Xem đầy đủ chức năng : Quá khứ? Phải chăng mi đang đến?
ut_cung
03-09-2008, 08:19 AM
Anh!
em biết giờ em và anh đang ở hai thế giời riêng, cả 2 điều tìm được hạnh phúc riêng , tuy em đang rất "hạnh phúc" với 1 t/y ko phải dành cho em , còn a thì đang đau vì người con gái đó, ko hiểu sao khi nghe anh đang đau khổ vì người con gái đó tim em lại quặn đau , tại sao? tại sao? tại sao? em rất muốn hỏi anh nhiều chuyện lắm , tại sao lại chọn cô ấy , tại sao ko sống hạnh phúc , tại sao ko hiểu cho người khác...nhưng lại thui. vì em biết như vậy chỉ làm cho anh thêm đau lòng thui
giờ nhìn cặp nhẫn trong avatar anh làm cho em chỉ làm em đau thêm , nhưng sau em vẫn cứ muốn như vậy, em chẳng muốn xóa nó đi , anh biết ko? nó làm cho em có cảm giác mọi thứ chẳng có j thay đổi , ừ thì mọi thứ chẳng có j thay đổi chỉ có anh và em đã đổi thay , em nói với anh là đừng vào "..." một thời gian vì em sợ anh sẽ đọc được bài của em , em nghe bài " anh nhớ em nhiều " vì đó là bài anh đã gửi cho em và vì em cảm nhận nó có cái j đó rất giống chuyện tụi mình, nhưng em ko biết nữa có lẽ vì em hy vọng chăng , hy vọng nó lại một lần nữa xuất hiện từ anh , nhưng em lại mong là ko vì em ko muốn là người có lỗi ,em ko muốn ai đau và vì em mong anh hạnh phúc. thui thì cứ đễ suy nghỉ và cảm xúc này lại nơi em vì... đơn giản là 2 chử thui " quá khứ " tất cả chỉ còn là quá khứ đúng ko anh???
em chỉ muồn một lần nữa được nói lên cảm xúc thật của mình " em vẫn yêu anh , ox à "
thôi chúc anh luôn vui và hạnh phúc. ngủ yên nha quá khứ.....
iumot_changkho17
04-09-2008, 03:38 AM
Nếu đã là quá khứ thì tốt nhất là hãy nó ngủ yên nhò ạ!
Vẫn biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dằng lòng cố nhớ để mà quên!
tao nghĩ là mày sẽ chọn cách thứ 2 phải ko??? quá khứ ko phải là thứ có thể dễ dàng quên nhưng cũng ko phải là ko thể quên được đúng ko??? hãy mạnh mẽ lên để cho hắn xem con gai'' Đ4'' mạnh mẽ như thế nào nào! tao tin là chuyện này ko quá khó đối với mày đúng ko??? nên nhớ là mày còn tao đó!!!
yeu_anh_4ever
04-09-2008, 10:21 AM
quá khứ chỉ là quá khứ
cứ để nó tồn tại nhưng đừng nhớ tới nó nhìu nữa
quá khứ đau bùn và mang cho bạn nước mắt ban đừng cho nó theo bạn mãi thế chứ
giapchuot
04-09-2008, 09:27 PM
Không quên được thì chết cho rồi?:buctoc::flower:
Là nước mắt thì bao giờ cũng mặn. Dù là của em hay là của tôi, dù của bất cứ ai, dù khóc cho hôm nay, ngày mai hay ngày xưa, dù là tập khóc hay khóc vì thói quen... bao giờ nước mắt cũng vẫn mặn mòi như thế!---
:drive::drive:---:Baby:
ut_cung
05-09-2008, 06:43 AM
có bao giờ bạn yêu ???nếu có bạn có từng đau khổ vậy bạn nghĩ nó dễ wên ko . nếu bạn nói có thì tôi biết rằng bạn chưa hề yêu ai ngoài bản thân bạn cả
TungLam_mk
05-09-2008, 10:18 PM
ai mà ko có quá khứ đâu ! vui có buồn có !có người quên có người nhớ ! nhưng bạn phải nhớ rằng con người ta luôn bước về phía trước và nhìn về phía trước phải ko bạn? thời gian sẽ xóa nhòa tất cả? ít ko ko thì lâu rồi cũng quên ! hãy sống tốt và đừng buồn
Cười một tiếng cho đòi thêm tiếng hát
sống thật vui cho hạnh phúc ngạp tràn !!
<3WhenYouBelieve<3
06-09-2008, 12:23 AM
nếu còn yêu thì hảy quay lại,nhưng tui nghỉ là đến bây giờ cho dù bạn có muốn quay lại thì mai sau lại phải chia tay thì thêm 1 cái quá khứ nửa tại vì điều kiện của hai người là hok được ở gần nhau nhiều, muốn vun đắp 1 tình yêu thì bắt buộc 2 người phải luôn sống gần nhau :D
ut_cung
09-09-2008, 01:06 AM
uh ,mình biết nhưng ko hẳn chỉ khi sống gần nhau mới vung đấp được t/y đâu bạn, mình thấy rất nhiều đôi ko sống gần nhau nhưng họ vẫn yêu vẫn nghĩ về nhau và kết quả là họ cũng rất hạnh phúc đấy thui.
phandiep
09-09-2008, 01:36 AM
Đừng yêu nữa, níu kéo sẽ chẳng làm được gì đâu bạn ạ!
Người ta đã ko còn tình cảm với bạn nữa rồi.bạn biết, cậu ta biết và chúng tôi cũng biết, cậu đang lừa dối chính mình, cậu đang tự làm mình đau khổ.Cậu đang phủ nhận tất cả những sự thật đang xảy ra, cậu đang bị chìm đắm trong cái mà cậu gọi là quá khứ.Cậu nói ra rằng cậu sẽ quên nó chỉ nghĩ nó là quá khứ, cậu muốn cậu ta sẽ ko lên vì sợ cậu ta đọc những dòng này nhưng thực chất cậu muốn người đó đọc được, cậu muốn những lời cậu nói ra sẽ làm cậu ta bị dằn vặt, và nó sẽ thức tỉnh trái tim anh ta. và anh ta sẽ quay lại bên cạnh cậu. Nhưng cậu đâu có biết nếu như cậu càng muốn có nó thì lại càng dễ làm anh ta bước đi thật xa.Tình yêu chỉ có thể có một lần chứ ko thể có lần thứ hai được đâu bạn ạ! Thức sự muốn quên là một giải pháp hay nhất đó!
ut_cung
09-09-2008, 02:50 AM
ko hẳn đâu bạn ạ, mình rất hiểu người ấy , những việc người khác ko muốn ko bao giờ người ấy làm , viết chỉ là để sẽ chia bớt nỗi đau thui , bạn chỉ nghĩ một khía cạnh bạn cảm nhận thui , còn toàn bộ thì bạn đã ko hiểu rồi
haibep
09-09-2008, 04:23 AM
nếu vậy đây quả là 1 mối tình đẹp ko trọn vẹn...>>
ut_cung
13-09-2008, 08:10 AM
mối tình đẹp???phải chi được như vậy, giờ mình ko rõ có phải mối tình đẹp hay ko nhưng mình biết nó sẽ là một...kỉ niệm đẹp mà mình sẽ giữ mãi cho đến sau này
NhoxTy
13-09-2008, 06:39 PM
Thời gian sẽ làm mọi chuyện qua đi nhanh chóng ,hãy quên người ấy và mặc kệ người ấy đi ,hãy tập sống cuộc sống cho riêng mình thôi ,đừng buồn ,đừng đau vì người đã bỏ bạn mà ra đi ,tự chuốc lấy đau khổ mà !!!
Quá khứ cũng chỉ là wá khứ , hãy cố quên đi nhe bạn. Mình bít bạn nghĩ hình như vẫn biết yêu anh là vô vọng mà cuôí cùng người trong mộng lại vẫn là anh ấy phải hok.
ut_cung
16-09-2008, 01:10 AM
có lẽ vậy , nhưng giờ ko wan trọng nữa rồi, mình phải sống cuộc sống dành riêng mình, một cuộc sống ko tồn tại hình bóng của người ấy...
miss bubu
16-09-2008, 09:09 AM
nếu không có quá khứ sao có được tương lai hãy cứ ngặm nhấm lại những kỉ niệm của một thời ta đang yêu đi bởi vì chẳng tình yêu nao giống t/y nào đâu bạn a hãy cãm ơn ai đó đã dậy ta biết yêu.................................
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.