PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình Sầu (Sentimental Affliction)



NgocLan T Dinh
04-09-2008, 04:49 PM
TÌNH SẦU

Tình yêu gian khó khổ đau
Bước vào quá khứ tình sầu lẻ loi
Biết đâu ai đã thẹt thòi
Biết đâu ai đã xa xôi vì tình.
Ánh đèn đen tối lung linh
Ánh đèn nay đã quên mình cô đơn.
Nay ta đã hận đã hờn
Nay ta đã giận chập chờn với ai
Với ai nhung nhớ ngày dài
Với ai lặng lẽ u hoài trong tim.
Nhưng tôi vẫn kiếm vẫn tìm
Tìm lại lời nói dịu hiền thơ ngây
Nhưng tôi chưa kiếm được ngày
Để trao lại những phút giây hôm nào.

8/2008
NgọcLan

0nline
04-09-2008, 10:42 PM
Tình yêu gian khó khổ đau
Nhưng nào ai bỏ được đâu hỡi người?
Bên nhau hạnh phúc tiếng cười
Chia ly-tái ngộ,số trời đặt ra
Ánh đèn đen tối hôm qua
Biết đâu soi lối cho ta tìm về.
Con tim đau đớn ê chề
1 câu tha thứ,là huề,đúng không :)
Gật đầu đi,anh là chồng.
Cho em trao hết tình nồng ngày xưa
Chịu hok nà :))

NgocLan T Dinh
05-09-2008, 09:20 AM
Một câu tha thứ không sao
Nhưng anh chẳng biết thế nào là sai
Một câu tha thứ đã dài
Mang về lửa đốt chớ mai đừng về.
Tình yêu nay đã lê thê
Còn tôi với bóng thuốc mê trong đâu
Nghĩ về hoang vắng đôi câu
Nghĩ về quá khứ khi sầu trong đêm.
Một câu tha thứ êm đềm
Mà tôi bỡ ngỡ khi thêm một bài
Bài thơ tôi viết nay mai
Bài thơ tôi viết mai này về đâu...

9/2008
NgọcLan

0nline
09-09-2008, 01:34 AM
Hôm qua anh bước chân đi
Hôm nay quay lại còn gì nữa đâu
Lời người nói,đau thật đau
Thì thoai đành hẹn kiếp sau gặp người
Có bao giờ giữa cuộc đời
Có bao giờ gặp 1 người không sai?
Trách mình,đâu thể trách ai
Giờ tui chỉ tiếc ngày dài đã qua.
Đành chúc người được xa hoa
Đời tui giờ cũng chỉ là niềm đau
Bài thơ người viết về đâu?
Tui đây xin chắp nhịp cầu thơ qua.

NgocLan T Dinh
09-09-2008, 06:52 AM
Nhịp cầu ai đã đi qua
Dầm mưa tảng đá đã xa mất rồi
Còn tôi với nhịp cầu đôi
Còn tôi với giọt nước trôi bến bờ...

9/2008
NgọcLan

Gió_ấm
09-09-2008, 07:27 AM
Cứ vui đi trong giấc mơ vội vã
Dù ngày mai ta mãi xa nhau
Kỷ niệm đẹp còn mãi đến mai sau
Chia tay nhau đừng buồn em nhé
Anh chỉ là hạt bụi nhỏ bé
Là giấc mơ giang dở giữa trưa hè

NgocLan T Dinh
09-09-2008, 11:49 AM
Trưa hè nhìn ngắm lá rơi
Bay đi nỗi khổ trong đời ai ơi
Như hạt cát trắng xa rồi
Như hạt cát trắng bụi đời lẻ loi...

9/2008
NgọcLan

Gió_ấm
09-09-2008, 11:13 PM
Là hạt bụi để nhẹ bay theo gió
Đi khắp nơi chẳng có một bến bờ
Hóa thân mình vào trong những vần thơ
Đời vẩn đục nhưng vẫn mơ vẫn mộng

HanMacTu_part2
10-09-2008, 06:30 AM
Bạn là bụi tôi xin được làm mây
Đi cùng bạn theo gió để thổi bay
Hạt bụi nào hoá thân thành thơ ấy
Cụm mây bưồn hoá giấy chứa thơ nay

NgocLan T Dinh
10-09-2008, 10:45 AM
TT:

Vẫn mơ vẫn mộng vẫn chờ
Như hạt cát trắng xa mờ đâu đây
Hoá ra cát bụi trắng này
Hoá ra cát bụi trong ngày nhớ nhung...

9/2008
NgọcLan

---

HMT:

Thơ này xin gửi đến ai
Thơ này xin giữ nay mai nhạt nhoà
Với hạt cát trắng bao la
Với hạt cát trắng xa nhà ai ơi...

9/2008
NgọcLan

HanMacTu_part2
11-09-2008, 06:10 AM
Vẫn mơ vẫn mộng vẫn chờ
Như hạt cát trắng xa mờ đâu đây
Hoá ra cát bụi trắng này
Hoá ra cát bụi trong ngày nhớ nhung...

Lại thêm người nữa hoá thân
Thành hạt cát trắng ở nhân thế này
Đã vậy tôi cũng nguyện thay
Hoá thân thành cát thơ này cùng ai


Thơ này xin gửi đến ai
Thơ này xin giữ nay mai nhạt nhoà
Với hạt cát trắng bao la
Với hạt cát trắng xa nhà ai ơi...

Thơ này đã gửi đến tôi
Thơ này sẽ mãi mưôn đời không phai
Với gió xin nguyện tháng ngày
Tìm đường quê cũ thôi ngay cát về

NgocLan T Dinh
11-09-2008, 08:15 AM
Cát về anh thấy không anh?
Tình yêu em giữ xin đành trao nhau
Cát bay bay mãi muôn mầu
Cát bay bay mãi em sầu em mong...

9/2008
NgọcLan

HanMacTu_part2
11-09-2008, 10:56 PM
Tình hồng em nói trao anh
Sao em lại nở đành lòng quay lưng
Để như hạt cát lạnh lùng
Gió qua gió thoảng cát cùng bay đi

NgocLan T Dinh
12-09-2008, 09:03 AM
Bay đi cát trắng ngày nào
Em cùng sánh bước đường vào con tim
Để cho cát trắng em tìm
Nhưng em lại nhớ lại im không lời...

9/2008
NgọcLan

Gió Bụi
12-09-2008, 11:02 AM
Chấm phẩy nét xuôi ta tìm câu đối
Âm bàng thanh trắc phúc họa cùng nhau

Chấm phẩy nét xuôi ta tìm câu đối
Âm bàng thanh trắc phúc họa cùng nhau
Kẻ tìm tri âm ngưòi tìm tri kỹ
Thơ thẩn gieo vần phối hộp chi giao

NgocLan T Dinh
12-09-2008, 01:09 PM
wow LQ, bạn làm thơ hay lắm đấy.

Âm phẩy bắng trắc hôm nào
Kẻ tìm nét chữ chi giao với người
Âm phẩy huyền ngã ai ơi
Bằng bằng trắc trắc đối lời thơ yêu...

9/2008
NgọcLan

0nline
12-09-2008, 10:43 PM
Mún viết bài thơ gởi tặng người
Viết xong lại thấy bùn cười ngại chưa :)
Kiếp tui hổng hợp với thơ
Kiếp tui là kiếp đợi chờ người ta
Cuộc đời như cơn gió qua
Bốn phương là bạn,nhà là trời mây
Hôm nay ghé lại nơi đây
Xin cùng hạt cát,vui vầy tháng năm
Ai ngờ cát bay mắt tăm
Để tui lặng lẽ xa xăm 1 mình
Cát bay,mây lại lặng thinh.
Thôi thì giữ mãi bóng hình,cát ơi.

Gió_ấm
14-09-2008, 04:01 AM
Vũ trụ bao la ngập tràn trong trang sổ
Tình yêu nồng nàn như duyên số đã bầy an
Những giấc mơ về thực tại vỡ tan
Tình yêu ban đâu có muôn vàn thử thách
Sóng gió cuộc đời như một bài sát hạch
Tấm chân tình thử thách vẫn vẹn nguyên

caycodai
14-09-2008, 07:10 AM
Hạt bụi nhỏ phải chăng là anh đó
Thật tình cờ em có đc trong tay
Nhưng hạt bụi lại bị gió thổi bay
Có phải chăng vì anh là bụi nhỏ
Em ko thể giữ chặt ở trong tay?

NgocLan T Dinh
14-09-2008, 08:22 AM
Hạt bụi nhỏ đã xa khỏi bàn tay
Chỉ để lại nỗi sầu trong hoang vắng
Cát bụi trắng có phải xa rồi chăng
Mà sao mi vẫn đứng trong gió này...

9/2008
NgọcLan

Gió_ấm
14-09-2008, 08:44 PM
Em cầm hạt bụi trong tay
Gió đưa gió đẩy bụi bay nơi nào
Em cầm hạt bụi ngày nào
Dấu trong tim nhỏ đời nào bụi bay

HanMacTu_part2
14-09-2008, 11:30 PM
Hạt bụi nho nhỏ thế này
Mà là vần điều thơ hay của người
Còn kia gió thổi giửa trời
Chắc là định phận thơ đời của tôi

NgocLan T Dinh
15-09-2008, 09:07 AM
TT:

Bụi bay xa vắng trong tay
Gió nào đưa đến một ai nơi này
Chỉ cần người đến nay mai
Chỉ cần bụi trắng đưa hai cuộc tình....

9/2008
NgọcLan

HMT:

Thơ đời cát trắng tình xưa
Gió đưa em đến một mùa
Thơ này anh viết xin đưa
Đem về nhung nhớ ban trưa
Của hạt bụi trắng trong mưa...

9/2008
NgọcLan

Gió_ấm
15-09-2008, 07:18 PM
Không có gió bụi sao bay
Không có chi kỉ tình này trao ai
Gió im lặng bụi thở dài
Chỉ là hạt bụi nào ai biết mình

caycodai
16-09-2008, 05:53 AM
Hạt cát nhỏ phải chăng là anh đó
Thật tình cờ em có được trong tay
Và tình cờ lại bị gió thổi bay
Có phải chăng vì anh là cát nhỏ
Em chẳng thể giữ chặt ở trong tay?

NgocLan T Dinh
16-09-2008, 09:30 AM
TT:

Biết mình từ thuở lên ba
Biết anh nay đã xa ta nơi này
Em nhìn cát trắng tung bay
Nhìn xa xa mãi ngày dài nhớ nhung...

9/2008
NgọcLan

Gió_ấm
16-09-2008, 05:53 PM
Tuổi thơ anh chuỗi ngày buồn
Đêm đêm lẻ bóng lệ tuôi tuôn hoài
Đêm thâu rồi lại ngày dài
Đời như cát bụi mấy ai biết mình
Bên vai chữ nghĩa chữ tình
Bên vai chữ hận hận tình hận ta
Tình yêu trải khắp bao la
Còn ta sao mãi vẫn là cô đơn

NgocLan T Dinh
16-09-2008, 08:44 PM
Cô đơn che dấu nụ cười
Ngoài đời vẫn vậy vẫn lời cho chăng
Nhưng lòng hiu quanh lang thang
Biết đâu ta đạ nỡ mang bóng hình...

9/2008
NgọcLan

Cô đơn che dấu nụ cười
Ngoài đời vẫn vậy vẫn lời cho chăng
Nhưng lòng hiu quanh lang thang
Biết đâu ta đạ nỡ mang bóng hình...

9/2008
NgọcLan

khỉ khờ
17-09-2008, 04:49 AM
"Biết đâu ta đạ nỡ mang bóng hình.."

Con người ai chẳng có tình
Nhưng ai có biết hoa quỳnh nở đêm
Khi em nỡ đã vội quên
Thì tôi cũng nỡ yêu thêm 1ngừơi
Thôi thì đã sống trên đời
Ai chẳng có lúc đánh rơi giọt tình
Ta thời giữ kế hoãn binh
Chờ người nói "dối" -"Yêu mình anh thôi."

NgocLan T Dinh
17-09-2008, 09:11 AM
Giọt tình cay đắng men say
Lời yêu tha thứ lời này trao ai
Tình ta như chiếc son này
Đem vào với gió ai hay nồng nàn...

9/2008
NgọcLan

Gió_ấm
18-09-2008, 04:27 AM
Có không em nhưng buổi chiều gió lộng
Cát bụi mù ta chẳng thấy được nhau
Có không em một ngày của mai sau
Tình cơ gặp ngỡ quen nhau tử trước
Và có không những đêm nguyện ược
Vần thơ tình chắp cánh yêu thương

Hugo_mecxi
18-09-2008, 07:51 AM
Em không chấp nhận bụi che mắt mình đâu
Anh có biết như vậy quá u sầu
Có hay chăng trong lòng em nung nấu
Tình đầu này xin gửi lại bèo dâu!

Gió_ấm
18-09-2008, 07:15 PM
Cánh chim trời bay hoài bay mãi
Cũng có ngày dừng lại nghỉ chân
Còn cuộc sống ai cũng cần chi kỷ
Để lúc buồn nghĩ tới sẽ nguôi ngoai

NgocLan T Dinh
18-09-2008, 08:38 PM
Cuộc sống này ta nên phải giữ lấy
Đừng đánh mất cát bụi nho nhỏ này
Để cho lòng yên ổn dưới ngàn cây
Mong ngày sau, ta giữ mãi trọn đời...

9/2008
NgọcLan

Hugo_mecxi
19-09-2008, 05:40 AM
Cánh chim trời bay hoài bay mãi
Cũng có ngày dừng lại nghỉ chân
Còn cuộc sống ai cũng cần chi kỷ
Để lúc buồn nghĩ tới sẽ nguôi ngoai

Có thể anh nhiều lời
Nhưng em vẫn thích chơi
Hỡi người đâu tri kỉ
Giữ dùm Bèo dâu tôi!

NgocLan T Dinh
19-09-2008, 11:02 AM
Nhiều lời ai ngỏ ý
Trăm ngàn dặm xa xôi
Với đôi mắt sáng này
Tỏ tình ở đâu đây
Để hồn an nghỉ mãi
Thương nhớ người ngoại ô...

9/2008
NgọcLan

Hugo_mecxi
19-09-2008, 11:10 AM
Không biết anh giờ nơi nao
Cho em gửi tới phút trao đến người
Dẫu biết chín mới đến mười
Thế nhưng tình đã chín muồi từ lâu!

NgocLan T Dinh
19-09-2008, 11:15 AM
Từ lâu em đã xa xôi
Không ai ngó đến đôi lời nào chăng
Từ xa ai đã muộn màng
Nhưng lòng lại nghĩ đến chàng yêu thương...

9/2008
NgọcLan

Hugo_mecxi
19-09-2008, 11:28 AM
NgocLan duyên dáng kia ơi
Có ai khiến bạn chơi vơi tháng ngày
Đồng hồ điểm choáng từng giây
Và tôi nay cũng thấy cay khoé lòng!

NgocLan T Dinh
20-09-2008, 06:22 PM
Đồng hồ khiến mình nôn nao
Nhìn giây nhìn phút tôi trao đến người
Cho dù cách mấy cũng chơi
Để cho ai biết tiếng mười quanh co...

9/2008
NgọcLan

Gió_ấm
20-09-2008, 08:25 PM
Hỏi thế gian tình ai không lận đận
Ai không buồn vì duyên phận éo le

Hugo_mecxi
21-09-2008, 06:36 AM
Có lẽ rằng chữ tình quá khắt khe
Nên nhắc tới lòng tôi bỗng khóc nhè
Tuyệt Tình ơi phải chăng lòng thơ trẻ
Lận đận quá nhiều hay thân phận éo le!

NgocLan T Dinh
21-09-2008, 08:31 AM
TT và HM:

Thân phận nghèo không phải để người cho
Muốn trèo cao thì tôi phải chịu khó
Nếu không thì tôi đã mất từ lâu
Chỉ còn đời héo ho bao lạnh nhạt....

9/2008
NgọcLan