PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em là ai?



Tháng Tư
02-09-2008, 08:36 PM
Ở trong gia đình phức tạp này ,em là 1 đứa thừa thải ,1 đứa chuyên gây nhiều phiền phức cho mọi người
Ở lớp học ,em là đứa học ko ra gì, hay nói nhiều , nhưng có tài kể chuyện vui
Ở trong 1 chương trình từ thiện ,em là kẻ ít nói , nhiều khi mọi người cho rằng em ko có trái tim
Ở HHT này ,em chỉ là mem bình thường, có thể nói ko có gì đặc biệt ,ko bè phái , ko cầu kì, ko nói nhiều
Ở trái tim anh ,em là đứa ngốc nghếch ,hay lo xa, hay khóc, hay nói nhảm
Giữa dòng đời đỗ xô này,em là kẻ đi chậm và thất bại
...
Biến hoá vạn năng

Em phải đóng vai 1 đứa con ngoan, biết nhẫn nhịn, biết nhận lỗi dù em ko hề làm gì sai
.. em phải đóng 1 sinh viên dể thương ,ai kêu gì làm đó
... em phải đóng 1 tình nguyện viên hoà nhã, bắt chuyện 1 cách dể dàng với người em ko quen và cũng phải mỉm cười khi người ta bảo " đi ra chỗ khác "
Và... em phải tỏ ra vui khi anh cáu, anh tay trong tay với người khác
Em là ai nhỉ? đến nỗi em cũng chưa trả lời được...

Một ngày nào đó..
Không xa
Chắc em biết em là ai

Tháng Tư
02-09-2008, 08:42 PM
Tôi là đứa luôn ko sống thật với bản chất của mình
... Khó chịu lắm

hehehoho
02-09-2008, 08:53 PM
Em là ai , em không biết thì làm sao mọi người biết được ^^ Cố gắng tìm ra câu trả lời bằng những niềm vui và nụ cười nhé em ^^

muathutim
02-09-2008, 09:13 PM
Tôi là đứa luôn ko sống thật với bản chất của mình
... Khó chịu lắm

Đây - mới chính là vấn đề. Sao không bộc lộ mình.


Em phải đóng vai 1 đứa con ngoan, biết nhẫn nhịn, biết nhận lỗi dù em ko hề làm gì sai
.. em phải đóng 1 sinh viên dể thương ,ai kêu gì làm đó
... em phải đóng 1 tình nguyện viên hoà nhã, bắt chuyện 1 cách dể dàng với người em ko quen và cũng phải mỉm cười khi người ta bảo " đi ra chỗ khác "
Và... em phải tỏ ra vui khi anh cáu, anh tay trong tay với người khác
Em là ai nhỉ? đến nỗi em cũng chưa trả lời được...

Tại sao nhỉ ? Sao phỉa nhẫn nhìn nếu như mình không hề sai.
Mãi mãi không thể chứng mình bản thân sao.
em đâu phải là trẻ con , phải có tiếng nói và ý kiến riêng của mình. dù đúng sai , chính mình dám nghĩ , dám làm , dám chấp nhận !


Tại sao phải là một SV dễ thương ai kêu gì làm đó nhỉ? Vậy với em - sinh viên = 1 con rối bị người khác dật dây sao - Chính vì đã làm sinh viên - nghĩa là đang chuẩn bị cả kiến thức khoa học và những đức tính tự lập để sau này bước vào đời sống. Vậy mãi mãi , chỉ có thể làm theo người khác sao???

Còn tình nguyện ư? Đã là tình nguyện thì là sự tự nguyện cống hiến ,sao lại là " đóng " chứ? Nếu đã chọn tình nguyện , là muốn chia sẽ , giúp đỡ và giúp đỡ người khác. Người chọn làm tình nguyện , thì xem đó là niềm vui !

Còn chuyện tình cảm....miễn bàn , vì mỗi người một cách , không thể nói gì cả :D

Chỉ muốn nói rằng : Dù ta là ai , một con người bình thường , nhưng ta là một - là duy nhất - ta có chính kiến và suy nghĩ của mình - không phải một con rối để nghe theo người khác. Và cũng không phải là một người luôn đeo 1 chiếc mặt nạ , không dám bộc lộ bản thân.


Ở HHT này ,em chỉ là mem bình thường, có thể nói ko có gì đặc biệt ,ko bè phái , ko cầu kì, ko nói nhiều

Ai tham gia HHT , đều là 1 memz bình thường cả :D Mọi người đều bình thường và vui vẻ với nhau. Cả Admin , Smod hay mod , đều vốn dĩ cũng là memz , họ chỉ có thêm mỗi chức năng và nghĩa vụ trách nhiệm là quản lý thôi :D

Tháng Tư
02-09-2008, 09:44 PM
Đây - mới chính là vấn đề. Sao không bộc lộ mình.



Tại sao nhỉ ? Sao phỉa nhẫn nhìn nếu như mình không hề sai.
Mãi mãi không thể chứng mình bản thân sao.
em đâu phải là trẻ con , phải có tiếng nói và ý kiến riêng của mình. dù đúng sai , chính mình dám nghĩ , dám làm , dám chấp nhận !


Tại sao phải là một SV dễ thương ai kêu gì làm đó nhỉ? Vậy với em - sinh viên = 1 con rối bị người khác dật dây sao - Chính vì đã làm sinh viên - nghĩa là đang chuẩn bị cả kiến thức khoa học và những đức tính tự lập để sau này bước vào đời sống. Vậy mãi mãi , chỉ có thể làm theo người khác sao???

Còn tình nguyện ư? Đã là tình nguyện thì là sự tự nguyện cống hiến ,sao lại là " đóng " chứ? Nếu đã chọn tình nguyện , là muốn chia sẽ , giúp đỡ và giúp đỡ người khác. Người chọn làm tình nguyện , thì xem đó là niềm vui !

Còn chuyện tình cảm....miễn bàn , vì mỗi người một cách , không thể nói gì cả :D

Chỉ muốn nói rằng : Dù ta là ai , một con người bình thường , nhưng ta là một - là duy nhất - ta có chính kiến và suy nghĩ của mình - không phải một con rối để nghe theo người khác. Và cũng không phải là một người luôn đeo 1 chiếc mặt nạ , không dám bộc lộ bản thân.



Ai tham gia HHT , đều là 1 memz bình thường cả :D Mọi người đều bình thường và vui vẻ với nhau. Cả Admin , Smod hay mod , đều vốn dĩ cũng là memz , họ chỉ có thêm mỗi chức năng và nghĩa vụ trách nhiệm là quản lý thôi :D

Ở gia đình nếu em có ý kiến,em sẽ bị cho là " con nít biết j mà nói " mặc dù em đã 19t
Ở HHT,em cũng muốn được bình yên ,vô tư lự, em thích điều này
Ở chương trình từ thiện ,em cho mình cái quyền đi giúp đỡ tất cả
Nhưng em ko được phép tham gia
Em nhìn thấy.... TIÊU CỰC
Em ko dám lên tiếng
Em im lặng

Em là ai?! chắc ai tin mắt thêm dấu sắc là biết ngay nhỉ?
@muathutim : đúng rồi chị,ai cũng có 1 chút j đó cho riêng mình,em thấy đúng lắm Ai cũng có cái mặt nạ nhưng nếu chúng ta chịu bỏ nó ra
dù hơi xấu xí nhưng chắc hay hơn chị nhỉ

Xin lỗi tự tiện edit bài em nhé :) Chỉ là chị muốn nói em không hiểu ý chị nói rồi :) Thôi - không sao -chúc em tìm được bản thân mình và thành công trong bước đường tương lai !

belocchoc_thichanhduoitoc
02-09-2008, 10:07 PM
:okie:ko seo dâu bạn ui dù thế nào mình cũng là chính mình.bé cũng thế dù đi dâu cũng ko dám nói gì.dù mình la con nhà đó nhưng cũng ko ai chịu nghe mình nói.bé chỉ bít giữ mọi thứ vào nhật kí của mình.nhưng bè vẫn cố gắng sống vì bé bít một ngày nào đó sẽ có người cần đến mình.VÌ VẤT VÃ_KHÓ KHOĂN_BÙN ĐAU...là thử thách của cuộc sống hãy nghỉ như thế mà vượt wa nhé.:flower:

Cát
02-09-2008, 10:27 PM
Chảnh ui !
Đôi lúc ta không thể sống với chính mình , vì con người cũng giống như những loài sinh vật khác
thích nghi với hoàn cảnh
Như vậy sẽ dễ sống hơn
Nhưng ko hoàn toàn là đánh mất bản thân mình
Hỉu ko Chảnh
Rose cũng giống Chảnh thui :huglove:

Trang Sassy
02-09-2008, 10:32 PM
EM - là ai , tôi ko biết

EM - là ai , chỉ mình em biết

Em - hãy đi tìm con ng của chính em.Là EM - chứ ko phải là bất kì ai khác

Mở rộng trái tim , mở rộng lòng mình :hug: em sẽ biết mình là ai

Tôi tin thế :)

Tháng Tư
03-09-2008, 01:33 AM
Chảnh ui !
Đôi lúc ta không thể sống với chính mình , vì con người cũng giống như những loài sinh vật khác
thích nghi với hoàn cảnh
Như vậy sẽ dễ sống hơn
Nhưng ko hoàn toàn là đánh mất bản thân mình
Hỉu ko Chảnh
Rose cũng giống Chảnh thui :huglove:
Em nào đánh mất chính mình
Em chưa hề
Em vẫn mong 1 ngày nào đó
em được là chính mình

EM - là ai , tôi ko biết

EM - là ai , chỉ mình em biết

Em - hãy đi tìm con ng của chính em.Là EM - chứ ko phải là bất kì ai khác

Mở rộng trái tim , mở rộng lòng mình :hug: em sẽ biết mình là ai

Tôi tin thế :)
Em-là ai ,em thừa biết
Em chắc chắn sẽ đi con đường đó, dù nhiều chông gai
Em sẽ mở rộng trái tim ,dù ko còn sức yêu thương
Hãy tin em
Em - chưa hề đánh mất chính mình

mây_trắng
04-09-2008, 01:30 AM
vậy thì chảnh vẫn mãi là chảnh cô nương ,là mem của HHT ,là một người hồn nhiên ,nhí nhảnh ,dù ss đã 19t hay 20 ,21 đi chăng nữa ss vẫn mãi là ss đúng không nè :)

mây_lãng_du
04-09-2008, 01:58 AM
Ở gia đình nếu em có ý kiến,em sẽ bị cho là " con nít biết j mà nói " mặc dù em đã 19t
Ở HHT,em cũng muốn được bình yên ,vô tư lự, em thích điều này
Ở chương trình từ thiện ,em cho mình cái quyền đi giúp đỡ tất cả
Nhưng em ko được phép tham gia
Em nhìn thấy.... TIÊU CỰC
Em ko dám lên tiếng
Em im lặng


Ở trong gia đình nếu mọi người cho rằng bạn là con nít thì hãy chứng mình rằng mình không còn là con nít nữa ,hãy chứng minh rằng bạn đã lớn bằng cách tự chịu trách nhiệm về bản thân mình một cách tốt nhất.Bạn không thể làm người ta nghĩ rằng bạn đã lớn nếu như bạn không thể tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình.

Và tại sao bạn nhìn thấy Tiêu Cực bạn không dám lên tiếng?Bạn sợ rằng khi bạn lên tiếng người ta sẽ gạt bạn ra khỏi tập thể ư¨?Bạn muốn sống bình yên nên bạn chọn cách đó ư?Bạn muốn sống bình yên nhưng bạn cứ để những ấm ức đó trong lòng rồi hòa mình vào với đám người kia bạn có vui không?Không đúng không?Vậy thì bạn hãy đứng lên mà nói rõ những gì mình biết ra.Có thể sau khi bạn nói ra sẽ có rất nhiều người tẩy chay bạn nhưng chắc chắn sau đó sẽ có những người dám nói tất cả chào đón bạn về với họ.