babydexuong_laem
02-09-2008, 03:26 AM
Anh chẳng biết đâu, cũng có lúc em bị choáng ngợp bởi một người khác anh. Em không biết nữa, em chỉ cảm thấy muốn nghe tiếng người ấy , muốn nhìn thấy người ấy , và cứ dõi theo mỗi khi người ấy xuất hiện.Thậm chí suốt mấy ngày liền, em nghĩ đến anh ta trước khi đi ngủ, chứ không phải là anh nữa !
Rồi em chợt nhận ra, không fải , không fải là em say nắng ai , chỉ là em đang nhớ anh .Nhớ người đang cách xa em rất nhiều. Vì nhớ nên em mới tìm kiếm mới tìm anh trong một ai đó . chỉ một nét nhìn quen quen , chỉ một vài cứ chỉ quen thuộc , em tìm kiếm anh trong những người xung quanh em . Và cuối cùng định hình nó , gán nó vào với anh cho vơi đi nỗi nhớ.Lại ngốc nữa.Bạn em nó bảo , đó gọi là món ăn tinh thần đấy , là đánh lừa giác quan đấy anh à .
Tuy nhiên , em vẫn thấy có lỗi với anh, vẫn xấu hổ, và chính điều này em chẳng bao giờ hé môi với anh . Uh , cứ xem như là cảm nắng , một cơn cảm nắng nhẹ cho em càng yêu anh hơn.
Rồi em nhận ra, chẳng ai yêu em nhiều như anh:timup:
Rồi em chợt nhận ra, không fải , không fải là em say nắng ai , chỉ là em đang nhớ anh .Nhớ người đang cách xa em rất nhiều. Vì nhớ nên em mới tìm kiếm mới tìm anh trong một ai đó . chỉ một nét nhìn quen quen , chỉ một vài cứ chỉ quen thuộc , em tìm kiếm anh trong những người xung quanh em . Và cuối cùng định hình nó , gán nó vào với anh cho vơi đi nỗi nhớ.Lại ngốc nữa.Bạn em nó bảo , đó gọi là món ăn tinh thần đấy , là đánh lừa giác quan đấy anh à .
Tuy nhiên , em vẫn thấy có lỗi với anh, vẫn xấu hổ, và chính điều này em chẳng bao giờ hé môi với anh . Uh , cứ xem như là cảm nắng , một cơn cảm nắng nhẹ cho em càng yêu anh hơn.
Rồi em nhận ra, chẳng ai yêu em nhiều như anh:timup: