa em . Hình ãnh cũa anh và những gì anh nói đã lưu vào trong trái tim em rồi. Chĩ biết lúc này em đang nhớ anh , nhớ anh thật nhìu > Ước cho không gian và thới gian ngắn lại . Mình sẽ ở bên nhau anh nhỉ !!! .
Hạt Gió