PDA

Xem đầy đủ chức năng : Xa 1 người !



muathutim
02-09-2008, 06:39 AM
Nếu bạn đã từng yêu , thì bạn sẽ biết khi tình yêu đến nó mang lại cho bạn những gì. Nhất là mối tình đầu ! Vì đó là lần đầu tiên bạn bước vào thế giới mà trước đây bạn chưa hề biết. Người ta thường nhớ và nhắc về mối tình đầu nhiều nhất , bởi đơn giản , mối tình ấy được thêu dệt quá đẹp. Lần đầu tiên con tim bạn rung động , bởi thế người ta say mê với tình yêu của mình , sống trong mộng tưởng và một viển cảnh chính mình tạo ra mà xa rời với thực tế. Bạn chỉ biết yêu và được yêu !


Để rồi , một ngày nào đó , khi tình yêu của bạn ra đi ? Khi giấc mộng do bạn thêu dệt không còn lung linh nữa. Tất cả đều sụp đổ ? Bạn sẽ thế nào ?

Tan vỡ....

Đau....

Nhức nhối....

Tiếc nuối.....

Hay cuối cùng....vỡ oà ra bằng những giọt nước mắt.....?


Nhưng dù...........

Bạn cứ đưa ánh mắt nhìn về nơi xa xăm....mong chờ.......

Con tim bạn có vỡ vụn thành triệu mảnh........

Bạn dệt màn đêm bằng những giọt nước mắt đến khi không còn để mà khóc nữa....

Thì............

Bạn có thể thay đổi được gì ?

Chẳng thể làm được gì nữa cả.

Khi tình yêu đã ra đi , nếu bạn níu kéo thì mọi sự níu kéo đều là chấp vá.

Dù có hàn gắn lại , thì vẫn còn vết hằn rỉ máu.

Vậy tại sao lại không chấp nhận rời xa 1 người - dù rất yêu người ấy.

Bạn can đảm , bất chấp người ấy như thế nào để yêu.


Vậy , khi tình yêu sụp đổ , bạn có đủ can đảm , để rời xa 1 người ?

ngũ công chúa
02-09-2008, 08:06 AM
đối với mình mối tình đầu và mối tình sau cái nào cũng quan trọng và gây cho mình đau khổ như nhau mà thôi!

*Gemini
02-09-2008, 08:09 AM
Ừ, khi tình yêu ko còn t sẽ chẳng bao jờ níu jữ... nhưng nếu người quyết ra đi khi còn nhớ, còn thương... t sẽ theo đến tận cùng trời!

TeoOi_TyKeu
03-09-2008, 02:20 AM
:) Tâm trạng thật sự H đang co..xa 1 ngươi..để bít ai yêu ai.:)

meolovely_211
03-09-2008, 02:26 AM
xa một người chẳng ai mún cả thật đau khổ mà

phandiep
03-09-2008, 02:50 AM
Xa nhau để yêu nhau nhiều hơn, để biết người đó có yêu mình thật lòng ko? Cũng đáng đấy các bạn a! Nhưng phải tùy theo từng trường hợp mà làm đấy

live to love
03-09-2008, 04:40 AM
Xa một người đúng là không dễ tí nào ,có lẽ là tôi và người ấy cũng đến lúc phải xa nhau, quá đau buồn và tuyệt vọng.Ước gì cho tôi ko bao giờ phải đối diện với sự thật này

-:- Albee -:-
03-09-2008, 05:19 AM
rồi cũng đến khi phải xa 1 người...có chấp nhận đc hay ko, mình tin rùi mình cũng đứng dậy sau 1time đau khổ thui...tự tin vào chính mình và sống cuộc sông của bản thân vì còn ít nhất 1 ai đó wan tâm đến mình mà :hihi:

Ann*_^
03-09-2008, 06:28 AM
Đừng cố níu kéo những gì ko phải của mình!

muathutim
05-09-2008, 06:57 AM
Em xa anh đã bao lâu rồi. Em không nhớ nữa. Thật ra là nhớ , nhớ từng ngày từng tháng xa nhau - nhưng em không dám đếm - và sẽ rất mệt mỏi nếu em đếm - những ngày tháng buồn !

Xa anh - em không có được niềm vui trọng vẹn. Em không thấy cái gì có thể nở nụ cười nữa.Mọi thứ - không còn ý nghĩa.

Em tự hứa , còn nhiều điều quan trọng hơn anh đang chờ em.

Em biết , không có anh - em vẫn sẽ sống !

Sống - em đang đang sống thật sự có cảm xúc , hay như người ta nói , em chỉ tồn tại.

Em không câm - nhưng dường như là một con bé câm. Dạo này ít khi em mở miệng nói gì. Ai cười - cũng gật đầu cuối chào - rồi lặng lẻ đi.

Xa anh - Em thấy nhớ lại ngày xưa....em muốn trở về....em không muốn bước tiếp nữa. Thà rằng khi chưa quen anh , em có đủ dũng cảm để bước đi trên con đường chông gai của mình một cách mạnh mẽ. Nhưng quen anh rồi , và xa anh , trở lại với con đường tương lại mà em phải bước , em không đủ can đảm hướng về phía trước.

Và em muốn khóc - nhưng từ khi xa anh - em đau lòng cỡ nào - cuộc sống có dìm em cỡ nào , đôi khi em cảm thấy mình khóc đo , mà nước mắt không rơi.

Em không tự hành hạ mình đâu - em sẽ cố gắng ! Anh cũng vậy nhé ! Em hi vọng anh hạnh phúc hơn em nhiều nhiều !

Dù....con tim em , chẳng thể chứa được ai nữa.

Nếu có ai đó vô tình lạc vào , thì ít ra , cũng không thể nào sâu đậm được như anh.

Em yêu anh ! Rất - rất - nhiều !