Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Lá thư thất lạc tr0ng tjm...



thik
04-09-2008, 08:10 AM
Những ngày qua,em đã làm gì nhỉ?Em chả rõ nhưng em biết chắc rằng 1 điều mình ko còn dành thời gian nhìều cho những người xung quanh nữa.Ko phải vì em lãng quên 1 ai đó mà chỉ vì 1 lí do khác (rất quan trọng).Những gì em nói với anh là sự thât...em iu anh.ngốc àh...Nhưng có đến hàng vạn lí do anh sẽ cho rằng em cố tình ko liên lạc với anh..ko có đâu nhé...em thề...Em vẫn dành thời gian để lên mạng...ngồi chờ ai đó.Rồi pm vài tjn nhắn cho ai kia...nhưng lạ thay là chính em lại mở nick of anh và đọc lại tất cả...anh thấy lạ ko?
Em quen với những đêm onl cùng anh...nhưng giờ em lại chẳng còn sức thức đến khuya để onl cùng anh (dù rất nhớ).Dù em có làm gì ,ở đâu..Em cũng vẫn nhớ riêng anh...
Những gì anh hứa với em,em điều nhớ cả..từng lời anh nói iu...và hứa sẽ gặp em...Anh ko thực hiện mà trì hoãn tất cả...em bùn thật nhìu...nhưng em ko trách anh ,đơn giản vì tc anh và em chỉ là ảo...nếu em nói với anh tc of em là thật...thì anh tjn ko?Anh đã nói những j` ngọt ngào nhất với em ,em vui,đấy ko phải là trong chốc lát mà là từng khoảnh khắc trong tjm....Nhưng anh lãng quên mau thế...
Anh bjk lí do em đang thực hiện những việc này ko?Em nói anh tjn ko?Chắc là ko?Nếu anh iu em thì anh sẽ hỉu...sẽ khác đi..nhưng khj anh ko iu em như đã nói thì em chắc rằng...những điều em làm đây là vô nghĩa...và em sẽ ko bao giờ xuất hiện tr0ng đời anh nửa...dù chỉ 1 lần...
Lời cuối cùng..em chỉ mún nói..rằng em ju anh....:Baby:
gửi anh (doiphieulang200477)

yeu_anh_4ever
04-09-2008, 10:02 AM
bạn đã mún quên thì cố gắng làm điều đó đj
đừng tìm kiếm trong đống đổ nát 1 tình cảm nguyên vẹn nữa

konly
10-09-2008, 09:47 AM
Cái gì qua đi thì cho nó qua đi...đâu phải lúc nào cũng theo ý ta muốn phải không bạn.
Bạn đã hiểu được tình cảm của người kia , hiểu được mình đang cần gì?
Khóc... buồn... nhớ....bạn nên sang sẻ hết ra nơi đây luôn có những người bạn luôn thấu hiểu bạn !!