PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hai người_ chỉ một nỗi đau



Dongian_Toilatoi
04-09-2008, 10:13 PM
Nhiều lần tôi tự hỏi mình rằng tại sao tôi không quên được anh_ người làm trái tim tôi đau nhói, làm tôi bao lần phải khóc, phải buồn. Vậy mà câu trả lời lần nào cũng thế, anh vẫn chiếm vị trí quan trọng trong trái tim tôi, làm tôi buồn và cũng là người mang đến niềm vui "thầm kín" cho tôi. Tại sao ư? Đơn giản chỉ vì TÔI YÊU ANH ĐƠN PHƯƠNG, một tình yêu chỉ có tôi là người trong cuộc. Tôi ngốc nghếch, khờ khạo khi lại là người đi bày tỏ trước, để rồi không lường trước được nỗi đau này. Anh có bạn gái và đó là tất cả những gì tôi nghĩ được bây giờ, còn gì đau buồn hơn khi tôi bị coi là một đứa con gái lông bông, tẻ nhạt. Anh có biết mình đã làm tổn thương đến trái tim nhỏ bé này hay không??? Tôi nghĩ có lẽ là không vì chính anh cũng đâu có biết đến sự tồn tại của tôi. Ngày hôm nay cũng vậy, tôi nhìn thấy anh và bạn gái??? mà lòng đau thắt, cố tỏ ra bình thường như không có chuyện gì xảy ra, coi như mình không nhìn thấy gì, vậy mà chính sự bình thường ấy lại đẩy tôi vào cái hố sâu của sự bối rối và lạc lõng. Mọi cảnh vật xung quanh dường như bị lu mờ đi, tôi chỉ nhìn thấy anh, nhưng như vậy thì có nghĩa là tôi phải đón nhận nỗi đau này_ một cách rõ ràng.Tôi muốn khóc nhưng không thể và cũng không sao khóc được. Có lẽ anh ấy sẽ không bao giờ biết được nước mắt tôi đã cạn là vì ai... Mà tại sao nỗi đau lần nào cũng "dành" cho tôi vậy, chỉ mong được một lần anh vì tôi mà đau lòng cũng như tôi đã đau vì anh, nhưng có lẽ đó chỉ là quá khứ mà thôi... Cũng nhờ thái độ đó của anh mà tôi mới biết yêu một người không nhất thiết phải có được người ta mà là mong cho người ta được hạnh phúc và vui vẻ. Và tôi cũng nhận ra được một điều, một điều mà cách đây ba năm đãng nhẽ tôi phải biết_ TÔI LÀ MỘT CON NGỐC, cố níu kéo một chuyện tình đã thuộc về quá khứ.

congchuabanggia
04-09-2008, 11:11 PM
Đồ ngốc,tại sao cậu lại phải khóc cơ chứ??????????????????Yêu một người ko phải là cái tội hiểu ko????????????Tớ chẳng phải cũng giống cậu sao vậy mà tớ đâu có khóc !!!!!!!!!!!Thích và yêu có khoảng cách khá gần nên luôn cho người ta cảm nhận khá giống nhau.Thích một người là khi bạn giữ tình cảm đó trong lòng và ko nói ra cho người ta biết....còn yêu thì bạn luôn có khả năng làm cho bạn mạnh mẽ hơn dù đó là một cuộc tình đơn phương!!!!!!Hãy cứ nghĩ rằng chính tình yêu này đã giúp bạn thêm mạnh mẽ hơn chỉ vậy thôi chỉ là một quá khứ nhiều nỗi đau!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ngoctay
05-09-2008, 01:26 AM
trời đất tại sao cậu phải như thế? anh ấy có bạn gái rồi thì sao nào? cậu yêu anh ấy thì hãy cứ yêu chân thành bằng chính trái tim của cậu. yêu 1 người là mong cho người ấy được hạnh phúc! vậy tại sao cậu không cười thật to để chúc mừng hạnh phúc của người cậu yêu? chỉ cần nhìn cuộc sống bằng đôi mắt kính màu hồng cậu sẽ thấy vui vẻ trở lại. mọi chuyện sẽ qua và tương lai còn rất nhiều điều mới mẻ đang chờ đón cậu. cố lên nhớ !

GRTL
05-09-2008, 06:18 PM
- biết được mình ngốc là đã thông minh hơn nhiều rồi đấy ! không mấy người đủ thông minh để thấy cái ngốc của bản thân đâu bạn ... !!! bạn đã nhìn thấy vấn đề của mình ... cái này không còn gọi là " rối lòng " và bạn không cần " gở rối " một chút tâm sự cho nhẹ người thôi phải không bạn ... !? với bạn thì dần dần nổi lòng sẽ nguôi ngoai thôi .. ! không có gì đáng lo ngại nữa ... ! chúc bạn sớm vui trở lại và tìm thấy cho mình cái gì đó để yêu ... ! :D .

Dongian_Toilatoi
05-09-2008, 11:35 PM
Đúng vậy việc gì mình phải khóc cơ chứ, khóc nhiều làm mắt mình xấu đi thế thì ai còn nhìn nữa chứ, đúng ko?

pe_lanhchanh
06-09-2008, 10:16 PM
khóc chẳng giải quyết được gì cả. sẽ có chàng hoàng tử riêng dành cho bạn chỉ bạn mà thôi sẽ đến bên bạn. bạn ko ngốc mà là bạn đã làm việc đúng đó chỉ trừ việc khóc

PeNy
06-09-2008, 11:20 PM
Bạn giống mình lúc trước lắm , nhưng bây giờ mình thì khác rùi. Nhưng mình lại sợ yêu 1 ng` giống anh ấy nữa.