girl_no_cute
05-09-2008, 03:54 AM
Anh!!!
Vậy là chuyện tình của chúng ta đã kết thúc thật rồi phải ko anh? 2 tháng yêu nhau h đây chúng ta đành mỗi đứa 1 nơi , vẫn biết 2 tháng chỉ là 1 khoảng thời gian , thậm chí chỉ là 1 khoảng thời gian rất ngắn , thế nhưng 2 tháng đó đã để lại trong em biết bao kỷ niệm đẹp về tình iu 2 ta. Có lẽ do tính tình chúng ta quá giống nhau cả 2 đều quá là cố chấp nên h đây xa nhau trong niềm đau.Bao lần mình giận hờn bao lần mình nói chia tay nhưng rùi lại tìm về với nhau nhưng có lẽ giờ đây chúng ta nên xa nhau thật thì hơn anh ak.bởi càng ở bên nhau thì chúng ta lại càng đau khổ hơn vậy nên thà cứ đau 1 lần còn hơn đau mãi mãi
Thật bùn cười và cũng thật trớ trêu phải ko anh? mới cách đây chỉ 24h thui chúng ta còn đang rất vui vẻ và hp cùng nhau đi đặt bánh để kỷ niệm ngày chúng ta iu nhau tròn 2 tháng (5/7_5/9), rùi mình cùng nhau đi mua nhẫn đôi, đi mua đồ...ngày hum wa tưởng chừng như chỉ mới đây thui vậy mà giờ đã mãi đi xa ko bao h trở lại nữa ,sáng nay anh còn đến trường đón em rùi mình đi lấy bánh về tổ chức sinh nhật trong giay phút hp ấy chính tay anh đã lồng vào tay em chiếc nhẫn hứa với em sẽ bên em yêu em trọn đời ,thế mà h đây chiếc nhẫn vẫn còn đây , lời anh hứa vẫn luôn trong em mà người thì đã xa em mãi rùi ,anh ơi ! lẽ nào mình mất nhau thật sao? tại sao mất anh rồi mà em cứ hok chịu tin vào sự thật này? em cứ nghĩ rằng chắc mình chỉ là giận nhau tạm thời thôi rồi tối nay khi đi ngủ anh sẽ lại nhắn tin cho em lại nói lời xin lỗi và lại đến bên em như ngày nào.Nhưng tất cả nhứng kai đó sẽ ko...ko bao giờ có nữa phải ko anh? bởi thật sự là mình đã mất nhau thật rồi ,chỉ còn ko đây 3 ngày nữa anh sẽ lên đường nhập ngũ ,và như thế đồng nghĩa là em sẽ mãi mãi xa anh rùi , anh ơi h em sẽ hok níu kéo anh nữa đâu , anh mún mình chia tay , mún xa em thì em sẽ để cho anh được toại nguyện như điều anh mún "lặng nhìn anh quay lưng bước đi bụi bay vào mắt chứ em đâu khóc đâu lần cuối chẳng mún níu kéo trái tim ng quay về ",đúng chỉ là bụi bay vào mắt thui , ko sao cả phải ko anh
Vậy là chuyện tình của chúng ta đã kết thúc thật rồi phải ko anh? 2 tháng yêu nhau h đây chúng ta đành mỗi đứa 1 nơi , vẫn biết 2 tháng chỉ là 1 khoảng thời gian , thậm chí chỉ là 1 khoảng thời gian rất ngắn , thế nhưng 2 tháng đó đã để lại trong em biết bao kỷ niệm đẹp về tình iu 2 ta. Có lẽ do tính tình chúng ta quá giống nhau cả 2 đều quá là cố chấp nên h đây xa nhau trong niềm đau.Bao lần mình giận hờn bao lần mình nói chia tay nhưng rùi lại tìm về với nhau nhưng có lẽ giờ đây chúng ta nên xa nhau thật thì hơn anh ak.bởi càng ở bên nhau thì chúng ta lại càng đau khổ hơn vậy nên thà cứ đau 1 lần còn hơn đau mãi mãi
Thật bùn cười và cũng thật trớ trêu phải ko anh? mới cách đây chỉ 24h thui chúng ta còn đang rất vui vẻ và hp cùng nhau đi đặt bánh để kỷ niệm ngày chúng ta iu nhau tròn 2 tháng (5/7_5/9), rùi mình cùng nhau đi mua nhẫn đôi, đi mua đồ...ngày hum wa tưởng chừng như chỉ mới đây thui vậy mà giờ đã mãi đi xa ko bao h trở lại nữa ,sáng nay anh còn đến trường đón em rùi mình đi lấy bánh về tổ chức sinh nhật trong giay phút hp ấy chính tay anh đã lồng vào tay em chiếc nhẫn hứa với em sẽ bên em yêu em trọn đời ,thế mà h đây chiếc nhẫn vẫn còn đây , lời anh hứa vẫn luôn trong em mà người thì đã xa em mãi rùi ,anh ơi ! lẽ nào mình mất nhau thật sao? tại sao mất anh rồi mà em cứ hok chịu tin vào sự thật này? em cứ nghĩ rằng chắc mình chỉ là giận nhau tạm thời thôi rồi tối nay khi đi ngủ anh sẽ lại nhắn tin cho em lại nói lời xin lỗi và lại đến bên em như ngày nào.Nhưng tất cả nhứng kai đó sẽ ko...ko bao giờ có nữa phải ko anh? bởi thật sự là mình đã mất nhau thật rồi ,chỉ còn ko đây 3 ngày nữa anh sẽ lên đường nhập ngũ ,và như thế đồng nghĩa là em sẽ mãi mãi xa anh rùi , anh ơi h em sẽ hok níu kéo anh nữa đâu , anh mún mình chia tay , mún xa em thì em sẽ để cho anh được toại nguyện như điều anh mún "lặng nhìn anh quay lưng bước đi bụi bay vào mắt chứ em đâu khóc đâu lần cuối chẳng mún níu kéo trái tim ng quay về ",đúng chỉ là bụi bay vào mắt thui , ko sao cả phải ko anh