Tháng Tư
04-09-2008, 02:19 AM
Trong cuộc đời có đôi lúc em đã ngỡ như tìm thấy anh
Để khi giật mình tỉnh giấc
Em biết chỉ là Ngỡ
Trong cuộc đời ,có đôi lúc em đợi chờ anh rất nhiều
Để giật mình nghĩ lại
Em thấy mình ngốc nghếch
Trong cuộc đời ,em cứ tưởng mình sẽ chóng quên nhau thôi
Để khi giật mình khẽ nhờ
Nỗi nhớ nào khôn nguôi
Có những thứ tưởng chừng như quên lãng
Để một ngày giật mình nghĩ lại
Đã chìm vào kí ức đâu
Để khi giật mình tỉnh giấc
Em biết chỉ là Ngỡ
Trong cuộc đời ,có đôi lúc em đợi chờ anh rất nhiều
Để giật mình nghĩ lại
Em thấy mình ngốc nghếch
Trong cuộc đời ,em cứ tưởng mình sẽ chóng quên nhau thôi
Để khi giật mình khẽ nhờ
Nỗi nhớ nào khôn nguôi
Có những thứ tưởng chừng như quên lãng
Để một ngày giật mình nghĩ lại
Đã chìm vào kí ức đâu